Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Nhận thiệp cưới tình cũ từng bắt mình phá thai, cô gái dự hôn lễ rồi làm chuyện động trời

– Em à, thứ 7 tuần này em có bận gì không?

– Có chuyện gì?

– Sao em nói nghe có vẻ cạn tình thế nhỉ, dù sao chúng ta cũng từng có với nhau một đoạn tình cảm mà.

– Anh im đi, tôi với anh chẳng còn gì để nói với nhau hết.

– Haha, em vẫn nóng tính như xưa, không có gì để nói nhưng mà thứ 7 này đến dự đám cưới của anh nhé. Anh rất mong được thấy em ở đó.

– Đám cưới của anh sao? Được, tôi NHẤT ĐỊNH sẽ đến dự.

Nhận thiệp cưới tình cũ từng bắt mình phá thai, cô gái dự hôn lễ rồi làm chuyện động trời

Dập máy của tay người yêu cũ xong, Nga tức như muốn điên lên, tên đểu cáng đó còn dám mời cô đến dự đám cưới của hắn sao. Hắn không nhớ ngày xưa đã từng đối xử với cô tàn nhẫn như thế nào thế mà giờ còn mặt dày gửi thiệp mời đám cưới cho cô.

Đồ khốn nạn, nhớ lại ngày xưa cô yêu hắn thế nào, hi sinh vì hắn ra sao, lúc nào cũng lo nghĩ đến từng cảm nhận của hắn, cứ sợ hắn giận mình nên chẳng bao giờ dám làm trái hắn một lần.

Cả đến khi cô mang thai con của hắn, cô vẫn chấp nhận bỏ nó đi chỉ vì hắn nói thời điểm này không thích hợp để có con. Nga cũng nghe lời hắn, thế mà, con vừa bỏ cũng là lúc bộ mặt đểu cáng của anh ta lộ rõ, hắn đá Nga ngay lập tức để yêu cô gái nhà giàu có.

Những ngày nằm viện một mình không ai chăm sóc, Nga khóc cạn nước mắt, gọi cho hắn bao nhiêu cuộc thì bấy nhiêu cuộc “thuê bao không liên lạc được” rồi khi ra viện, Nga tìm đến gặp mặt thì hắn ta nói hết yêu cô rồi.

Bạn bè nói hắn là thằng đểu Nga không tin, bố mẹ nói hắn không tốt Nga cũng gạt đi, chỉ đến khi tận mắt chứng kiến hắn ôm eo người con gái khác bước vào nhà nghỉ thì Nga không thể nào không tin được. Tình yêu suốt 5 năm vun đắp của cô vỡ vụn rồi.

Chia tay được 2 năm, Nga vẫn một mình lẻ bóng, không phải cô không có ai làm quen mà vì vết thương trong lòng Nga vẫn chưa lành lại được. Cứ mỗi lần nghĩ đến đứa con chưa thành hình đó đã bị mình nhẫn tâm bỏ đi mà Nga ứa nước mắt.

Xin lỗi con, là mẹ nhu nhược, mẹ có lỗi với con, mẹ nhất định sẽ khiến hắn sống không yên đâu. Ngày hôm đó, Nga xin sếp nghỉ cả ngày để ở nhà chuẩn bị đến dự đám cưới của người yêu cũ.

Nghe tin đó, sếp Nga duyệt đơn ngay lập tức, chị còn chỉ cho Nga vài địa điểm làm đẹp có tiếng để cô đến chăm sóc lại bản thân.

– Mày đến chỗ X này đi, làm lại cái đầu cho tử tế vào, phải cho hắn thấy mình giờ khác xưa rồi.

– Xong đến chỗ này mua quần áo này. Mua bộ nào đẹp đẹp chút, hôm ý mày phải xinh hơn cô dâu cho chị. Cho thằng ý tức nổ máu mắt đi.

– Chị này, ai lại làm thế bao giờ.

– Thế cô không thấy bây giờ đang xu thế đi dự đám cưới người yêu cũ phải xinh lồng lộn, xinh át cả phần cô dâu mới là hot trend à.

– Haha, em chẳng dám thế, em chỉ muốn cho anh ta một bài học thôi.

– Bài học gì thì cũng phải xinh đẹp đã. Phải có tinh thần tự tin thì mới có bản lĩnh khiến nó bẽ mặt chứ.

Nghe lời sếp, Nga trang điểm lộng lẫy như một nàng công chúa đến dự tiệc cưới. Không chỉ thế, cô còn đem theo một món quà bất ngờ dành cho anh. Tránh mặt anh ta không muốn hắn nhìn thấy mình, Nga đến bên dàn âm thanh nói với anh nhân viên: “Chào anh, em là bạn thân của cô dâu, hôm nay đại diện tập thể lớp chúng em làm một đĩa CD để chúc mừng, lát nữa khi chú rể và cô dâu tiến vào, anh hãy bật cái đĩa này lên nhé”.

Nhận thiệp cưới tình cũ từng bắt mình phá thai, cô gái dự hôn lễ rồi làm chuyện động trời

Để rồi khi khách khứa đã đến đông đủ, Nga biết thời điểm của mình đã tới, cô bình tĩnh cầm micro đứng lên bục, dõng dạc nói: “Chào mọi người, tôi là bạn gái cũ của chú rể 2 năm trước. Hôm nay, đến đây tôi có một món quà dành tặng cho anh ấy, cũng là món quà tôi muốn gửi đến một người trên thiên đường. Xin mọi người hãy xem”.

Rồi đoạn clip được chiếu lên, clip này chính là món quà cô dành tặng kỉ niệm 5 năm của 2 người, vốn dĩ muốn tặng cho anh nhưng chưa kịp tặng thì đã bị anh “đá” rồi, không chỉ vậy, cô còn bổ sung thêm một đoạn đó chính là những tin nhắn của anh ta năm xưa đá cô như thế, bắt cô phá thai ra sao?

Cả hội trường ầm ĩ, tán loạn hết cả lên, cô dâu thì tát cho anh một cái trời giáng rồi bỏ chạy. Bố mẹ hai bên thì đứng dậy hết để giải thích cho khách mời còn hắn ta đang đứng ngoài cửa cũng vội chạy nhanh vào cướp lấy mic của cô, hét lên: “Cô làm cái trò gì thế? Cô điên rồi” thì Nga chỉ cười khẩy vào mặt anh rồi nói: “Đây là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà anh đã gây ra thôi. Ai bảo anh mời tôi đến dự đám cưới chứ” rồi bình tĩnh bước ra khỏi lễ đường đang ầm ĩ đó.

Theo Thể Thao và Xã Hội

Related Posts:

  • Bí mật nào vợ thường giấu chồng?Sau khi kết hôn, không phải 'cái gì là của tôi cũng là của anh và những gì là của anh cũng là của tôi'. Có vài điều mà phụ nữ luôn giấu chồng. Mối quan tâm sức khỏe Nếu người phụ nữ tìm thấy một nốt ruồi đáng ngờ, một khối u… Read More
  • Mẹ vẫn nói, cưới nhau chẳng như mơ mộng đâu con…Nói thế nào nhỉ, đàn bà có sắc có hương, còn đàn ông lấy vẻ ngoài, sự chín chắn như một cái áo khoác đẹp, khoác lên người bảnh bao hào nhoáng, rồi mặc sức cho mình cái quyền bảo vệ phái yếu… Anh không thể nào yên ổn sống với… Read More
  • Chỉ tiếc trong cuộc đời này, không ai là của riêng ai cả…Dòng đời tấp nập vội vàng và xen cả bon chen những những con người xa lạ lẫn nhau. Là định mệnh hay sự may mắn mà chúng ta đã bất chợt nhìn thấy nhau và vội vã yêu thương qua những năm tháng của cuộc đời. Chỉ là thiếu vắng đ… Read More
  • Khi 20, đừng sống quá tẻ nhạt!Không biết rằng năm bạn 20 tuổi bạn đã có gì trong tay nhưng riêng tôi, năm nay tôi đã 20 nhưng tôi hiện chỉ có được vài mối tình đổ vỡ và một mối tình hiện tại, có gia đình, có bạn bè, có cái chữ… Người ta cứ nói ở độ tuổi … Read More
  • 3 năm nay, tôi chịu kiếp chung chồng tủi nhục với người đàn bà khácTôi lấy anh dù cho bố mẹ và gia đình phản đối hết mức. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, rằng cứ có tình yêu là có thể vượt qua mọi thứ. Tôi 22 tuổi thì lấy chồng, lúc đó vừa tốt nghiệp đại học. Tôi xinh xắn, năng động được nhiề… Read More