Mẹ túm tóc đánh cháu, lấy cả cán chổi đập vào người cháu, chửi cháu. Rồi mẹ bắt đầu cái điệp khúc so sánh cháu với đứa này đứa khác và dọa đuổi cháu ra khỏi nhà.
Phununews ạ!
Cháu và mẹ mới vừa cãi nhau xong. Vấn đề là cháu rất hay quên làm việc nhà và mẹ cháu không hài lòng với cháu về chuyện đó. Nhưng mỗi lần mẹ chửi cháu, mẹ hay dùng những từ hết sức tục tĩu. Hôm nay mẹ lại như thế nên cháu bảo “”mẹ có thể ăn nói lịch sự hơn được không?””. Không ngờ mẹ cháu gạt phắt đi và còn chửi lại cháu là “loại mất dậy . Con mẹ mày ít học và tao sẽ dạy mày theo cách ít học””.
Cháu biết mình có lỗi nhưng việc mẹ đánh chửi khiển cháu rất buồn (AMH)
Ngay sau đó mẹ túm tóc đánh cháu, lấy cả cán chổi đập vào người cháu, chửi cháu “”mày là cái loại suốt ngày không chịu làm việc nhà. Tao đi làm suốt ngày mệt mỏi mà mày không có não à?. Từ nay tao cho mày nghỉ học””. Rồi mẹ bắt đầu cái điệp khúc so sánh cháu với đứa này đứa khác. Than thân trách phận “”tại sao tao lại đẻ ra đứa như mày?””. Rồi mẹ dọa đuổi cháu ra khỏi nhà… không cần cháu nữa.
Cháu biết mình có lỗi và thông cảm cho mẹ. Nhưng việc mẹ cháu đánh và chửi cháu khiển cháu rất buồn và nản.
Độc giả Nguyễn Thị Thanh Nhàn