Thấy con dâu mãi chưa muốn có bầu. Bao ngày đêm nằm suy tính cuối cùng bà Na nghĩ ra 1 cách lén bỏ thứ đó dưới gối và cái kết không ngờ nổi sau gần 1 tháng.
Ngày Dũng nói sẽ lấy vợ, bà Na mừng rơn người, bà vui đến mức đến ngủ cũng mỉm cười. Dũng năm nay đã 30 tuổi rồi lại là con 1 nên bố mẹ anh mong sớm có cháu bế bồng lắm.
Người Dũng muốn lấy là 1 cô gái cao ráo xinh xắn, ăn nói nhỏ nhẹ đã vậy còn có công việc ổn định lương cao. Bố mẹ Dũng gật gù đồng ý ngay không chê được cô con dâu tương lai được điểm gì. Ngày Dũng cưới có bao nhiêu của để dành mẹ anh lấy ra cho con dâu hết, lúc đó bà còn tươi cười bảo: “Sau này con mà đẻ cho mẹ thằng cu thì thích gì mẹ cũng cho”. Hoa nhìn chồng và mẹ chồng cười méo mó.
(Ảnh minh họa)
Vì giai đoạn này công việc của cả hai đều rất bận rộn, hơn nữa vì mới yêu nhau được hơn nửa năm rồi cưới nên cô muốn vợ chồng dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Hoa bàn với chồng kế hoạch 1 năm rồi mới bầu bí, đầu tiên Dũng không đồng ý nhưng thấy vợ cứ nũng nịu đòi nên anh bảo:
– Thôi được rồi, chỉ 1 năm thôi đấy.
– Tuân lệnh, ôi ông xã của em đáng yêu quá.
Ngày ngày bố mẹ Dũng cứ trông ngóng tin có bầu từ con dâu. Vì ngại con dâu tự ái nên bà Na hỏi Dũng:
– Cưới nhau 3 tháng rồi sao mẹ vẫn không thấy cái Hoa có động tĩnh gì nhỉ?
– Động tĩnh là động tĩnh gì ạ, vợ con vẫn ngày ngày xuất hiện lù lù trước mặt mẹ đấy thôi.
– Không phải, ý mẹ là chuyện bầu bí ấy.
– À chuyện đó…. Bọn con kế hoạch rồi, bọn con muốn dành thêm thời gian cho nhau. Mẹ đừng nôn nóng quá đâu sẽ lại vào đó thôi.
– Không nôn nóng là không nôn nóng thế nào, mày năm nay 30 tuổi, nó cũng 27 rồi không đẻ thì còn để làm gì nữa. Cưới rồi ngày nào chả gặp đêm nào chả ngủ chung, làm gì mà không có thời gian bên nhau hả?
– Ôi mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi, dạo này bọn con rất bận nên kế hoạch 1 thời gian cũng có sao đâu.
– Không được thế để mẹ nói với cái Hoa, mẹ không đồng ý chuyện này.
– Ấy mẹ đừng nói gì với cô ấy, cứ để con nói chuyện, mẹ nhé.
– Tôi có tin được anh không đấy.
– Tin được, mẹ cứ yên tâm, chậm nhất là mấy tháng nữa có bầu là được chứ gì?
– Nhanh nhanh lên đấy, mẹ chờ hết nổi rồi.
– Vâng, thôi mẹ đi tập yoga đi cho lòng nó nhẹ nhàng, con đi chơi đây.
– Cái thằng này.
Dũng đi rồi bà Hoa cứ thở dài thở ngắn, bà cố nhắm mắt chờ thêm 1 tháng xem sao? Nhưng vẫn thấy con dâu có kinh như thường, bà nóng ruột đến mức chẳng ngủ được. Thời này con cái khó khăn, kế hoạch cái gì chứ, không được mình phải làm gì đó mới được chờ nó có mà đến mùa quýt.
Bao ngày đêm nằm suy tính cuối cùng bà Na nghĩ ra 1 cách, hôm đó hai vợ chồng Dũng đi làm hết. Bà lén vào phòng con, kiếm bao cao su xem chúng để đâu. Kiếm khắp nơi không có đến khi ngồi phịch xuống giường bất lực thì bỗng dưng bà nghĩ đến cái gối. Bà cất gối kéo chiếu lên thì lòng như reo vui thì thấy 5 cái nằm chễm chệ dưới gối. Bà Na vui như mở cờ trong bụng, bà lén lấy kim đâm thủng hết bao cao su của con trai rồi tối đó bà đi mua thật nhiều hàu và giá bồi bổ cho Dũng. Hoa thấy mẹ chồng làm bữa cơm thịnh soạn cô dường như hiểu ý. Tối đó Hoa bảo với Dũng:
– Hình như mẹ anh muốn có cháu lắm rồi.
– Chứ sao nữa.
– Nhưng anh không được nghe mẹ xúi giục mà có con sớm đâu nhé, em muốn giữa năm sau mới thả?
– Hay mình thả sớm đi em, có con vui mà.
Dạo này cuối năm em nhiều việc lắm, hơn nữa tết nhất sắp đến em muốn được thoải mái còn đi chơi với bạn bè, chứ nghén ngẩm khổ lắm.
Dũng nghĩ bụng vợ nói cũng đúng, anh gạt chuyện ấy qua 1 bên lấy bao cao su ra hành sự vì buổi tối ăn hàu nên Dũng rất sung sức. Thấy phòng ngủ con trai tắt điện bà Na cười thầm.
Kể từ hôm đó ngày nào mẹ chồng Hoa cũng bồi bổ cho 2 vợ chồng, đến gần 1 tháng sau thấy con dâu cứ uể oải, nôn khan cả nhà ai cũng lo lắng chỉ mỗi bà Na là tủm tỉm cười.
– Em sao vậy sao cứ như người ốm nghén vậy.
– Em không biết nữa, mà thôi chết rồi em bị chậm kinh mấy hôm rồi anh à.
– Nhưng rõ ràng anh bảo hộ đầy đủ rồi mà.
– Em không biết, để em đi mua que thử thai xem sao?
Hoa ngồi im re trong nhà vệ sinh run lẩy bẩy khi thấy 2 vạch, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bao nhiêu kế hoạch của cô tan vỡ hết rồi, Hoa hoang mang nghĩ bụng mình đã sơ suất ở đâu nhỉ, rõ ràng làm gì cũng đeo bao mà. Cô mếu máo:
– Anh ơi, em dính bầu rồi.
– Ơ thế là sao? Rõ ràng anh đi bao đầy đủ cơ mà.
– Ý anh là anh nghi ngờ cái thai này của em có phải không?
– Không phải, nhưng sao thế nhỉ?
– Là mẹ làm đấy.
– Mẹ… mẹ ư? Mẹ làm thế nào được ạ.
– Mẹ chọc thủng bao cao su của 2 đứa, ôi giờ mẹ vẫn lâng lâng thế là mẹ được làm bà nội thật rồi.
Cả Hoa và Dũng há hốc mồm nhìn nhau và đều đồng thanh:
– Mẹ à!
– Thôi không nói nhiều nữa cái Hoa nghỉ ngơi đi để mẹ đi chợ mua gì tẩm bổ nhé, có con là vui rồi thời giờ con cái khó lắm con à. Con nên vui mới đúng.
Dũng thì hí hửng còn Hoa thì cười méo mó.
– Thôi mà em có con thì tuyệt chứ sao? Không có gì hạnh phúc hơn được làm bố làm mẹ đâu.
– Tuyệt cái đầu anh ấy, em bảo kế hoạch cơ mà. Tại sao mẹ lại làm vậy chứ, mẹ thật quá đáng.
– Em nói nhỏ thôi mẹ nghe thấy bây giờ, thôi cười cái nào bao người muốn được như mình mà chưa được kia kìa.
Dũng ôm vợ vào lòng còn bà Na thì cười tủm tỉm cả ngày vì cảm giác như mình đã làm được điều gì kỳ tích vậy.
Theo Afamily