Từ sáng sớm, không khí Hà Nội đã bị bao trùm bởi cái nắng chói chang, với nhiệt độ cảm nhận vượt ngưỡng 42 độ C ở những nơi đông dân cư.
Người dân Hà Nội đang bước vào những ngày cao điểm của đợt nắng nóng cường độ mạnh đầu tiên mùa hè này. Cơ quan khí tượng dự báo, nhiệt độ không khí cao nhất có thể đến 42 độ C, tuy vậy nhiệt kế điện tử trước tòa nhà Petrolimex phố Khâm Thiên (quận Đống Đa) chỉ đến con số 48 độ C lúc hơn 12h trưa nay.
Mức nhiệt này tương đương với nhiệt độ những đợt nóng kỷ lục từng xảy ra năm 2015.
Nhiều người tránh nóng bằng cách trùm chăn kín mít.
Những chiếc áo, khẩu trang, khăn mũ phát huy hết tác dụng những ngày này.
Người đàn ông làm nghề xe ôm tìm cho mình bóng mát để nghỉ trưa dưới chân đường trên cao dưới vành đai 3.
Trên phố Phương Mai, người đàn ông liên tục đổ những xô nước ra cửa để tránh hơi nắng hắt lên từ dưới đường.
Nam thanh niên phun nước để hạ nhiệt mái hiên trước cửa nhà trên phố Tây Sơn (Đống Đa).
12h trưa, công nhân vẫn miệt mài tưới nước cho những thảm cỏ trên đường vành đai 3 Phạm Hùng.
Đôi mắt quầng đỏ, chiếc khăn quấn quanh cồ ướt sũng mồ hôi của công nhân môi trường đang làm việc trên phố Chùa Bộc (Đống Đa).
"Gần một tuần qua, lượng điều hòa tiêu thụ tăng hơn hẳn so với đầu hè. Điều hoà cây công suất lớn, điều hoà gia đình tiêu thụ gấp 4-5 lần ngày thường, khoảng 120 chiếc", chủ một cửa hàng điều hoà trên đường Phùng Hưng (Hà Đông) nói.
Người dân và phương tiện đứng trú chân dưới những tán cây trên đường để tránh nắng khi chờ đèn đỏ.
Đại lộ Thăng Long làn dành cho xe thô sơ nắng rát khiến mặt đường bốc hơi, phản chiếu như vừa mưa xong.
Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay và ngày mai, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng nhất cả nước do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió phơn hoạt động mạnh. Đợt nắng nóng này kéo dài hết 5/6.
Ngọc Thành
Theo VNE