Tiết trời 40 độ oi bức đã vô tình ngăn cách tình yêu giữa anh và tôi đã vun vén 4 năm qua.
Anh và tôi đều là người con của miền trung ân tình. Anh hơn tôi hai tuổi, lại là con trưởng nên mẹ anh rất quan tâm đến công dung ngôn hạnh của người yêu con.
Hình minh họa
Tôi là cô gái chăm chỉ ngoan ngoãn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh và có công việc ổn định, tôi tự tin sẽ trở thành người vợ tốt, con dâu hiếu thảo của gia đình anh. Nhưng không ngờ những ngày nắng nóng vừa qua đã vô tình khiến mối tình 4 năm vun vén vụt tan.
Thời tiết oi bức, nhiệt độ lên tới 40 độ, tôi mặc áo hai dây, quần đùi chạy ù ra siêu thị gần nhà mua gói phở ăn tạm. Không ngờ gặp mẹ anh ở đó, tôi bẽn lẽn chào hỏi và xin phép đi về.
Về nhà được một lúc thì anh ấy nhắn tin cho tôi và bảo tôi ăn mặc quá hở hang khiến mẹ anh không hài lòng. Đi bên anh trong các cuộc vui thì trang phục của tôi luôn kín cổng cao tưởng, ở nhà sao lại vậy. Anh ấy không đồng ý như vậy và quyết định chia tay.
Đọc đến đó, nước mắt chợt rơi, nghĩ tới khoảng thời gian 4 năm tôi vô cùng xót xa. Kể từ ngày ấy, anh không còn liên lạc với tôi nữa và tình cảm của chúng tôi dần dần rơi vào quên lãng.
Và 4 năm vượt qua bao thử thách chúng tôi vẫn vượt qua được nhưng vẫn không vượt qua được …thời tiết.
Lê Thúy