Chia tay đòi quà là chuyện không hiếm hiện nay. Song ít ai là mất chất là thanh niên trong câu chuyện này khi dọa gọi giang hồ xử lý người mình từng yêu nếu không trả lại 12 triệu đồng.
Dù cô gái (tạm gọi là D) không muốn quen nhưng thanh niên (tạm gọi là C) vẫn cứ tán tỉnh, gọi điện, nhắn tin rủ đi chơi. Rủ 10 lần thì bạn này đi được 1 lần.
C mua quà tặng rất nhiều lần nhưng D không nhận hoặc nhận rất ít. Ví dụ như mua iPhone nhưng D vẫn đòi trả tiền chứ tuyệt đối không nhận. Rốt cuộc mua iPhone 12 triệu nhưng bạn gái đưa lại C 10 triệu.
Hôm sinh nhật D, C cũng mò tới rồi tiện mồm gọi đủ thứ ở beer club để tỏ vẻ với bạn bè cô. Lúc tính tiền, D định trả nhưng C cứ giằng co với nhân viên để trả.
Ngoài ra, C còn mua túi xách tặng sinh nhật em gái D nữa.
Đến nay, sau khi cưa cẩm không được, C liền đòi D trả hết số tiền mua quà, iPhone, đi ăn và cả hôm sinh nhật, đặc biệt tính toán chi ly là 12 triệu.
Bức xúc trước những khoản tiền vô lý, cô gái chỉ đồng ý trả số tiền mua iPhone còn thiếu (2 triệu), không chịu trả những khoản khác vì đó thứ đã tặng và cho rồi.
Thấy vậy, C nhắn tin dọa D nếu không trả tiền sẽ gọi giang hồ tới xử lý.
Chưa hết, vì biết bạn gái trong lòng vẫn chưa quên được người yêu cũ, C liền chơi trò xấu tính nhắn tin cho bạn trai kia kể lể rồi bảo thanh toán hộ D.
C nhắn tin hăm dọa, yêu cầu D trả quà và tính toán rất chi ly.
Nhiều người ngán ngẫm sau khi đọc câu chuyện trên và khuyên cô gái nên báo với công an để bảo vệ mình trước lời hăm dọa của thanh niên mất chất.
“Vẫn biết khi tình yêu kết thúc, 1 trong 2 người không chịu chấp nhận đường ai nấy đi mà lại dùng dằng “tiếc của, muốn đòi tình phí, đòi quà” thì đó là chuyện khiến người ta vô cùng ngán ngẩm. Nhưng còn có cả những người, dù chưa phải là tình yêu mà chỉ đang trong thời gian cưa cẩm không thành, trong lúc đang tán này thì thật sự chán đời hơn”
Theo Thể thao và Xã hội