Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Muốn nuôi hai con của anh chồng mà kinh tế chúng tôi khó quá

Mọi việc lớn nhỏ đều do mẹ chồng và vợ chồng tôi lo cả. Chúng tôi không biết tính sao để nuôi thêm hai cháu.

  Muốn nuôi hai con của anh chồng mà kinh tế chúng tôi khó quá

Ảnh minh hoạ

Tôi và chồng đều 34 tuổi, là dân ngoại tỉnh, đang thuê nhà trọ sống tại Hà Nội. Vợ chồng tôi có công việc ổn định nhưng thu nhập thấp (cả hai được tầm 15 triệu/tháng). Chúng tôi có hai con, 7 tuổi và 17 tháng. Chồng ở quê có người anh trai công việc không ổn định, lười làm, chỉ thích chơi. Anh đã có vợ và hai con 8 tuổi với 4 tuổi, vợ chồng bất hòa mấy năm nay, đến năm vừa rồi đã ly hôn. Hai cháu nhỏ ở với bố và bà nội do mẹ các cháu không công ăn việc làm và không nhà cửa. Bà nội gần một năm nay phải chăm lo cho hai cháu.

Tháng trước mẹ chồng tôi ốm nặng do sức yếu phải chăm lo nhà cửa, đồng áng và hai cháu. Anh chị thấy vậy vẫn chỉ thích chơi, mặc kệ 3 bà cháu không quan tâm. Vợ chồng tôi thay nhau về chăm bà và hai cháu nhưng không thể lâu dài được, giờ muốn đưa bà ra chữa bệnh và chăm sóc ở Hà Nội, hai cháu nhỏ ở quê bố mẹ không chăm lo nên bà không chịu. Bà muốn vợ chồng tôi đưa luôn cả hai cháu ra chăm nuôi. Thật tình tôi rất thương hai cháu nhưng với thu nhập hiện tại không thể nuôi được. Chúng tôi cũng không thể về quê xin việc vì đã lớn tuổi.

Xin nói thêm vợ chồng anh chị chồng rất lười nhác, hay tị nạnh nhau, toàn đưa cho mẹ chồng tôi chăm nuôi các cháu từ nhỏ. Dù khuyên nhủ hay chửi mắng thì họ cũng mặc kệ, không quan tâm. Mọi việc lớn nhỏ, giỗ chạp, cưới xin, ma chay đều do mẹ chồng và vợ chồng tôi lo cả. Chúng tôi không biết tính sao cho vẹn cả đôi đường. Xin các anh các chị cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo VNE

Related Posts:

  • Phát hiện bao cao su đã dùng trong túi quần chồngSau chuyến công tác trở về, tôi mang đồ của anh đi giặt thì thấy chiếc vỏ bao cao su đã dùng rơi ra từ túi quần… Sau chuyến công tác trở về, tôi mang đồ của anh đi giặt thì thấy chiếc vỏ bao cao su đã dùng rơi ra từ túi quầ… Read More
  • Hạnh phúc với người chồng là nhân viên quènChồng tôi không tài giỏi, nhưng yêu thương vợ con thì chẳng ai bằng. Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì, miễn có tiền lo cho vợ con… Chồng tôi không tài giỏi, nhưng yêu thương vợ con thì chẳng ai bằng. Anh chẳng nề hà bất cứ vi… Read More
  • Người cũ ngọt ngào, vợ thường xuyên gây áp lực cho tôiTrong khi người cũ ngọt ngào bao nhiêu thì vợ lại thường xuyên gâp áp lực cho tôi, khiến tôi mệt mỏi… Trong khi người cũ ngọt ngào thì vợ lại làm tôi mệt mỏi (Ảnh minh họa) Tôi lập gia đình từ năm 2009, và hiện giờ đã có mộ… Read More
  • Nghĩ đến chuyện mình mất trinh, tôi chỉ muốn chếtTôi tôn thờ tình yêu và hôn nhân. Tôi luôn nghĩ, người đàn ông được tôi trao trinh tiết sẽ phải là chồng, vậy mà… Tôi tôn thờ tình yêu và hôn nhân. Tôi luôn nghĩ, người đàn ông được tôi trao trinh tiết sẽ phải là chồng, vậy… Read More
  • Phụ nữ phải làm dâu sao khổ thếDù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì giữa tôi và nhà chồng vẫn có một khoảng cách không thể lấp đầy… Dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì giữa tôi và nhà chồng vẫn có một khoảng cách không thể lấp đầy… (Ảnh minh… Read More