“Em cảm ơn anh hôm đó đã che cho em. Mong anh chóng khỏe. Chứ nói thật giờ bảo em yêu rồi lấy 1 người như anh em không đủ can đảm đâu”.
Ngay từ khi sinh ra khiến Thái đã bị dị tật ở chân khiến bước đi của anh khá khó khăn. Cũng vì lý do này mà mãi tới năm 30 tuổi Thái vẫn lấy được vợ, các cô gái đều không muốn lấy 1 người đàn ông dị tật làm chồng. Thêm nữa là gia cảnh của anh cũng chẳng có gì giàu có, anh chỉ là 1 anh thợ cắt tóc ở vỉa hè. Du quán cắt tóc vỉa hè của anh khách lúc nào cũng xếp hàng dài nhưng vì anh cắt giá rẻ quá nên thu nhập cũng chỉ đủ ăn.
Dạo ấy mọi người trong khu có mai mối cho anh một cô gái làm ở quán cắt tóc gội đầu gần đó tên Hương. Hương từ quê lên đây học việc và ở lại làm. “Hai vợ chồng nghề nghiệp liên quan tới nhau nên sau này chắc chắn là kết hợp với nhau sẽ rất tốt”. Thái cũng rất thích Hương muốn được làm quen nên nhờ người xin số điện thoại hẹn uống nước.
Khi cô từ chối anh lại buồn bã vô cùng. Thế nhưng mọi người lại động viên: “Con gái ai chẳng kiêu, muốn lấy vợ thì phải kiên trì”. Nghe lời bác bán trà đá Thái quyết định đứng đợi Hương mỗi khi tàn làm để rủ cô đi chơi. Nhưng 1 tuần trôi qua Thái vẫn chưa rủ được Hương đi, anh chỉ đưa được cô từ chỗ làm về chỗ trọ mà thôi. Thái vẫn cố gắng kiên trì để mong lấy được vợ.
Ảnh minh họa
Và rồi 2 ngày sau thì bất ngờ xảy ra một chuyện. Hôm ấy Thái vẫn đi sau Hương như thường lệ, tất nhiê là Hương biết sự có mặt của Thái. Cô đã bảo không cần anh đưa về nhưng anh tự nguyện thì Hương không cấm. Để rồi đúng lúc tới đoạn đường vắng ấy thì bất ngờ có 1 chiếc xe máy chở 2 người phụ nữ chặn trước mặt xe Hương. Họ túm cổ áo đe dọa, Thái tiến tới can thiệp thì 1 người bảo.
– Không phải việc của anh, anh đứng ra không có không phải đầu lại phải tai đấy, để tôi dạy dỗ cái con phò này, may muốn phá hạnh phúc muốn cướp chồng bà không dễ dâu.
– Tao không thèm cướp chồng mày nhé. Mày có chồng mà không biết giữ thì cho mày chết con đĩ già ạ.
Đôi bên lời qua tiếng lại 1 lúc thì 2 người phụ nữ đó đi. Thái lúc này lái xe máy đi song song bên cạnh Hương để cô đỡ sợ. Và rồi vừa đi được mấy mét thì bất chợt có người đàn ông lạ mặt phóng xe đi ngược chiều tới. Và khi thấy hắn ta vung tay ném cái bịch đó Thái nhích xe lên để che cho Hương kết quả là anh đã bị túi axit bắn vào mặt.
Thấy Thái ôm mặt Hương vội vàng hô hoán người, may mắn làm sao có anh taxi đi vừa tới đã lấy nguyên chai nước mang theo đổ vào mặt Thái rồi đưa vội anh vào viện cấp cứu. Nhưng từ lúc Thái nhập viện cho tới khi anh biết mình sống sót chẳng thấy mặt Hương đâu cả. Lúc Thái tỉnh lại mọi người tới thăm, ai cũng thương cho anh:
– Khổ thân cậu, nếu hôm đấy không vì cứu cô Hương thì…
– Đằng nào em sinh ra đã là người tật nguyền rồi, giờ mặt có thế này cũng chẳng sao.
– Hi vọng cô ấy thấy được mặt tốt của cậu.
– Gớm, hi vọng gì nữa bà. Không có cậu ấy thì cô ta tỏ mạng rồi, nếu là người biết điều thì phải tới đây chăm sóc cậu ấy tận tình rồi ấy chứ.
– Chắc có thể vẫn còn sốc thôi bác ạ. Cô ấy ra đường giờ mà gặp tên khốn hôm trước thì không biết là chuyện gì sẽ sảy ra nữa nên cũng thông cảm cho cô ấy.
– Cậu thật là…
Ảnh minh họa
Thái vẫn bênh vực cho Hương và vẫn nghĩ cô là cô gái tốt. Thái ra viện Hương mới tới thăm, nhìn khuôn mặt đã biến dạng của anh cô sững sờ không dám ngước nhìn lên. Cô đặt túi hoa quả cùng 1 cái phong bì xuống bà rồi nói: “Em cảm ơn anh hôm đó đã che cho em. Mong anh chóng khỏe. Chứ nói thật giờ bảo em yêu rồi lấy 1 người như anh em không đủ can đảm đâu”. Rồi Hương đi về thẳng. Thái mở phong bì ra nhìn số tiền 500 ngàn trong đó mà chua xót. Đúng lúc ấy bà bán trà đá chạy vào nhà, vừa nói vừa thở:
– Tao vừa thấy con Hương lên ô tô với thằng nào ấy. Nó tới đây có nói gì với mày không?? Mày như thế này vì nó mà nó không động lòng tí nào ư??
– Cô ấy nói cảm ơn rồi để lại 500 ngàn.
– Hả?? Khốn khiếp, hôm đó không có mày thì cái mặt nó đã nát rồi. Nó thoát được 1 lần chứ không thoát được lần 2 đâu.
Thái thẫn thờ, trách mình sao quá dại dột.
Theo Thể thao xã hội