Và cô đã phải thực hiện một số bài tập thể dục cho “âm hộ” để có thể có được đứa thứ hai.
Một người phụ nữ ở Úc tên là Zoe George đã thẳng thắn viết về những trải nghiệm tình dục của cô với chồng sau khi sinh đứa con đầu tiên trên blog của mình. Được biệt, trong lần sinh nở đầu tiên, George đã gặp rất nhiều khó khăn và các bác sĩ phải dùng đến dụng cụ để đưa đứa bé ra ngoài, và George cảm thấy như “âm hộ của mình đã vỡ tung”. Chính vì trải nghiệm sinh con không mấy suôn sẻ như vậy, George đã cảm thấy đau đớn ở vùng kín suốt mấy tháng trời.
“Tôi khổ sở lắm mới có thể cho con bú, ngay cả việc đi vệ sinh cũng thành khó khăn, tôi hoàn toàn không còn cảm thấy gì ở “chỗ ấy” nữa”.
Phải đến 6 tháng sau khi sinh cô mới dám nghĩ đến chuyện quan hệ với chồng.
Zoe George
“Phải mất một khoảng thời gian dài sau đó tôi mới dám nghĩ đến chuyện ấy, chồng tôi cũng không dám nói về chuyện đó với tôi. Tôi thực sự hoảng loạn, làm tình lúc này giống như một trò nhảy bungee nguy hiểm”
“Chúng tôi đã thử làm tình lại, nhưng đó là một cơn ác mộng”
Sau đó, George quyết định đến gặp bác sĩ và hỏi xem tình trạng của cô có phải là bình thường không, bác sĩ đảm bảo với cô rằng trường hợp của cô là hoàn toàn bình thường, vừa có một đứa trẻ chui ra từ chỗ ấy của cô nên cô không nên mong đợi quá nhiều về đời sống tình dục sau khi sinh.
Cuối cùng George và chồng lại đợi thêm 6 tháng nữa để quan hệ tình dục trở lại với hy vọng có được đứa thứ hai, nhưng mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn lần trước.
“Tôi cắn chặt vào gối và khóc, trong khi người chồng tội nghiệp của tôi thì cố gắng lám cho xong việc của anh ấy càng nhanh càng tốt”
Cô lại quay lại gặp bác sĩ, và hóa ra là do vết khâu từ lần sinh trước là nguyên nhân gây ra đau đớn cho cô. Bác sĩ nói có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng như thế thì ở lần sinh sau cô sẽ phải sinh mổ. Hoặc là cô chấp nhận chịu đựng đau đớn cho đến khi sinh đứa thứ hai, khi ấy vết thương kia sẽ được khâu lại cẩn thận hơn và cô không còn đau đớn nữa.
George quyết định cố gắng chịu đựng trong vòng 1 tháng để xem có được đứa thứ hai hay không, may mắn là cô đã thụ thai và giờ đây cô là mẹ của hai đứa con 3 tuổi và 18 tháng.
Nhưng cũng vì thế mà George lại đối mặt với một vấn đề khác.
Khi cố gắng thụ thai để có được đứa con thứ 2, George đã gặp phải chứng co thắt âm đạo, khiến cho âm hộ của cô bị tổn thương.
Co thắt âm đạo là một phản ứng bình thường của cơ thể, khiến cho bất kỳ xâm nhập nào vào âm hộ đều trở thành bất khả thi, và người phụ nữ sẽ cảm thấy đau đớn khủng khiếp.
George đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền và dành hàng tháng trời với một bác sĩ vật lý trị liệu để giải quyết vấn đề này. Cô kể rằng nữ bác sĩ kia nói sẽ giúp cô làm một số bài tập cho âm hộ:
“Mới đầu tôi tưởng sẽ là mấy bài tập chạy hay thế nào đấy, nhưng không phải. Ngày đầu tiên cô bác sĩ mang đến một dụng cụ bằng nhựa có kích cỡ bằng ngón tay, những ngày hôm sau thì kích thước lớn dần lên, cuối cùng lớn nhất là bằng một quả dưa chuột cỡ trung bình”.
Cuối cùng, nhờ có những bài tập đó mà George có thể chào đón đứa con thứ hai ra đời. Tuy nhiên, cô nói mình sẽ còn mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể hoàn toàn cảm thấybình thưng ở “chỗ ấy”.
Theo N.N/Phununews