Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

“Tao làm chồng mày đêm nay là mày phải cho tao 10 triệu đấy” và cái kết sau đêm động phòng của cặp đôi chồng mượn, vợ hờ

“Hôm nay mày có đầy tiền mừng còn gì, tao đang muốn đi du lịch mà hơi thiếu tiền. Mày trả công tao đi, mày đầy tiền, đưa phong bì đây tao đếm hộ cho nào” và cái kết cười sặc sụa.

Từ ngày Hạnh có bạn trai, Hùng trở nên buồn hẳn. Anh có cảm giác như bị con bạn thân cho ra rìa, có hôm tự ái buồn bã Hùng còn đi uống rượu say mềm rồi gọi điện trách móc Hạnh:

– Tao ghét thằng người yêu của mày, từ này có nó, tao với mày chẳng có thời gian đi đá câu, đi đá bóng với lũ trẻ con như trước nữa. Mày tệ lắm con bạn điên của tao à!

– Thằng quỷ may uống say à, đang lảm nhảm cái gì đấy, ở đâu tao đến đón.

“Tao làm chồng mày đêm nay là mày phải cho tao 10 triệu đấy” và cái kết sau đêm động phòng của cặp đôi chồng mượn, vợ hờ

(Ảnh minh họa)

– Mày là bạn thân của tao mày phải biết khi buồn tao hay đến đâu chứ.

30 phút sau Hùng thấy Hạnh đứng trước mặt nhe răng cười:

– Mày uống nhiều thế tý về con chó nhà hàng xóm lại được bữa no nê rồi đây, đứng dậy đi tao đưa mày về.

– Ôi Hạnh à, con mắm khô của tao đến đó rồi à. Tao nhớ mày quá.

– Thằng điên, tao đã bảo tao tăng 2 kí rồi cơ mà.

– Trong mắt tao mày vẫn chỉ bằng cái nắm đấm thôi.

– Đi về, mau lên.

Hạnh đèo Hùng về cứ như mèo tha dưa vậy, Hùng to cao vạm vỡ còn Hạnh mảnh mai nhỏ bé. Nhìn cô kéo lết thằng bạn thân về phòng ai cũng ái ngại. Tối đó nhìn Hùng ngủ ngon Hạnh nghĩ bụng:

– Tao thấy có lỗi với mày quá.

Từ đó cô cố gắng cân bằng giữa tình yêu và tình bạn. Tính ra Hạnh và Tuấn yêu nhau nhưng chưa chắc Tuấn đã hiểu con người Hạnh bằng thằng bạn thân của cô. Nhiều lúc cô và Hùng cũng chẳng hiểu mối quan hệ giữa họ là gì. Nhiều người cứ ngỡ 2 người yêu nhau vì ngày nào cũng dính như sam nhưng người trong cuộc thì lại thấy vì thân thiết quá nên mới không thể yêu nhau nổi.

Thời gian cứ thế trôi qua Hùng cũng có vài mảnh tình vắt vai mà người quân sư không ai khác chính là cô bạn thân nhưng yêu được mấy tháng kết quả lại không đâu đến đâu. Còn Hạnh thì vẫn yêu anh chàng kia, có hôm Hùng đang húp mì sì sụp thấy con bạn thân đến liền bảo:

– Mặt mày như mất sổ gạo thế, húp mì không còn tý nước này, mày húp đi khỏi phí.

– Mày bảo tao húp để tý bắt tao rửa nồi chứ gì, mơ đi cưng.

– Ha ha, không húp thì mày vẫn phải rửa mà, không nhớ ván bài hôm nọ à?

– Thằng quỷ, thú thật tao cũng đag đói thôi đưa đây tao húp nốt cho.

– Đây đây, thùng nước gạo của tao, trên đời này chỉ có mày mới ăn đồ thừa của tao thôi đấy.

– Im mồm, tao sút phát chết ngắc giờ.

Đang ăn thì Hạnh bật khóc, Hùng thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng:

– Sao vậy, 2 phút trước còn cười mà, có gì nói tao nghe đi.

– Tao bị đá rồi mày ơi.

– Điên à, định ngày cưới rồi còn bị đá là sao?

– Nó làm con khác dính bầu, nên van xin tao chia tay.

– Hả thằng khốn nạn, tao hứa với mày tao sẽ băm nó ra thành trăm mảnh.

– Thôi mày, tao đã đánh nó 1 trận cũng kha khá thương tật rồi. Ông tao sắp không qua khỏi giờ mà tao hủy hôn chắc ông tao chết mất.

– Hả, thế mày định làm sao?

– Hay mày làm chú rể của tao đi.

– Cái gì, mày đùa à! Mọi người biết hết mặt thằng đó rồi còn gì, làm sao tao làm thay được.

– Không biết đâu, hôm đó làm lễ ăn hỏi bố mẹ tao tổ chức ở nhà Hà Nội mà, ở quê mấy ai biết mặt đâu. Tôi xin mày đấy, mình tổ chức liên hoan nhỏ nhỏ ở quê rồi bảo đám cưới chính làm ở Hà Nội vậy là xong. Tao chỉ muốn làm ông tao vui thôi.

– Mày ngu vậy, làm thế mày mang tiếng 1 đời chồng đấy, tao cũng ế sặc thì làm sao?

– Mày có giúp không hả, 3 hôm nữa cưới rồi khách khứa mời hết rồi còn gì. Giờ hoãn không kịp nữa.

– Trời ơi kiếp trước tao nợ nần gì mày hả con điên.

– Mày làm chú rể tao 1 hôm, thay tên đổi họ 1 hôm thích gì tao cũng chiều.

– Để tao nghĩ đã.

– Nghĩ cái con khỉ, gật đầu đi còn về quê, thằng khốn nạn đó mình lên xử lý nó sau.

Hôm đó hai đứa lôi nhau về, Hùng mặc tạm bộ vest mới thuê được, bố mẹ Hạnh khổ sở tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao? Vì thiệp và mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, ông Hạnh lại đang rất mong chờ đứa cháu gái duy nhất đi lấy chồng nên đành tặc lưỡi diễn cho xong vở kịch. Đám cưới diễn ra như dự định, hôm đó ai cũng khen chú rể đẹp trai:

– Chú rể hôm nay mặc vest vào nhìn khác hẳn nhỉ lần trước về đây nhìn thấp hơn hay sao ấy.

– Vâng tại cháu đi giày, mặc vest nên vậy ạ

Hùng thì cười toe toét còn Hạnh khóc dở mếu dở chẳng biết phải làm sao?

– Thấy chưa ai cũng khen tao đẹp trai, ăn đứt thằng khốn nạn đó. Mày cười lên, mặt như đưa đám vậy, nhe răng ra coi nào.

– Cười cái đầu mày ấy, giờ tao thấy hối hận quá.

– Con điên tao mới là đứa đau khổ này, sau này mày không có ma nào rước đến ở với tao.

– Thằng khùng.

Đám cưới báo hỉ ở nhà gái diễn ra nhanh chóng, cũng may từ đầu họ xác định sẽ tổ chức 3 lần ở 2 quê và ở Hà Nội vì quê Hạnh và Tuấn ở xa nhau nên sẽ không đi đưa dâu chính vì vậy mà vụ đám cưới này có thể lấp liếm được. Tối đó 11 giờ đêm Hùng và Hạnh đều mệt lả, vì sợ ông nội biết tất cả chỉ là diễn kịch nên Hạnh và Hùng vẫn được sắp xếp ngủ chung phòng:

– Ê con điên, Tao làm chồng mày đêm nay là mày phải cho tao 10 triệu đấy nhé.

– Hả giá cao vậy, sao không bảo từ đầu.

– Ôi hôm nay mày có đầy tiền mừng còn gì, tao đang muốn đi du lịch mà hơi thiếu tiền. Mày trả công tao đi, mày đầy tiền, đưa phong bì đây tao đếm hộ cho nào.

– Bố thằng điên, mày đi du lịch đâu, hay cho tao theo với.

– Ờ được đấy nghe như đi trăng mật ý nhỉ, tự dưng tao thấy muốn có vợ rồi đấy.

– Thế kiếm ai rồi cưới đi.

– Tao vừa cưới xong còn gì.

– Thằng quỷ, định đập chậu cướp hoa à.

– Mày có méo chậu đâu mà tao phải cướp, mà kể ra tao với mày sống chung cũng vui đấy nhỉ. Thế mà tao nghĩ không ra, hay tao với mày ở chung thật đi.

Bốp… Hạnh đánh 1 cái đau điếng vào đầu Hùng:

– Á đau.

– Đánh cho mày tỉnh mộng.

– Thế mày không thích sống với tao à, yêu đương làm gì tao sợ mày lại bị lừa lắm. Sống với tao thì có sao đâu, tao đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà.

– Ha ha ha, tao với mày ở với nhau có mà đổ đình đổ chùa à.

– Kệ chứ, mà hôm nay tao với mày ngủ chung trên cái giường này à.

– Ừ tao ngủ trên đó mày ngủ dưới đất.

– Ôi dời lạnh thế này ngủ chung đi, tao với mày ngủ chung suốt còn gì.

Câu nói của Hùng khiến Hạnh đỏ mặt:

– Mày im miệng đi không bố mẹ tao nghe thấy bây giờ, 10 triệu đây cầm đi.

– He he cảm ơn con tó, la la la ta sắp được đi chơi rồi.

– 10 triệu đó phần tao nữa đấy.

– Ok cưng, thôi đi ngủ đi tao mệt quá.

Tối đó 2 đứa mệt lăn ra ngủ chung thật, sáng sớm tỉnh dậy Hạnh thấy mình ngủ ngon lành trong tay Hùng. Tự dưng cô tủm tỉm cười: “Cũng bình yên đấy chứ, hay mình ở với nó luôn nhỉ?”. Đang nói nhỏ bỗng dưng co giật bắn mình khi Hùng cất tiếng: “Mày lẩm bẩm cái gì đấy tao nghe hết rồi nhé, tao nghỉ rồi đời này tao sẽ bảo vệ mày. Mình sống chung như chuyện ngôn tình đi, he he tao thấy lãng mạn đấy”. Hạnh tủm tỉm: “Xem xét”.

Sau chuyến du lịch Hạnh và Hùng yêu nhau thật, họ chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra. Nhiều lúc họ nghĩ cứ tìm kiếm 1 nửa của đời mình đâu đâu cuối cùng lại ở ngay bên cạnh.

Theo Phunutoday

Related Posts: