“Anh cứ đưa mẹ con cô ta về đây em chăm cho để cảm ơn cô ấy đã làm được việc mà em không thể!” và cái kết khiến cả họ nhà chồng bàng hoàng khi đứa bé chào đời.
Không thể nào, con tôi (ảnh minh họa)
Chán nản khi vợ sinh đến đứa thứ 3 vẫn là con gái, Hào đành bí mật cặp bồ với để kiếm thằng con trai dối dõi tông đường. Anh không thể chỉ con con gái mà không có lấy được 1 mụn con trai được, dù rất yêu vợ nhưng anh phải làm điều này nếu không muốn mang tội với dòng họ, tổ tiên.
Sau 1 thời gian cặp kè với ả bồ trẻ đẹp thì cuối cùng cô ta cũng mang bầu, hơn 3 tháng sau cô ta cầm tờ phiếu siêu âm về Hào sung sướng tột độ khi đứa bé là con trai. Thế nhưng vào thời điểm đó thì Liên (vợ anh) lại phát hiện ra chồng ngoại tình. Cô vứt cho Hào 1 tệp ảnh tình tử của anh và bồ rồi nhìn Hào với anh mắt oán hận.
- Tại sao anh lại làm thế với tôi??
- Anh xin lỗi, nhưng chuyện này là do hoàn cảnh ép buộc anh không hề muốn ngoại tình chút nào. Vả lại giờ cô ấy đang mang bầu, anh không thể bỏ cô ấy được.
- Cái gì?? Mang bầu, 2 người đã đến mức sinh con cho nhau rồi ư?? Tôi cho anh 2 sự lựa chọn. 1 là bắt cô ta bỏ đứa bé đó đi và quay về làm chồng tôi, 2 là anh cút khỏi nhà này ngay.
Xin em hãy hiểu và chấp nhận chuyện này được không?? (ảnh minh họa)
- Anh yêu em, anh không thể rời xa em và các con được. Anh xin em, bồ của anh đang mang thai đứa con trai, đừng bắt anh bỏ đi thằng con dối dõi tông đường này được không?? Chúng ta sinh tới đứa thứ 3 vẫn là con gái, còn cô ấy có thể cho anh ngay thằng cu. Xin em hãy hiểu và chấp nhận chuyện này được không??
Nghe chồng nói vậy, Liên thay vì nổi điên như lúc nãy thì giờ cô lại cười lớn và tuyên bố.
- Anh cứ đưa mẹ con cô ta về đây em chăm cho để cảm ơn cô ấy đã làm được việc mà em không thể!!
- Vợ… vợ, em nói thật hay giỡn anh vậy??
- Em đang nghiêm túc đấy. Anh cứ mang mẹ con cô ta về, em sẽ chăm sóc cẩn thận không hề ghen tuông gì đâu. Dù sao em cũng mang tội đã không làm tròn bổn phận của con dâu với dòng họ nhà anh.
- Vậy thì tốt quá, để anh đưa mẹ con cô ấy về đây nhá. Thế này còn gì bằng.
Ngay hôm sau Hào rước bồ về nhà nhờ vợ chăm sóc. Thấy Liên cô ta vênh mặt nói đểu chế giễu Liên nhưng cô chỉ mỉm cười mà nhiệt tình chăm sóc bồ như em gái ruột của mình vậy. 6 tháng cung phụng, chăm bẵm bồ của chồng hết mực thì cuối cùng ả cũng trở dạ sinh. Ngày vào viện đẻ, cả họ nhà chồng kéo nhau đến chờ thằng cháu đích tôn của mình chào đời với sự háo hức, mong ngóng.
Sau hơn tiếng vật lộn trên bàn đẻ thì ả bồ cũng hạ sinh bé trai nặng 3,5kg. Y tá vừa bế đứa bé ra hỏi lớn.
- Ai là bố đứa bé thì ra đón lấy con này. Thằng bé to khỏe nhưng mẹ thì vẫn còn yếu lắm.
- Tôi…tôi là bố nó đây.
Hào sung sướng giơ tay lên định chạy tới đón con thì bất chợt có 1 người đàn ông cao to vụt qua anh đón lấy đứa bé từ tay y tá rồi bảo.
- Tôi là bố đẻ của nó, còn anh chỉ là bố nuôi thôi.
- Anh là ai, anh nói cái gì vớ vẩn vậy?? Trả con cho tôi đây, nó là máu mủ của tôi đấy.
- Vậy ư?? Anh có cần đi xét nghiệm ADN không?? Anh và mọi người nhìn xem thằng bé giống tôi y như đúc, còn anh thì nó chả có nét gì giống cả. – Người đàn ông kia nói.
- Đúng đấy, Hào sao thằng bé chẳng giống mày tẹo nào cả mà giống anh này như đổ khuôn?? – Mẹ Hào hỏi.
- Con không rõ, nhưng nó là sản phẩm của con và Thu (bồ của Hào) mà.
- Chắc anh không biết điều này.
Thực ra tôi là người yêu cũ của Thu, đứa bé này là sản phẩm chia tay của chúng tôi. Thời gian sau thì anh cặp với cô ấy, Thu đã nói hết mọi chuyện với tôi và lợi dụng vợ chồng anh để được ở lại chăm sóc tốt nhất. Cảm ơn anh đã chăm vợ tôi. 1 lần tôi để mất Thu tôi đã sai rồi, giờ cô ấy có con với tôi, tôi phải cưới cô ấy. Nếu anh muốn nhận thằng bé là con nuôi thì tôi không cấm đâu.
- Cái gì?? Thu lừa tôi, thằng bé là con anh. Tôi không tin!!
- Thì tôi nói rồi đấy, anh có thể đi xét nghiệm ADN cơ mà, tôi cũng xét nghiệm để cho anh tin nhá.
Bàng hoàng trước chuyện đó Hào và người đàn ông kia lấy tóc của thằng bé đi xét nghiệm ADN ngay. 1 thời gian sau có kết quả và Hào không có quan hệ huyết thống gì với thằng bé còn người đàn ông kia thì có khiến anh sốc vô cùng. Hóa ra anh bị lừa, lừa 1 cách trắng trợn.
Về quỳ lạy xin lỗi vợ vì đã ngoại tình, bắt vợ chăm con của thằng khác Hào khóc lóc như mưa. Vợ anh chỉ thở dài đồng ý tha thứ cho anh nhưng với điều kiện không được tái phạm. Giờ thì Hào mới hiểu, đẻ con trai con gái là cái số rồi. Số anh không có con trai nên có ra ngoài kiếm cũng chẳng được, thậm chí là tệ hơn. Thôi thì con nào cũng được, chỉ mong mày này chúng nó có hiếu và thành người tử tế mà thôi.
Theo blogtamsu