Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Chán nản vì quá nhiều tiền, cô triệu phú trẻ muốn kiện công ty xổ số vì trao giải quá lớn

Sở hữu số tiền khổng lồ đôi khi cũng khiến con người ta phải "đau đầu vì không biết tiêu như thế nào. Đó là trường hợp "dở khóc dở cười" của cô gái mới 17 tuổi đã thành triệu phú.

Khi mới 17 tuổi, ở tuổi "ăn chưa no lo chưa tới"  thì Jane Park ở Edinburgh, Anh đã trở thành triệu phú sau khi trúng xổ số giải đặc biệt. Những tưởng cuộc sống của cô gái trẻ sẽ bước sang một trang mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc và chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện… kiếm tiền nhưng éo le thay chính số tiền khổng lồ đó đã đưa đẩy cuộc đời cô vào bế tắc cùng những gánh nặng và căng thẳng khi làm triệu phú.

Chán nản vì quá nhiều tiền, cô triệu phú trẻ muốn kiện công ty xổ số vì trao giải quá lớn

Trở lại 4 năm trước, năm 2013, khi đó Jane mới chỉ là thiếu nữ 17 tuổi làm việc công việc tạm thời với mức lương 8 bảng/ngày (231.000 đồng), cô sống cuộc sống giản dị cùng với mẹ trong một căn hộ nhỏ ở Edinburgh. 

Bất ngờ Jane may mắn trúng 1 triệu bảng Anh (tương đương 28,2 tỉ đồng) của công ty xổ số EuroMillions tại Anh, cô trở thành một trong những người trúng số độc đắc EuroMillions trẻ nhất nước Anh.

Chán nản vì quá nhiều tiền, cô triệu phú trẻ muốn kiện công ty xổ số vì trao giải quá lớn

Khi bỗng nhiên nhận được số tiền quá lớn so với tưởng tượng, Jane vẫn chưa ý thức được rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đó. Có nhiều tiền, Jane bắt đầu vung tay cho những chiếc túi xách, giày cao gót và món đồ hiệu đắt tiền, chẳng hạn như những chiếc túi đắt tiền của Louis Vuitton, những đôi giày của Christian Louboutin. Jane còn nuôi một cô chó chihuahua, sở hữu chiếc siêu xe Range Rover màu tím trị giá 18.000 bảng Anh (hơn 520 triệu đồng). 

Ngoài ra cô còn được đi du lịch "thả phanh" đến những thiên đường nghỉ dưỡng tuyệt đẹp Maldives.

Có nhiều người tìm đến gặp và thuyết phục Jane đầu tư tiền của mình vào trái phiếu để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, một cô gái trẻ chưa tốt nghiệp cấp 3 làm sao hiểu được những mánh khóe trong những lĩnh vực như vậy.

 Jane cũng không quên làm từ thiện, nhưng khi trao tiền cho người có hoàn cảnh khó khăn, những người ganh ghét lại cho rằng cô làm vậy để được nổi tiếng.

Jane cũng có một người bạn trai, nhưng mối quan hệ kéo dài 18 tháng này cũng kết thúc trong tiếc nuối của cô gái.

Cô cho biết: "Tôi đã có những mối quan hệ tồi tệ, nó khiến tôi sống khép mình hơn. Tôi đã tặng cho người yêu gần đây của tôi rất nhiều quà tặng vì tôi nghĩ rằng việc đó sẽ khiến anh ta hạnh phúc. Tôi mua tặng anh ta đồng hồ Rolex, xe hơi, quần áo hàng tuần. Giờ đây tôi cảm thấy thật hối hận".

Chán nản vì quá nhiều tiền, cô triệu phú trẻ muốn kiện công ty xổ số vì trao giải quá lớn

Jane giờ đây 24 tuổi, cảm thấy chán nản vì… quá nhiều tiền.

Ngoài chi phí mua sắm thời trang, Jane còn đầu tư tiền vào việc phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp. Cô triệu phú trẻ tuổi sẵn sàng vung cả đống tiền để nâng ngực. 4 năm trôi qua, cuộc sống của Jane dường như rẽ sang một hướng khác nhưng lại là hướng cô không mong đợi.

Túi xách đồ hiệu dùng mãi rồi cũng chán, đi du lịch nhiều nơi cũng nhàm. Giờ đây nhìn lại Jane mới nhận ra mình giàu có về vật chất nhưng vẫn trống rỗng về tình cảm.

Jane từng bị phạt 110 bảng Anh vì lăng mạ một bảo vệ ở hộp đêm. Tháng tới, cô gái trẻ phải hầu tòa vì bị cáo buộc lái xe với nồng độ cồn vượt quá mức cho phép tới 3 lần.

"Tôi từng nghĩ việc trúng số sẽ khiến cuộc đời mình tốt hơn gấp 10 lần nhưng thực tế thì nó khiến cuộc sống của tôi tồi tệ hơn 10 lần. Tôi ước gì mình không có tiền. Cuộc đời tôi khi ấy sẽ dễ dàng hơn. Giàu có về vật chất, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trống rỗng. Mục tiêu của cuộc đời tôi là gì tôi cũng không biết. Không ai ở trong hoàn cảnh của tôi nên không thể hiểu được. Tôi cảm thấy mình như người phụ nữ 40", Jane chia sẻ.

Vậy là Jane đã quyết định đâm đơn kiện công ty xổ số vì trao cho cô số tiền quá lớn khi cô còn quá trẻ. "Tôi nghĩ rằng quy định về độ tuổi của người trúng số nên là "từ 18 tuổi trở lên", thay vì "từ 16 tuổi trở lên" như hiện nay", cô nói.

Camelot, người đại diện của công ty xổ số EuroMillions tại Anh cho biết: "Độ tuổi của người trúng xổ số là do pháp luật quy định". 

Ông cho biết thêm sau khi cô Jane giành giải độc đắc, công ty đã tìm cho Jane một chuyên gia tư vấn kinh tế để cô sử dụng số tiền hợp lý.

"Một nhóm tài chính và pháp lý độc lập đã được thành lập ngay sau khi Jane chiến thắng. Chúng tôi cũng đã giúp Jane liên lạc với một người từng trúng xổ số ở cùng độ tuổi để chia sẻ kinh nghiệm", Camelot nói.

Trước đó, Callie Rogers, cô gái 16 tuổi cũng đã trúng xổ số lên tới 1,9 triệu bảng, trở thành người trúng số độc đắc trẻ nhất nước Anh. Có tiền, cô gái trẻ lập tức phung phí tiền bạc vào phẫu thuật thẩm mĩ và những món đồ xa xỉ để cuối cùng khi nhận ra thì cô chỉ còn trong tay 2.000 bảng. Cô dùng số tiền đó để học làm y tá và làm lại cuộc đời.

 Cloud / Theo Trí Thức Trẻ

Related Posts:

  • Tại sao một số người thuận tay trái và đó có phải là dấu hiệu của thiên tài?Bạn có phải là người thuận tay trái? Vậy thì hãy khám phá lý do tại sao nhé. Trước đây, việc một đứa trẻ thuận tay trái bị xem như "tật", và thường bị thầy cô ép buộc bằng roi vọt và coi như một quá trình “huấn luyện” để các… Read More
  • Cách đáp trả cô nàng tưởng bởChờ mãi chưa thấy người bạn đến buổi hẹn, Tom bèn tiến lại chỗ cô gái bàn bên hỏi giờ: - Chào em gái dễ thương…  - Xin lỗi anh, tôi đã có bạn trai rồi! – Cô gái vội vã ngắt lời. Tom bực dọc: - Này cô gái, đề nghị cô nê… Read More
  • Học dốt vì là người quá tốtLiên tục nhận kết quả học tập tệ hại, Tồ than thở với Tý: - Hôm nay cô giáo tao bảo học hành cũng giống như đeo đuổi một cô gái vậy, phải thật kiên nhẫn mới giành được thắng lợi.  Tý gật gù: - Nghe vậy chắc mày có động… Read More
  • Tác dụng của việc học thổi kènLâu ngày gặp lại cô bạn thân, Mary niềm nở hỏi: - Mấy tháng rồi không gặp, dạo này cậu có gì mới không Sarah? Sarah cười đáp: - Tớ mới đăng ký học thổi kèn được mấy tháng nay.  Mary trầm trồ: - Ồ, nghe thú vị đấy. Cậu … Read More
  • Đừng gọi vợ là bà xã!Đêm tân hôn, Tèo ôm chầm lấy vợ ngọt ngào nói: - Kể từ hôm nay em đã là bà xã của anh rồi. Cứ nghĩ tới việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy bà xã là đủ hạnh phúc rồi. Vợ Tèo nghiêm mặt: - Anh đừng gọi em là bà xã. - Chứ biế… Read More