Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Con gái mới lấy chồng được 1 ngày về nhà với khuôn mặt biến dạng

Không thể chấp nhận được thái độ coi khinh gia đình và đối xử tàn độc với con gái mình của thông gia giàu, bố Nhung gọi điện cho con rể…

– Nhà người ta giàu có thật đấy nhưng lại không hợp với gia cảnh nhà mình đâu con ạ. Bố chỉ sợ mày về làm dâu nhà giàu sau lại khó sống.

– Lo gì hả bố, anh ấy bảo cưới xong là mẹ cho ở riêng mà. Với lại bây giờ bố mẹ chồng cũng thoáng với dễ tính chứ đâu có cổ hủ như ngày xưa.

– Thì bố cứ nói thế cho mày cân nhắc, không sau lại khổ. Bố mẹ nghèo nhưng chỉ có mình mày, nên con mà không chọn được tấm chồng tử tế thì bố mẹ không yên lòng.

Lúc yêu thì Nhung nghĩ mọi chuyện màu hồng, mà đúng là Hùng yêu thương cô hết mực. Công tử nhà giàu nhưng chẳng hề có kiểu yêu đương linh tinh bắt cá 2 tay gì cả. Nhưng rồi sát ngày cưới cô mới phát hiện ra sự thật bạn trai là người rất nghe lời mẹ còn mẹ anh thì nhìn gia đình cô bằng nửa con mắt vì chê gia cảnh nhà cô nghèo.

– Sao lại chỉ có 3 cái lễ ăn hỏi, hay mẹ anh khinh nhà em nghèo??

– Không phải thế đâu em, là mẹ muốn tối giản mấy cái thủ tục ăn hỏi thôi mà. Giờ thời đại mới rồi đâu cần phải cầu kì lễ lạt rườm rà. Anh thấy 3 lễ cũng là ổn rồi, quan trọng mình sống với nhau sau này thế nào thôi.

Con gái mới lấy chồng được 1 ngày về nhà với khuôn mặt biến dạng

Ảnh minh họa

Chẳng lẽ lại hủy hôn vì cái lễ ăn hỏi nên Nhung đành chấp nhận để nhà trai chỉ mang 3 tráp ăn hỏi tới hôm cưới. Với lại cô cũng nghĩ cưới xong sẽ ở riêng nên cũng chẳng đụng mặt mẹ chồng.

Hôm cưới mẹ chồng vẫn trao đủ số hồi môn là 50 cây vàng cho con dâu nên Nhung nghĩ bà cũng chẳng đến nỗi quá keo kiệt. Nhưng ai đâu có ngờ, ngay khi tiệc cưới vừa tan, cô còn chưa thay nổi cái váy cưới khỏi người, mẹ chồng Nhung đã lớn giọng:

– Cởi ngay hết toàn bộ số vàng cho vào hộp này cho tôi để tôi cất đi. Cấm được giấu đi 1 chỉ nào đâu đấy nhé. Cô được đeo 50 cây vàng này hôm nay đã là may mắn cho cô lắm rồi đấy.

– Ừ, em cởi ra mẹ giữ cho chứ mẹ có lấy mất của vợ chồng mình đâu mà.

Nhung cũng chẳng bao giờ tơ tưởng tới số vàng ấy nên cởi hết ra đưa trả lại mẹ chồng. Tuy nhiên cái kiềng 5 chỉ mà bố mẹ cô trao thì cô giữ lại vì đó là kỉ niệm của bố mẹ cô cho cô trong ngày cưới. Gạt đi mọi thứ, Nhung đã có 1 đêm tân hôn lãng mạn bên chồng, cô đã nghĩ dù sao mẹ chồng hơi khó tính nhưng chồng thì vẫn yêu thương mình là được rồi.

Ai ngờ, sáng sớm hôm sau khi vợ chồng còn chưa tỉnh giấc Nhung đã nghe tiếng đập cửa ình ình:

– Mở ra, mở ngay ra, dám giấu vàng đi không cởi hết ra à??

– Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ??

– Hôm qua tôi bảo cô tháo vàng ra cơ mà, sao thiếu cái kiềng 5 chỉ hả??

– Dạ đó là kiềng mẹ con cho nên con giữ à.

– Nhà cô nghèo kiết xác như thế lấy đâu ra kiềng vàng mà cho, có thấy mẹ cô trao đâu. Đó là kiềng nhà tôi.

– Mẹ con cho con đeo từ trước mà chứ mẹ con không trao. Nhà con nghèo nhưng không đến mức không có nổi cái kiềng 5 chỉ cho con đâu. Mẹ giàu có thế thì việc gì phải tham, của mẹ mẹ hãy nhận đừng nhận thứ của người khác.

– Hả, cái gì, mày dám nói tao tham, tao lấy của người khác à ?? Hùng, mày nghe thấy con vợ mày nói mẹ gì chưa. Cái con khốn nạn này tao phải đánh cho nó chừa. Bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy.

Con gái mới lấy chồng được 1 ngày về nhà với khuôn mặt biến dạng

Ảnh minh họa

Vừa nói mẹ chồng Nhung vừa lao vào giật tóc đấm đá túi bụi con dâu. Chồng cô đứng đó chỉ biết nhìn chứ không dám vào can ngăn gì cả vì đâu dám làm gì mẹ. Mẹ chồng đánh Nhung tới mức mặt mày thâm tím, nằm gục dưới đất thì mới chịu dừng tay. Hùng vội vàng đỡ vợ dậy. �Vứt nó ra đường, tống cổ nó về nhà nó. Thứ con dâu mất dạy �.

Mẹ chồng thuê taxi chở Nhung vứt ở trước cổng, nhìn thấy con gái lết vào nhà với khuôn mặt biến dạng không còn nhận ra bố cô đau xót tột độ. Không thể chấp nhận được thái độ coi khinh gia đình và đối xử tàn độc với con gái mình của thông gia giàu, bố Nhung gọi điện cho con rể : � Mang trả ngay 5 chỉ vàng trả cho con tao. Tao sẽ đến tính sổ hết với những đứa đã hành hạ con tao ra nông nỗi này �.

Vì là dân nơi khác tới làm ăn nên lúc nhận được cú điện thoại vỏn vẹn 30 giây đó của bố vợ gia đình Hùng mới biết về thân thế thật của ông mà rất nhiều người ở đây cũng không biết. Bố Nhung chính là giang hồ về ở ẩn. Cả gia đình Hùng không ai dám ló mặt ra đường, mà thuê người mang trả cái kiềng vàng kia cho Nhung. Tất nhiên bố Nhung đã rửa tay gác kiếm từ lâu và cô không muốn ông quay lại con đường cũ nữa, và cô và Hùng thì cũng coi như chấm dứt cuộc hôn nhân.

Nhưng thực sự tình thương của ông với con gái rất lớn, nên không thể biết trước được khi ông nổi nóng lên thì hành động của ông thế nào. Ngày hôm sau cứ thấy người lảng vảng quanh nhà mình nên cả nhà Hùng đã bí mật rời đi trong đêm vì sợ giang hồ kéo đến.

Theo Phununews