Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

‘Người làm việc không tên’ ở tuyển Việt Nam

Nhờ sự chăm chỉ của anh Huỳnh Tấn Trí Thông, các cầu thủ yên tâm chỉ việc ra sân với những bộ đồ tinh tươm.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Anh Huỳnh Tấn Trí Thông quê An Giang từng nhiều năm phục vụ cho đội bóng quê nhà. Hiện anh là nhân viên 'làm việc không tên' của đội bóng TP HCM từ lời mời của người quen trên tuyển là quyền Chủ tịch Lê Công Vinh.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Anh bén duyên với công việc không tên với bóng đá từ 13 năm trước ở đội bóng An Giang và phục vụ cho đội tuyển dưới thời HLV Miura năm 2015 ở giải U23 Châu Á tại Malaysia đến nay.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Người đàn ông với vẻ ngoài thấp đậm hết kéo, khiêng, vác rồi sắp xếp dụng cụ tập luyện vào từng vị trí trước và sau mỗi buổi tập của đội tuyển một cách âm thầm.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Anh Trí Thông kiểm tra tỉ mỉ từng quả bóng trước khi các cầu thủ bước vào buổi tập.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Tận tụy cho công việc và luôn lặng lẽ ,đứng sau tất cả nhưng với anh Trí Thông, được sống cùng bóng đá là anh luôn cảm thấy hạnh phúc.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Anh tiếp tục gắn bó với đội tuyển từ thời HLV Miura đến người mới Hữu Thắng.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Với anh Trí Thông, được sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu lớn là niềm tự hào và vinh dự lớn lao.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại TP HCM chuẩn bị cho trận đấu ở vòng loại Asian Cup gặp Jordan.

Người làm việc không tên ở tuyển Việt Nam

Nụ cười hiền hậu, chất phác của người miền Tây.  

Theo VNE