Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Đi quá giới hạn xong mới biết bạn trai xấu tính

Tôi tin chắc đây chính là tình yêu thật sự của đời mình. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau đó, trong suốt chuyến đi, có những thứ nơi tôi làm anh không hài lòng. Anh cứ liên tục cằn nhằn và tỏ ra khó chịu. Tôi phát hiện ra anh rất xấu tính.

Phununews thân mến!

Bạn trai tôi có một cô bạn gái cũ rất đẹp. Còn tôi thì phải nói là xấu xí. Mỗi lần vào facebook của chị ấy, tôi tự thấy xấu hổ. Không những thế bạn trai tôi còn kể là chị ấy rất hiền, phóng khoáng. Lúc nghe anh kể về chị tôi biết là anh vẫn còn yêu chị ấy lắm. Tôi đã từng nói với bạn trai mình rằng: “nếu anh chưa quên được người cũ thì đừng đến với em”. Nhưng anh trả lời tôi là “anh đã xác định người anh yêu là em”.

Chúng tôi yêu xa. Thời gian đầu, tôi và bạn trai nói chuyên qua điện thoại. Được khoảng 2 tuần thì anh vô Sài Gòn gặp tôi. Chúng tôi đã hôn nhau và tôi tiễn anh về trong nhung nhớ. Sau đó một tháng anh lại vào một lần nữa. Tôi và anh cùng đi Đà Lạt chơi. Không hiêu sao tôi tin chắc và nghĩ đây chính là tình yêu thật sự của đời mình. Chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau đó, trong suốt chuyến đi, có những thứ nơi tôi làm anh không hài lòng. Anh cứ liên tục cằn nhằn và tỏ ra khó chịu. Tôi phát hiện ra anh rất xấu tính.

Đi quá giới hạn xong mới biết bạn trai xấu tính          

Anh cứ liên tục cằn nhằn và tỏ ra khó chịu. Tôi phát hiện ra anh rất xấu tính. (AMH)

Giờ anh đã về lại Hà Nội và giữa chúng tôi là những khoảng trống. Nếu ngày trước chúng tôi nhắn tin , gọi điện suốt, thì giờ cả ngày chả nói với nhau tiếng nào. Tôi thấy anh rất lạnh nhạt với tôi, cảm giác như anh đang nói chuyện với một người nào khác nữa. Tôi tự cảm thấy mình ngu ngốc và dại dột. Tôi có nên nói chuyện rõ ràng mọi chuyện? hay tôi nên làm gì, vì thật sự, anh ấy thay đổi quá nhanh. Tôi không nghĩ sẽ có lúc thấy anh như thế.

Độc giả Thu Hương

Related Posts: