Thời gian đầu, tôi nghĩ chắc tại nhớ vợ nên anh không kiềm chế được, nhưng không phải những tháng sau anh vẫn ‘yêu’ tôi vào những ngày ‘cao điểm’ đó, thậm chí có lần anh còn hỏi tôi ngày đó đến chưa để anh ‘gần gũi’.
Tôi và chồng vừa làm tiệc kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Có thể nói tôi là người khá may mắn khi được làm vợ anh – người đàn ông thành đạt, bản lĩnh và vô cùng yêu vợ.
Ảnh minh họa
10 năm bên anh, anh luôn tỏ ra trân trọng, chiều chuộng tôi rất mực, chỉ cần tôi thích nhất định anh sẽ làm, và tất nhiên, nhũng điều tôi không muốn anh sẽ không làm. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn nữa là chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng rất hòa hợp. Từ ngày cười nhau đến nay, giao ban vợ chồng luôn đều đặn và anh luôn biết cách làm tôi thỏa mãn.
Song có một việc luôn khiến tôi băn khoăn, không hiểu vì sao thời gian gần đây, khoảng 4, 5 tháng trở lại đây, ‘sở thích yêu’ của chồng tôi bỗng nhiên có sự thay đổi.
Nếu ngày trước, anh luôn nhớ để kiêng những ngày đèn đỏ của vợ, thì mấy tháng nay anh lại thích ‘giao ban’ với tôi vào những ngày ấy.
Thời gian đầu, tôi nghĩ chắc tại nhớ vợ nên anh không kiềm chế được, nhưng không phải những tháng sau anh vẫn ‘yêu’ tôi vào những ngày ‘cao điểm’ đó, thậm chí có lần anh còn hỏi tôi ngày đó đến chưa để anh ‘gần gũi’.
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sở thích mới này của chồng. Và đã có lần tôi hỏi anh sao lại thích ‘ân ái’ vợ vào ngày ấy, anh chỉ cười và không nói gì.
Thật ra vợ chồng giao ban vào những ngày ấy, tôi cũng cảm thấy hơi ‘bí bích’ khó chịu, nhưng vì không muốn làm mất hứng của chồng nên vẫn ‘hưởng ứng’ cùng anh. Song tôi luôn lo lắng không biết, vợ chồng giao ban vào những đó nhiều có sao không? Và sở thích đó của chồng có bình thường không?
Tôi chia sẻ thắc mắc này với mọi người, mong mọi người có thể tư vấn chia sẻ với tôi, tôi xin cảm ơn!
LA