Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Ngốc ngếch như đàn bà lụy tình…

Một khi đàn ông đã hết yêu cho dù bạn có cố gắng chứng minh tình cảm đến mức độ nào đi nữa, đối với họ bạn chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa cả

Đàn bà à, tình yêu vốn dĩ là một phạm trù vô cùng khó nắm bắt. Có thể hôm nay bạn và người đó vẫn còn mặn nồng, vẫn còn yêu thương nhưng ngày mai, điều đó chưa chắc còn tồn tại.

Phụ nữ có một thứ nhạy bén hơn đàn ông đó chính là trực giác. Chỉ cần đàn ông có một vài biểu hiện lạ, bạn cũng có thể đoán ra ngay được tình cảm họ dành cho mình đã có vấn đề.

Nếu bạn cố chấp tiếp tục mối quan hệ đó, đau khổ cũng chỉ một mình bạn phải chịu đựng. Một khi đàn ông đã hết yêu thì cho dù bạn có cố gắng chứng minh tình cảm đến mức độ nào đi nữa, đối với họ lúc đó, bạn chẳng có chút ý nghĩa nào nữa cả.

Ngốc ngếch như đàn bà lụy tình...

Nếu còn tình cảm, cho dù bạn làm gì, nói gì, muốn gì người ta cũng để tâm nhưng một khi hết, họ sẽ để bạn tự làm mọi thứ một mình. Tự nói, tự nghĩ, tự khóc rồi lại tự làm khô nước mắt một mình. Đau khổ lắm có biết không.

Ai xót cho bạn đây, người đó ư, bạn đâu có ý nghĩa gì trong họ mà họ cảm thương. Họ sẽ chỉ thấy phiền hà, thấy rắc rối và mệt mỏi khi bạn tỏ ra yếu đuối, quỵ lụy trước họ mà thôi. Đáng sợ nhất đó chính là "im lặng". Khi còn tình cảm, sẽ còn tranh cãi, nhưng một khi đã hết… tiếng lặng giữa hai con người quả thực đáng sợ. Đừng mãi giữ kiểu tình cảm bi đát ấy bạn nhé.

Đàn ông tham lam lắm, có thể họ sẽ còn ở lại với bạn vì có chút áy náy và vì còn có thể lợi dụng một vài điều gì đó ở bạn. Nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.

Chúng ta nên học cách chấp nhận và buông bỏ khi tình yêu đó kết thúc. Đừng mải miết chạy theo níu kéo, ngốc ngếch lắm đàn bà lụy tình à. Tình cảm vốn là thứ không thể gượng ép, khi tình yêu kết thúc, đừng cố gắng giữ hoặc đổ lỗi. Mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó và rồi chúng ta sẽ hiểu.

Có thể với bạn, đó chính là tình yêu đích thực, là cả thanh xuân của bạn, bạn sẽ cảm thấy bế tắc tuyệt vọng vô cùng nếu đánh mất nó. Nhưng tại sao bạn không nghĩ thoáng lên, rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, rằng bạn xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn thế, bạn xứng đáng có được một người đàn ông hết mực vì bạn hơn thế.

Có thể khó khăn, nhưng đừng sợ hãi thừa nhận khi tình cảm người đó dành cho bạn đã hết. Mạnh mẽ, dứt khoát mối tình ấy đi. Đừng lụy tình để biến mình thành người đàn bà ngốc ngếch trong mắt họ.

Cuộc đời này vốn dĩ ngắn lắm. Có rất nhiều yêu thương khác đang chờ đón bạn ngoài kia đừng dại dột níu giữ thứ mãi không thuộc về mình. Cứ vô tư, yêu đời, rồi tất cả cũng sẽ đâu vào đó cả thôi. Phụ nữ mà, bạn sinh ra xứng đáng để được yêu thương.

Theo Annhien/Phununtoday

Related Posts:

  • Bí quyết để chuyện yêu viên mãnTrong chuyện yêu, mỗi cặp vợ chồng có một thế giới của riêng mình, không có gì để so sánh được. Đôi lúc những lần yêu không đem lại hạnh phúc mà ngược lại, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán. Chính vì lẽ đó, chúng ta hãy q… Read More
  • Điều gì khiến phái đẹp ‘tàn lửa yêu’?Duy trì đời sống tình dục là một phần quan trọng của hôn nhân, tuy nhiên ngày nay tần suất và mức độ nồng nhiệt của chị em về vấn đề này có xu hướng suy giảm.   ảnh minh họa Dưới đây là những nguyên nhân khiến phái nữ ’m… Read More
  • 9 lợi ích sức khỏe khi thăng hoa trong ân áiCác hormone tiết ra khi “lên đỉnh” giúp tăng cường miễn dịch chống bệnh cúm và các siêu vi khác, tăng khả năng chịu đau và ngủ ngon hơn.   ảnh minh họa Thạc sĩ Nguyễn Văn Học, Phòng khám Nam học – Tình dục, Khoa Tiết niệ… Read More
  • Bạn đã hiểu chàng mong muốn gì về ‘chuyện ấy’?Những cái mới lạ bao giờ cũng luôn hấp dẫn và mang lại sức sống mới cho quan hệ ái ân.   Đàn ông không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện ấy (Ảnh minh họa) Người phụ nữ nào cũng muốn hành động để chàng của mình hưng p… Read More
  • Những khoảng nghỉ tình dục “chết người”Trong chăn gối khó tránh “thời gian chết” hoặc khoảng nghỉ thường quy lúc ông bà chuyển tư thế, nghỉ mệt, thay đổi không khí (thủ thỉ những lời có cánh chẳng hạn).   ảnh minh họa Trong chăn gối khó tránh “thời gian chết”… Read More