Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Ế “sưng” vì được mẹ giáo dục giới tính sớm

Mẹ cháu giáo dục giới tính cho cháu từ rất sớm. Bà dặn đi dặn lại đàn ông rất xấu và đểu cáng…

Phununews thân mến!

Cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp. Mẹ cháu là một người phụ nữ chu đáo và có khuynh hướng cổ điển. Cháu tuy là con gái ruột nhưng lại không được thừa hưởng sự đảm đang tháo vát, ý tứ khôn khéo của mẹ. Không những thế mọi người còn thường nói cháu quá lương thiện, hiền lành và cả tin đến ngốc nghếch. Điều này khiến mẹ cháu lo lắng, vì thế từ rất sớm mẹ đã tiến hành giáo dục giới tính và nói với cháu: “Con không được tin tưởng đàn ông. Đừng nghe lời họ dụ dỗ”. “Đàn ông chỉ lợi dụng, nếu con tin họ, yêu họ và để họ có được rồi thì họ chẳng coi ra gì đâu .” “Đừng có xí xớn mà vác bụng chửa để người ta chửi vào mặt bố mẹ”. “Mày biết bà X, cô Y không? Chửa kễnh ra nên giờ lấy về bị chồng nó đánh cho như bổ củi”. Đời bây giờ không đơn giản đâu…”.

Ế “sưng” vì được mẹ giáo dục giới tính sớm

Mẹ cháu dặn đi dặn lại rằng đàn ông rất xấu (ảnh minh họa)

Cháu thấy mẹ nói rất đúng và cũng nghe lời, tập trung học, không yêu đương, không quan hệ trai gái. Nhưng giờ cháu đã ra trường, có nghề nghiệp, có tuổi mẹ lại muốn cháu có bạn trai và tiến tới hôn nhân. Cô dì, chú bác và bạn bè của mẹ cháu có giới thiệu cho cháu mấy mối để làm quen nhưng cháu vẫn bị ám ảnh bởi những lời dặn và những bài giáo dục giới tính của mẹ. Cháu thấy đàn ông đúng là rất thô bỉ, đều muốn nắm tay, khoác vai và có thể là đi xa hơn nữa nếu có cơ hội nên cháu cũng chẳng thích, chẳng muốn yêu.

Độc giả Thu Hương

Related Posts: