Suýt nữa chúng tôi đã có một đêm tân hôn hoàn hảo rồi. Nhưng tôi lại không chảy máu…
Suýt nữa chúng tôi đã có một đêm tân hôn hoàn hảo rồi. Nhưng tôi lại không chảy dù là một tẹo máu…
Phununews thân mến!
Tôi mới lấy chồng. Trước khi lấy chồng tôi chưa từng quan hệ tình dục lần nào cả và thực sự hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này. Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi gần gũi tới giới hạn cuối cùng. Khi chồng tôi cho dương vật vào thì tôi cảm thấy rất đau đớn và không hề hạnh phúc như nhiều người miêu tả và như tôi tưởng tượng. Chồng tôi vì thế rất gượng nhẹ và đối xử với tôi một cách cưng chiều. Suýt chút nữa chúng tôi đã có một đêm tân hôn hoàn hảo rồi. Nhưng tôi lại không chảy dù là một tẹo máu.
Biết tôi đau đớn chồng tôi rất gượng nhẹ và cưng chiều (AMH)
Tôi đã kiểm tra rất kĩ trên ra trải giường, đồ lót… và chồng tôi cũng thấy điều này. Mặc dù chồng tôi vẫn vui vẻ và không hề nói gì nhưng từ hôm đó đến nay tôi vô cùng nghĩ ngợi và thấp thỏm. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng về sự cố này không các bạn? Và nếu nói thì nên nói cái gì?
Độc giả giấu tên