Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Em à, cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải đẹp, phải xinh em nhé!

Là phụ nữ, cho dù ngày mai thế giới này có sụp đổ thì vẫn phải xinh đẹp để người khác phải ghen tị, phải theo đuổi mình nhé.

Trên con đường dài về nhà sau một ngày làm việc, người phụ nữ bước về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Nếu như các cô gái trẻ về nhà nằm vật ra giường thở thì những người phụ nữ đã có chồng con phải lăn lội ngay vào bếp để nấu ăn cho gia đình. Mọi người nói là phụ nữ chẳng cần phải lo công to việc lớn, chỉ cần chăm chồng chăm con là đủ. Phụ nữ của gia đình lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, đôi lúc cũng chẳng có thời gian để chăm lo cho bản thân. Có khi đến đôi chút đánh son, đôi chút má hồng cũng chẳng có thời gian để chăm chút. Mà nếu có cũng chẳng làm gì nếu cứ mãi ở nhà lo cho chồng, cho con. Đó là câu chuyện của gái đã có chồng, vậy gái chưa chồng thì sao?

Em à, cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải đẹp, phải xinh em nhé!

Những gái còn son thì mọi người tưởng đi làm về có thể xúng xính váy áo đi chơi với bạn bè, với bạn trai, hẳn là thích lắm. Đúng là khi chưa vướng bận chuyện gia đình, con gái có thể có quyền tha hồ muốn làm gì thì làm. Họ dành thời gian để làm đẹp, đi mua sắm, đi spa, tán gẫu với hội bạn gái. Và dĩ nhiên họ quan tâm tới vẻ ngoài xinh đẹp. Thế nhưng, tuổi trẻ mà, các cô gái trẻ thường mỏng manh, dễ đổ vỡ. Khi bị sếp mắng, trục trặc  trong công việc, chia tay người yêu, cả thế giới của họ như sụp đổ, và đôi khi buồn bã mà quên đi vẻ ngoài đang bị lãng quên. Nhưng con gái à, dù bạn là ai, là con gái hay đã thành đàn bà thì mai có là tận thế thật đi chăng nữa bạn vẫn phải đẹp. Bạn vẫn phải tô son, đi cao gót, mặc chiếc váy thật gợi cảm với những bước đi uyển chuyển, khoan thai cùng thần thái tự tin, quyến rũ.

Em à, cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải đẹp, phải xinh em nhé!

Là con gái, bạn phải khiến cho cánh đàn ông quy phục dưới chân mình. Là con gái, hãy khiến bạn trở thành người phụ nữ mà đàn ông tranh nhau để chiếm lấy và khi có được rồi họ sẽ hoảng sợ nếu đánh mất bạn. Trên thế giới này chẳng có việc gì đáng sợ cả, bạn phải biết yêu bản thân mình và khiến cho mình đẹp hơn mỗi ngày. Nếu đã nghe câu “Cho cô gái đôi giày cao gót và cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới” thì bạn phải bừng tỉnh thôi. Đừng vì chút buồn, chút tuyệt vọng, đôi khi là những đắng cay khiến bạn suy sụp. Phụ nữ có được mấy năm xuân sắc mà lại để nó trôi qua hoang phí. Có nhiều người cứ nghĩ tuổi trẻ dài lắm, cứ thế mà tận hưởng. Nhưng bạn có biết rằng thanh xuân trôi qua chỉ trong chớp mắt. Nếu cứ hành hạ cơ thể mình, không biết yêu thương và chiều chuộng nó thì liệu đến một ngày bạn nhận thấy những nếp nhăn đang xâm lấn khuôn mặt, bạn có hoảng hốt và hối hận không. Chắc chắn lúc đó có hối cũng muộn rồi. Nhưng nói về tuổi già, phụ nữ tuổi 50,60, hay 70 đừng nghĩ mình là thành phần bị đào thải của xã hội. Thay vì chán nản tuổi già, hãy biến nó thành những năm tháng tận hưởng, bù lại cho tuổi trẻ cày tiền lao động. Phụ nữ già hãy đẹp và chất như Sue Kreitzman, Daphne Selfe hay Britget Sojourner.

Em à, cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải đẹp, phải xinh em nhé!

Lời cuối gửi cho chị em phụ nữ, đẹp hay không đó không phải do ông trời quyết định. Đẹp hay xấu là do quyết định của chính bạn

Theo Thắng Nguyễn/Phununews

Related Posts: