Những câu nói hay về tình yêu tan vỡ được viết ra từ những trái tim chịu nhiều tổn thương. Những tình cảm chân thành không được đáp lại, những tìm cảm đơn phương không hồi kết, những lừa dối từ người kia…
Nào ai muốn tình yêu tan vỡ hay phải buồn vì nó, nhưng cuộc sống nào chiều lòng người. Những câu nói hay về tình yêu tan vỡ, khi tình yêu đi đến hồi kết. Có người chọn cách im lặng để nỗi buồn gặm nhấm tim cam. Họ không thể bứt ra khỏi vòng xoáy đó, chỉ âm thầm chịu đựng, chẳng chia sẻ cũng chẳng tìm cách làm cho nó vơi bớt đi.
Còn có người bề ngoài tỏ ra “nói nói cười cười” nhưng trong lòng lại cảm thấy “nhói nhói đau đau”. Để yêu một người nào có khó, nhưng để quên một ai đó thì có thể mất cả cuộc này chưa hẳn đã mờ phai. Hãy cùng đọc và cảm nhận những câu nói hay nhất về tình yêu, nhưng là về tình yêu buồn xé lòng.
- Có những người khóc bằng nước mắt
Có những người khóc bằng sự im lặng
Có những người khóc bằng tiếng gào thét
Còn tôi khóc bằng nụ cười..
- Gặp một người xa lạ bỗng nhớ một người, gặp lại một người quen bỗng thấy mình xa lạ. Chẳng có loại tẩy nào có thể xoá sạch được những gì đã có. Và chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất!
Mong rằng những câu nói hay về tình yêu tan vỡ, sẽ giúp xoa dịu một phần nào đó những vết thương trong những trái tim chân thành kia.
-Có khi nào xung quanh vẫn luôn có rất nhiều người thực lòng yêu thương ta nhưng sâu bên trong ta vẫn thấy đơn độc lẻ loi?
- Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
- Có đôi lúc, sự ích kỷ đã làm trong suy nghĩ của em xuất hiện những tư tưởng xấu. Nhưng em biết khi biết yêu một người thực sự, em đã trưởng thành hơn trong tình yêu ấy. Em đã biết yêu một người là thế nào. Em đã biết làm sao cho lý trí và con tim có thể gần nhau hơn. Tình yêu giữa chúng ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ em. Em biết!
- Đừng bao giờ để bản thân chúng ta trở nên yêu đuối hay khóc lóc níu giữ một người cho dù bạn đang rất đau lòng và con yêu thương rất nhiều. Bởi khi bạn như vậy, kẻ phản bội hay người đã ra đi vẫn không thể quay trở lại khi tình yêu đã rạn nứt mà chỉ biến bạn thành kẻ đáng thương nhất thế giới này.
- Tình yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi nó đến từ hai phía, vì vậy khi ai đó đã muốn vứt bỏ đừng cố gắng níu kéo. Bởi bạn sẽ chỉ bên cạnh một người nhưng trái tim của họ đã hướng về một người khác. Người hôm nay có thể bỏ rơi bạn để tìm kiếm một tình yêu khác dù có giữ được thì sau này nó vẫn sẽ một lần nữa mất đi.
- Một chút thờ ơ để không còn quan tâm đến một người không đáng. Một chút lạnh lùng để có thể ngẩng cao đầu mà bước qua anh. Một chút tàn nhẫn để gạt bỏ đi quá khứ. Một chút lạc quan để một lần nữa vững tin vào tình yêu. Và… Một chút mạnh mẽ để cho những giọt nước mắt không rơi.
Những câu nói hay về tình yêu tan vỡ như chia sẻ, đồng cảm với những kẻ si tình, đau khổ khi một tình yêu kết thức.
- Từ giờ, em sẽ sống tử tế trước hết là với chính em. Sẽ tìm một người tử tế để yêu và yêu một người thật tử tế. Vì cuộc đời này quá ngắn để đối đãi với bản thân mình một cách qua quýt. Để trách một người con trai chỉ biết làm những điều tàn nhẫn. Và tự mình trở thành một người con gái không biết trân trọng bản thân.
- Thà chọn một kết thúc buồn còn hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc
- Cuộc tình tan vỡ không thể đổ lỗi cho một ai vì đó là cái sai của cả hai người. Chỉ một cử chỉ, một hành động nhỏ thôi cũng đủ châm ngòi cho một tình yêu hết hạn.
- Nỗi đau khổ nhất trong những nỗi khổ chính là yêu không được, hận cũng không đành.
- Không ai có thể đoán trước được tương lai hay kết cục của mình,để có được ý chí vượt qua tất cả không phải là chuyện dễ dàng…
Quỳnh Lam (T/H)