Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Hận bạn trai yêu suốt 9 năm không cưới lại còn ‘đá’ đau

Cuộc đời tôi tưởng như cay đắng đến cùng cực chỉ vì hoàn toàn tin yêu một người đàn ông ròng rã suốt 9 năm trời để rồi đổi lại anh ta lại cho tôi những thứ thế này đây.

Anh khiến tôi không chỉ mất hết niềm tin vào đàn ông mà còn cảm thấy mình không còn đủ niềm tin vào tất cả đàn ông trên đời này nữa.

Tôi với anh quen nhau từ ngày còn học cấp 3. Khi ấy tình yêu trong sáng nhẹ nhàng là vậy nên chưa 1 lần chúng tôi vượt qua giới hạn. Sau đó lên đại học, bản thân thật sự phải nhận rằng mình là một cô nàng cổ hủ và khá bảo thủ. Từ nhỏ sống trong nền giáo dục của mẹ rằng con gái mất trinh sau này có lấy người đó làm chồng cũng không hạnh phúc được. Tôi giữ mình bằng được suốt quãng thời gian yêu nhau.

Yêu anh suốt 9 năm, chưa khi nào tôi không cố gắng vì anh. Bởi tôi hiểu anh là người đàn ông tốt với mình. Không những thế bất cứ lúc nào tôi cũng coi anh như chồng tương lai của mình vậy. Mọi chuyện có thể không ngờ đến nếu như không có cái ngày tồi tệ ấy đổ lên đầu một cô gái như tôi..

Suốt thời gian yêu nhau, tôi tự cảm thấy ngoài việc mình không đồng ý trao trinh tiết cho anh thì tôi đã đủ toàn tâm toàn ý với anh rồi. Thế mà cuối cùng anh lại phản bội tôi để lấy con gái sếp chỉ vì gia đình cô ta giàu có hơn gia đình tôi, sau này có thể là một chỗ dựa vững chắc cho tương lai của anh sau này. Vậy đấy, anh đã bỏ tôi để lấy con gái sếp như vậy.

Ngày biết tin anh chuẩn bị kết hôn, tôi cay đắng ôm mình khóc. Nghĩ mãi không thông mình nên làm gì, tôi tức lắm, oán hận tình yêu ấy và oán hận cả anh. Cuối cùng vì mới ra trường cũng chưa có dành dụm được nhiều nên tôi quyết định bán trinh tiết của mình. Cũng đúng thôi, đứa con gái như tôi cố gắng gìn giữ hết mình cái trinh tiết ấy để trao cho anh trong đêm tân hôn rồi đổi lại được những gì cơ chứ. Anh thậm chí còn chẳng trân trọng và cần thứ ấy mà vẫn nhẹ nhàng bỏ tôi đi lấy người con gái khác đó thôi.

Hận bạn trai yêu suốt 9 năm không cưới lại còn đá đau

(Ảnh minh họa)

Thế đó tôi quyết định tìm lấy 1 đại gia cần mua trinh tiết và bán cho anh ta với số tiền 200 triệu. Tôi quyết tâm sẽ dùng số tiền này để phá tan đám cưới người yêu cũ. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán đó của tôi. Thế nhưng lúc xong việc thì tôi lại sốc ngất trước lời đề nghị của khách mua trinh. Anh nhoẻn miệng nở nụ cười hiền. Anh chắc chỉ hơn 30 tuổi thôi dè dặt đặt câu hỏi:

– Em làm vợ tôi đi.

– Cái gì, anh nói gì cơ?

– Tôi thật sự thích em. Quan trọng hơn được biết về chuyện của em tôi càng muốn cưới em hơn.

– Anh sẽ không hối hận chứ?

– Tất nhiên là không rồi. Không có gì để hối hận cả.

– Nhưng mà…

– Em cứ nghĩ kĩ đi. Mai nếu còn muốn đến phá đám người yêu cũ thì chi bằng em cùng tôi đến lễ đường tổ chức 1 đám cưới thật hoành tráng và đẹp khiến cậu ta phải ngưỡng mộ có được không?

– Nhưng…

– Tôi sẽ đặt tiền để nhà hàng hủy hợp đồng với cậu ta thay vào đó cùng em tổ chức ở đó. Còn 1 tuần nữa tôi có thể làm được.

– Dạ, vậy em sẽ đồng ý.

Bất ngờ đúng 1 tuần sau thì anh cùng với cô gặp nhau trên lễ đường như thế. Chàng người yêu cũ 9 năm của cô cay đắng lắm khi bị hủy nơi đặt tiệc cưới lại phải hấp tấp đi tìm 1 nơi khác không ưng ý bằng không những thế còn phải lùi lại ngày.

Vì tức giận anh ta cũng đến xem đám cưới của ai mà làm hỏng hết kế hoạch của mình. Choáng váng lắm khi thấy cô tiến vào lễ đường với người đàn ông lạ mặt nhưng là đại gia có tiếng khu này. Anh cay đắng nhìn cô gái mình yêu suốt 9 năm thuộc về người đàn ông khác. Còn cô thì hạnh phúc với người chồng hiện tại. Rồi cuối cùng ai mới là người hạnh phúc thật sự thì chỉ có thời gian mới có thể minh chứng và trả lời. Nhưng ít nhất thì ngày hôm nay, cô có được hạnh phúc hơn so với người đàn ông đã cũ ấy.

Theo Song Ngư/Phununews

Related Posts: