Thế rồi hôm đó đi dạo phố thì Khôi để ý thấy một cô gái làng chơi ế khách đang đứng bên đường, anh nảy ra luôn cái ý định là thuê gái làng chơi đóng giả người yêu mình.
ảnh minh họa
Đang ngồi nhậu thì bị thằng bạn thân chọc ngoáy vào nỗi đau “trai ế” khiến Khôi hậm hực vô cùng. Thú thật năm nay đã 30 tuổi vậy nhưng Khôi vẫn chẳng có cô nào nhòm ngó đến, cứ cô nào Khôi có ý định tán tỉnh thì y như rằng đều là “hoa đã có chủ”, nhiều lúc Khôi chẳng hiểu số mình ẩm ương hay duyên phận chưa đến mà với vẻ ngoài đẹp trai lại có công việc ổn định. Thế mà 30 tuổi xuân anh vẫn chưa biết mùi vị có bạn gái là như thế nào, nhiều lúc bị bạn bè trêu là gay thì Khôi điên tiết viện cớ là mình có người yêu nhưng chưa công khai.
- Cuối tuần này tao hẹn với bọn thằng Huy và thằng Cường làm bữa nhậu rồi đấy. Mày không phải là gay thì đến lúc đó dắt bạn gái theo cùng đi nhé. Nếu không thì chịu phạt 20 chai đấy nhé…mà lại còn bị chúng nó trêu đùa nữa cơ. Tụi nó thay người yêu như thay áo rồi đấy.
- Đi thì đi, sợ gì. Dù sao tao cũng muốn cho chúng mày biết bạn gái tao xinh đẹp cỡ nào.
( ảnh minh họa )
Nói thì mạnh miệng như vậy nhưng Khôi đang lo sốt vó vì không biết đào đâu ra cô gái để đi cùng mình gặp bọn bạn cũ. Nhiều lúc bất lực quá Khôi nghĩ cái việc thôi thì thú nhận với bọn nó rồi uống 20 chai cho xong chuyện, vậy nhưng như vậy thì mang tiếng nhục khiến Khôi không chịu được. Thế rồi hôm đó đi dạo phố thì Khôi để ý thấy một cô gái làng chơi ế khách đang đứng bên đường, anh nảy ra luôn cái ý định là thuê gái làng chơi đóng giả bạn gái mình. Nhìn cô gái làng chơi này vừa xinh lại vừa ngây thơ nên Khôi dám chắc lũ bạn sẽ lác mắt vì ghen tỵ
- Em đi khách đúng không?? Một đêm bao nhiêu vậy?? _ Khôi cất tiếng hỏi.
- Mấy người ở đây thì 100 ngàn/ đêm. Nhưng với anh thì thích trả bao nhiêu cho em cũng được.
- Anh sẽ trả cho em 3 triệu…nhưng không phải qua đêm đâu. Mà em đóng giả làm bạn gái anh một ngày để ra mắt lũ bạn của anh. Ok.
Sau khi có được cái gật đầu của Linh ( tên cô gái làng chơi ) thì Khôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vì có được bạn gái rồi nên Khôi hí hửng giục mấy thằng bạn lên lịch càng sớm càng tốt, ngày hôm đó để “trả đũa” lũ bạn nên Khôi dắt Linh đi trang điểm theo kiểu gái nhà lành. Quả thật nhìn Linh thì Khôi cũng cảm thấy có cảm tình…thậm chí anh còn nghĩ nếu Linh không làm nghề gái thì anh sẽ quyết tâm tán đổ cô.
Và rồi quả thật đúng như Khôi nghĩ, vừa thấy Khôi tay trong tay với cô gái xinh đẹp thì lũ bạn đã lác hết cả mắt. Cả buổi hôm đó Khôi nở mày nở mặt lắm, vậy nhưng khi lũ bạn quá chén thì bắt đầu nói lung tung rồi có hành động trêu đùa thái quá. Mấy thằng bạn cứ đụng chạm vào người Linh, thấy cô khó chịu thì chúng nó cười khinh khỉnh.
- Bạn gái mày gì mà giữ tợn vậy chứ?? Nói thật là cô ta có thân hình bốc lửa thật đấy….trông không khác gì gái làng chơi.
- Thằng điên này, cái gì mà gái làng chơi hả?? _ Khôi hét lên.
- Mày bị con đó lừa rồi đấy, thằng nhát gái như mày sao có kinh ngiệm bằng bọn tao được. Nhìn là biết cô bạn gái mày mất trinh rồi….hay là mày thuê gái làng chơi đóng giả bạn gái lừa bọn tao hả??
Thằng bạn vừa dứt lời thì Khôi điếng người, không phải vì anh sợ lũ bạn phát hiện ra mà anh sợ Linh sẽ tổn thương. Vậy nhưng đúng cái lúc đó thì Linh đứng phắt dậy rồi nói lớn…
- Anh bảo “chơi gái” nhiều rồi nên biết cô nào mất cô nào còn á?? Vậy thì trình độ của anh quá kém….ai bảo với anh là tôi mất trinh. Tôi hoàn toàn là gái trinh trong trắng nhé, anh thích thì đi theo tôi chứng minh cho.
Linh vừa nói câu đó thì tất thảy mọi người đều im re hết, thấy không khí quá căng thẳng nên Khôi kéo luôn Linh ra bên ngoài. Sau 30 giây định hình lại mọi thứ thì Khôi thảng thốt…
- Anh xin lỗi vì hành động vô lễ kia của lũ bạn nhé. Chắc chúng nó uống say nên mới thế, em đừng….
- Vậy anh có tin em vẫn còn trinh không??
- Còn trinh á?? Tất nhiên là anh biết em nói dối như vậy để giữ thể diện cho anh rồi. Anh không khinh bỉ nghề nghiệp của em đâu…mọi nghề đều được tôn trọng cả.
- Nhưng sự thật là em vẫn còn trinh?? Anh không tin thì chúng ta đi nhà nghỉ đi.
- Còn trinh?? Nhưng em làm gái….
- Đúng là em sẽ làm gái nếu như hôm đó không gặp anh. Thật ra thì hôm đó vì cần tiền cứu mẹ nên em quyết định bán trinh…nhưng không ngờ lại gặp anh.
- Vậy ra em không phải gái làng chơi thật sao??
- Anh vẫn chưa tin hả?? Thế thì em có cách này.
Nói rồi Linh kéo luôn Khôi vào nhà nghỉ làm 1 hiệp, quả thật 1 tiếng đồng hồ hì hục thấy giọt máu đó rơi ra trên ga giường thì Khôi mới tin. Dù rằng Linh nói cô tự nguyện dâng hiến nhưng Khôi một mực đòi cưới cô về rồi chăm sóc cho cô và mẹ của cô. Có lẽ đấy chính là duyên phận của Linh và Khôi….
Theo blogtamsu