Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Cười rung giường vì đang thăng hoa vợ bỗng rên rỉ như heo bị chọc tiết

Mấy ngày gần đây, lúc vợ chồng gần gũi tôi chợt thấy vợ rên rỉ. Ban đầu do ngại nên cô ấy rên cũng nhỏ nhưng dần đến lúc hăng hái cô ấy càng mạnh bạo dần. Vấn đề là tiếng rên của vợ tôi rất lạ.

Vợ chồng tôi lấy nhau 12 năm, cuộc sống yên ấm, hạnh phúc. Thú thực tôi là người không có “nhu cầu” lớn lắm và thuộc tuýp cổ điển trong chuyện vợ chồng. Thế nên đời sống chăn gối của vợ chồng tôi tường đối bình thường, có phần nhàm chán. Dạo gần đây không biết vợ tôi nghe ai nói, cô ấy quyết tâm cải thiện vấn đề này. Vợ tôi bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc của mình, thay đổi toàn bộ đồ lót, quần áo ngủ. Ngoài ra cô ấy còn hay hỏi han tôi về cảm giác và những sở thích khi hai vợ chồng cùng ở trên giường.

Cười rung giường vì đang thăng hoa vợ bỗng rên rỉ như heo bị chọc tiết

Làm sao để vợ tôi bỏ "chiêu" rên nhưng không mất đi tinh thần hăng hái (AMH)

Tôi rất ủng hộ cách ăn mặc mới của vợ mình, nhìn vợ mình đẹp ai chẳng thích. Với những cố gắng của cô ấy tôi cũng hết sức phối hợp vì thế chuyện ân ái của chúng tôi cũng đỡ nhàm chán phần nào. Vợ tôi thấy thế thì rất mừng, càng tích cực học hỏi. Mấy ngày gần đây, lúc vợ chồng gần gũi tôi chợt thấy vợ rên rỉ. Ban đầu do ngại nên cô ấy rên cũng nhỏ nhưng dần đến lúc hăng hái cô ấy càng mạnh bạo dần. Vấn đề là tiếng rên của vợ tôi rất lạ, the thé y như tiếng thịt heo buổi sớm vậy. Không biết do ai dạy hay vợ tôi “sáng tạo” nhưng giữa lúc đang thăng hoa nghe vợ rên như thế tôi không nín được cười.

Có vẻ tôi không hợp với “chiêu” này của vợ rồi. Nhưng góp í làm sao để không ảnh hưởng đến tinh thần cầu thị và sự hăng hái của vợ tôi hả các bạn

Theo Độc giảTiến Trường/Phununews

Related Posts: