Con nói năng linh tinh gì vậy? Cất ngay cái áo đi cho mẹ, mẹ cấm lần sau không được lôi áo ra thử linh tinh nghe chưa. Từ giờ cấm không được xem phim nữa nghe chưa.
ảnh minh họa
Cưới nhau 11 năm anh chị đã có với nhau 2 đứa con 1 trai, 1 gái kháu khỉnh. Ai nhìn vào cũng thầm thán phục anh chị vì một gia đình quá hoàn hảo. 11 năm sống chung gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn bao giờ. Biết tính chồng gia trưởng nên chị luôn nín nhịn và sống đúng mực, nhà chồng không ai chê trách được chị câu gì vì phận làm dâu con chị luôn chu toàn mọi việc.
Đứa con gái của anh chị đã 10 tuổi, anh là người chịu trách nhiệm đưa đón con đi học còn chị thì phụ trách đứa bé. Thứ 7 con gái được nghỉ học nhưng anh chị vẫn phải đi làm nên nhiều hôm anh đưa cả con lên công ty chơi. Anh làm trưởng phòng rồi nên thoải mái hơn chị, chứ công ty chị công việc áp lực giờ giấc nghiêm ngặt nên không mang con đến được.
Ai cũng bảo số chị sướng, nhiều ông chồng có nghỉ ở nhà nhưng vẫn bắt vợ phải trông con bằng được. Chị thấy chồng mình như vậy thì đúng là số mình cũng may mắn hơn nhiều so với các chị em khác. Cuộc sống những tưởng cứ thế trôi đi trong êm đẹp, cho tới 1 hôm bất ngờ chị thấy con gái lớn l0 tuổi bất ngờ lôi áo lót của mẹ ra mặc:
Sao con lại lấy áo lót của mẹ mặc thế, con đã đến tuổi mặc nó đâu. Cất ngay đi cho mẹ. (Ảnh minh họa)
- Sao con lại lấy áo lót của mẹ mặc thế, con đã đến tuổi mặc nó đâu. Cất ngay đi cho mẹ.
- Mẹ ơi, làm sao để có ngực to hả mẹ??
- Con lớn thì ngực con sẽ phát triển ra thôi.
- Con muốn có ngực to như cô Hoa ấy!!
- Con nói năng linh tinh gì vậy?? Cất ngay cái áo đi cho mẹ, mẹ cấm lần sau không được lôi áo ra thử linh tinh nghe chưa. Từ giờ cấm không được xem phim nữa.
Chị sợ con thỉnh thoảng vẫn mở ti vi xem phim nên học được những câu thoại trên ti vi nên con mới nói như thế. Con gái chị mới 10 tuổi, bằng tuổi nó ngày xưa chị còn mặc quần đùi chơi lông nhông với đám con trai trong làng. Nhưng bọn trẻ bây giờ dậy thì sớm nên rất nhạy cảm.
Bắt con cất áo đi, chị lại vội vàng đưa con nhỏ đi học để con gái cho chồng đưa đi sau. Định bụng qua đợt công ty bận dự án mới này chị sẽ nói chuyện với con gái nhiều hơn. Nhưng rồi 1 hôm đi làm về sớm chị mới ngã ngửa khi lại thấy con gái tay cầm chiếc áo ngực của mẹ, tay ôm cái điện thoại của bố.
- Đây mẹ này, con thích ngực to như cô Hoa này đây mẹ này.
Giật vội cái điện thoại trên tay con để xem chị chết đứng trước đứng trước bức ảnh cô đồng nghiệp ở công ty chồng. Hóa ra cô Hoa chính là cô lễ tân ở công ty chồng chị chứ không phải là cô Hoa nào trên ti vi cả.
- Sao con biết cô Hoa này??
- Thứ 7 nào con cũng thấy cô ấy vào phòng làm việc của bố rồi đóng cửa lại mà. Con ở bên ngoài nghe thấy bố khen ngực cô ấy to với đẹp nữa chứ không chảy sệ như của mẹ. Bố còn bảo sẽ mua cho cô ấy 1 cái nhà đấy mẹ ạ, con cũng thích ngực to để bố mua nhà cho con.
Chị ú ớ không thốt lên lời. Bao lâu nay chị tin tưởng chồng, để chồng đưa con tới công ty trông giúp ngày thứ 7. Chị đâu có ngờ con gái mình lại phải chứng kiến nhiều chuyện kinh khủng của bố nó như vậy. Anh cặp bồ còn hứa cho cô ta cả cái nhà, chị có mơ cũng không ngờ tới.
Chị tin tưởng hoàn toàn vào chồng nên chưa bao giờ quản lý điện thoại hay vào facebook, zalo của anh. Bình thường con có lấy điện thoại của bố chơi chị cũng không để ý. Chị cầm vội chiếc điện thoại lao vào phòng chồng, 11 năm sống với nhau giờ chị còn biết tin vào cái gì nữa đây??
Theo blogtamsu