Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Chia tay anh vì…lỡ huýt sáo

Mặt mẹ anh biến sắc và khuyên anh chia tay với tôi chỉ vì tôi lỡ huýt sáo trong bữa ăn.

Tôi và anh cùng tuổi, cùng theo học một trường đại học tại Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau từ năm 2. Sau hai năm yêu nhau, trải qua bao thử thách, chúng tôi đã quyết ở bên nhau mãi mãi. Mọi chuyện đang tốt đẹp thì…

Chia tay anh vì...lỡ huýt sáo

Hình minh họa

Một hôm, anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi cũng chuẩn bị chút đồ nấu cơm. Lần đầu ra mắt nên tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Mọi chuyện đều như ý tôi cho đến khi ăn cơm. Hôm ấy có canh, thịt và cá. Vì canh hơi nóng nên tôi chan vào bát rồi chờ để nguội. Trong khi chờ đợi, tôi lỡ huýt sáo. Ngay lập tức, mặt mẹ anh biến sắc và nói: 

- Sao cháu lại huýt sáo? Cháu muốn gọi ma quỷ gì về nhà bác à? Muốn đem điềm xấu đến nhà bác rồi à cháu…

- Cháu xin lỗi, cháu lỡ thôi, không cố ý ạ, cháu xin lỗi.

Hơi ngại, mặt đỏ bùng lên, tôi xin phép vào nhà vệ sinh. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi "Do bác gái mê tín hay do bác không ưng nên mình làm gì bác cũng không ưng nhỉ?".

Một lúc sau, tôi thấy mẹ anh gọi anh lại và bảo :"Mẹ không đồng ý cho con qua lại với con bé này nữa, chưa về làm dâu mà đã cãi mẹ như này…" Nghe mẹ anh nói vậy, tôi buồn lắm.

Sau ngày hôm ấy, tôi không ngủ được, tôi yêu anh nhiều mà anh thì yêu mẹ nhiều. Có lẽ nào anh sẽ bỏ rơi tôi theo ý mẹ anh và tìm một người không huýt sáo như tôi trong bữa ăn. Lo lắng nhiều, hối hận nhiều và chuyện gì đến cũng đến, một tin nhắn chia tay nhẹ nhàng đã kết thúc tình cảm hai năm gắn bó giữa chúng tôi.

Theo Lê Thúy/Phununews