Nữ diễn viên đóng cặp cùng Ngô Kiến Huy trong bộ phim 'Yêu đi, đừng sợ!', Việt hóa từ bộ phim Hàn 'Spellbound'.
Ngoài Lôi Báo, Nhã Phương còn sắp gặp lại khán giả trên màn ảnh rộng với một bộ phim nữa là Yêu đi, đừng sợ!. Bộ phim được làm lại từ tác phẩm ăn khách Hàn Quốc Spellbound do Son Ye Jin và Lee Min Ki đóng chính.
Khác hẳn với hình ảnh giản dị, nhu mì thường thấy, tạo hình phim mới của Nhã Phương rất phóng khoáng với mái tóc xoăn xù mì tôm và phong cách bohemian. Style rườm rà, luộm thuộm một cách cố tình lại khiến Nhã Phương cá tính, đáng yêu hơn hẳn.
Không chỉ có ngoại hình mà tính cách nhân vật Phương trong Yêu đi, đừng sợ! cũng rất khác biệt với các dạng vai mà nữ diễn viên thể hiện trước đó. Phương được miêu tả là “bí ẩn” và “mạnh mẽ”. Cô nàng có cuộc sống hoàn toàn khép kín với thế giới bên ngoài, không bạn bè, không người thân. Tất cả những sự lập dị và kì lạ đó đều xuất phát từ khả năng đặc biệt của cô là có thể nhìn thấy hồn ma.
Trong bản Hàn, Son Ye Jin đã thể hiện rất thành công vai nữ chính này với ngoại hình hóa trang "dìm hàng" cùng lối diễn vừa đáng yêu vừa nhiều cảm xúc. Đây cũng là một áp lực dành cho Nhã Phương trong bản Việt hóa.
Với người hâm mộ nữ diễn viên, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một Nhã Phương lắm lời, say xỉn, lập dị trên màn ảnh.
Giống bản gốc, nữ chính sẽ "vướng nợ" với một anh chàng ảo thuật gia yếu bóng vía. Tùng (Ngô Kiến Huy) là ảo thuật gia đường phố, vô tình gặp gỡ cô gái kỳ lạ Phương. Tùng đã nhờ Phương giúp đỡ trong các màn biểu diễn của mình. Anh chàng sợ ma đến mức sẵn sàng phát khóc ngay trước mặt "bóng hồng".
Cặp đôi hứa hẹn có nhiều cảnh quay lãng mạn, đẹp mắt.
Yêu đi, đừng sợ! do đạo diễn nước ngoài Stephane Gauger "cầm trịch". Ngoài Nhã Phương và Ngô Kiến Huy, phim còn có "dân chơi" Em chưa 18 Kiều Minh Tuấn, hot girl Puka, Ái Phương.
Bộ phim dự kiến ra rạp trong năm nay.
Theo VNE