'She Was Pretty' bản Việt tên 'Mối tình đầu của tôi' vừa khởi quay, tạo hình của 4 nhân vật chính cũng đã chính thức ra mắt khán giả.
Bộ phim Việt chuyển thể từ drama Hàn She Was Pretty đã chính thức khởi quay sau nhiều lùm xùm về dàn diễn viên chính. Mối tình đầu của tôi vừa tung clip giới thiệu từng nhân vật, hé lộ tạo hình và một số thay đổi so với bản gốc Hàn Quốc. Gu thời trang của dàn nhân vật chính do Hoàng Ku làm stylist được khen ngợi hết lời vì cá tính, hợp mốt. Bối cảnh phim cũng được sắp đặt rất đẹp mắt, sang chảnh chuẩn tòa soạn tạp chí thời trang.
Ninh Dương Lan Ngọc vào vai nữ chính An Chi. Trong các clip hậu trường chụp poster trước đó, tạo hình của Lan Ngọc bị nhận xét "không đủ xấu" so với Hwang Jung Eum trong bản gốc. Tuy nhiên hình ảnh chính thức của An Chi đã làm khán giả hài lòng hơn với mái tóc xoăn "bà thím", da đỏ lựng vì tàn nhang "đạt chuẩn xấu".
Dù vậy một số bình luận lẫn góp ý phần hóa trang cho An Chi cần tự nhiên hơn, không chỉ dặm phấn hồng quá tay là được. Lan Ngọc còn kẻ mắt, lông mày hơi đậm so với tính cách giản dị, xuề xòa của nhân vật.
Phiên bản lột xác "hóa thiên nga" của Lan Ngọc lại ăn đứt Hwang Jung Eum về độ sang chảnh, lôi cuốn.
An Chi là cô bé sinh ra trong một gia đình khá giả ở Đà Lạt. Ngày nhỏ cô nàng là cô bé xinh đẹp nhất trường, học giỏi, con nhà giàu. Tuy vậy khi lớn lên An Chi trở thành người hoàn toàn trái ngược, ngoại hình khiêm tốn, không ai để ý.
Chi Pu trong vai Hạ Linh, cô bạn thân sành điệu của An Chi. Bản gốc Min Hari đã tạo nên một cơn sốt toàn châu Á vì style "chất lừ" cùng cá tính cực thu hút. Khác với mọi dự đoán, Chi Pu để tóc đen dài thay vì kiểu tóc tém nhuộm nâu nổi tiếng của Hari. Đây sẽ là nhân vật nổi bật nhất bộ phim nhờ diện mạo thời thượng, sang chảnh và khuôn mặt đẹp rực rỡ của Chi Pu.
Cùng là những cô nàng dẫn đầu xu hướng nhưng Min Hari có vẻ trẻ trung, năng động hơn trong khi Hạ Linh mang dáng vẻ kiêu kì như một minh tinh. Cô nàng có nội tâm khá phức tạp, không tin vào tính yêu đích thực cho đến khi gặp lại mối tình đầu.
Nam chính "soái ca" do Bình An thể hiện. Nam Phong của Bình An sẽ "giáng chức" từ Phó tổng biên tập trong bản gốc xuống làm Giám đốc sáng tạo của tạp chí thời trang. Sự thay đổi này được cho là hợp lý vì Bình An có khuôn mặt quá trẻ so với nam diễn viên Park Seo Joon nên không thuyết phục khi đóng vai Phó tổng biên tập một tạp chí lớn.
Nam Phong có gu thời trang lịch lãm, mang đậm hơi hướng Hàn Quốc. Xét về độ long lanh, ngoại hình của Bình An không hề thua kém sao Hàn.
Nam thứ "vạn người mê" trong bản Việt là Minh Huy, do B Trần thủ vai. So với tạo hình của Si Won, Minh Huy ăn mặc khá bớt bụi bặm hơn. Không có râu ria xồm xoàm, da trắng, tóc hợp mốt, Minh Huy trông giống một hot boy hơn là phóng viên.
Trong bản gốc, Si Won đã làm người xem "cười bò" bởi ngoại hình có phần xuề xòa, khuôn mặt luôn hiển hiện 1001 biểu cảm làm xấu kỳ cục. Đây sẽ là thử thách lớn cho B Trần để thoát khỏi hình tượng đẹp trai, bóng bẩy thường thấy.
Mối tình đầu của tôi đã chính thức khởi quay từ 3/6. Phim kể về quá trình từ "vịt con hóa thiên nga" của cô nàng An Chi cũng như mối quan hệ với bạn bè, tình đầu tại tòa soạn thời trang.
Theo VNE