“Anh ấy cao 1m8, nặng 72,5kg, tóc muối tiêu, mắt có màu nâu lục nhạt”.
Amy Krouse Rosenthal (51 tuổi) là nhà văn thuộc dạng ăn khách có tiếng của Mỹ. Bà chuyên viết sách cho thiếu nhi vó có một cuốn hồi kỳ rất nổi tiếng về cuộc đời mình. Bà hiện giờ đang sinh sống cùng chồng là Jason Rosenthal (26 tuổi) cùng 3 đứa con đang học đại học.
Amy Krouse Rosenthal
Vào một ngày bình thường của năm 2015, Amy Krouse phải đi cấp cứu. Bà nghĩ mình chỉ bị viêm ruột thừa, nhưng các bác sĩ lại nói với bà rằng bà bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối.
Nhưng thay vì buồn bã tuyệt vọng, người phụ nữ này lại chỉ nghĩ đến chồng mình. Bà quyết định sử dụng các ứng dụng hẹn hò trên mạng như Tinder, Bumble hay eHarmony, để tìm cho chồng một người phụ nữ khác thay thế mình. Bà viết trong hồ sơ trên các ứng dụng này rằng chồng mình là một người rất dễ yêu, “tôi chỉ mất 1 ngày để tán đổ anh ấy”. Bà nói rằng bà đã tận dụng mọi hiểu biết về người chồng mà mình đã chung sống trong 9490 này để tìm cho anh một cô bạn gái thích hợp.
Hãy cùng đọc những lời giới thiệu mà Amy Krouse đã viết cho chồng mình, vừa cảm động mà cũng thật đau đớn:
“Anh ấy cao 1m8, nặng 72,5kg, tóc muối tiêu, mắt có màu nâu lục nhạt”
“Anh ấy rất biết chưng diện. Hai con trai nhỏ của tôi rất hay mượn quần áo của anh. Những ai quen anh, hoặc chỉ cần nhìn thoáng qua khoảng hở ở phần ống chân là đã biết ngay rằng anh ấy rất cẩn thận trong việc chọn tất”
“Nếu căn nhà mà chúng tôi đang ở có thể nói được tiếng người, thì chắc hẳn nó sẽ phải trầm trồ thán phục sự khéo tay phi thường của anh ấy. Anh ấy nấu ăn ngon lắm.”
“Jason thích nghe nhạc sống. Chúng tôi rất hay đi nghe nhạc với nhau. Con gái tôi, Paris, 19 tuổi, nói rằng nó thà đi đến concert cùng Jason còn hơn là đi với bất kỳ gã trai nào khác”
“Nếu bạn đang cần tìm một người bạn đồng hành mơ mộng và luôn sẵn sàng cho mỗi chuyến đi, thì Jason chính là người ấy”
“Tôi đã nói với bạn rằng anh ấy rất đẹp trai chưa ấy nhỉ? Tôi sẽ nhớ khuôn mặt của anh ấy lắm đây”
Người phụ nữ này còn xăm một chữ “more” (thêm nữa) lên trên cánh tay. “Tôi muốn có thêm thời gian ở bên Jason, tôi muốn có thêm thời gian ở bên các con của tôi, tôi muốn có thêm thời gian ngồi thư giãn ở Green Mill Jazz Club và nhâm nhi ly rượt martinis vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Nhưng mọi chuyện sẽ không như thế, có thể tôi chỉ còn lại vài ngày nữa thôi”
“Điều thực tế nhất tôi có thể hy vọng vào lúc này đó là có một người phụ nữ phù hợp đọc được những điều tôi đã viết, tìm đến Jason và bắt đầu một chuyện tình mới”
Amy Krouse Rosenthal đã ra đi vào ngày 13 tháng 3 năm 2017.
Qn (theo People)