Vừa đẩy cánh cửa ra lao vào trong tôi chết sững, tỉnh cả rượu khi thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao vợ cứ đi vệ sinh là thủ bao cao su mang vào “giải trí” và cả tháng nay cứ mỗi lần tôi muốn là cô ấy lại trốn “trả bài” thì ra là mất sức ở trò giải trí này ư?
Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao vợ cứ đi vệ sinh là thủ bao cao su mang vào “giải trí” (ảnh minh họa)
Làm mẹ của 2 đứa con và đã 35 tuổi rồi mà vợ tôi vẫn tính trẻ con lắm. Cô ấy toàn có những sở thích quái dị và làm điều điên rồ khiến tôi nhiều lần phải xấu hổ vì vợ. Nói mãi, bắt vợ bỏ mấy cái tật xấu đó đi nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật ấy. Rồi dạo gần đây chẳng hiểu vợ mắc bệnh gì mà tự nhiên giờ có thói quen cứ đi vệ sinh là cầm cả hộp bao cao su vào trong đó “giải trí” rồi rên rỉ ư ử trong đấy như đúng rồi.
Ở cơ quan đã điên đầu vì công việc thì chớ về nhà vợ lại dở chứng làm cái chuyện điên rồ này khiến tôi đã nhọc lại nhọc hơn. Mấy lần quát, nói vợ không được tôi mặc kệ cô ấy đi lo chuyện của mình. Giờ thì vợ thích làm gì thì làm tôi không quan tâm nữa, miễn sao tình cảm vợ chồng vẫn nồng đượm và khăng khít là được. Trần đời ai lại có thói quen lập dị như vợ tôi cơ chứ.
Thế rồi 1 hôm đi nhậu về, nửa tỉnh nửa say tôi đẩy cửa vào phòng ngủ nhưng lại vào nhầm nhà vệ sinh. Vừa đẩy cánh cửa ra lao vào trong tôi chết sững, tỉnh cả rượu khi thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao vợ cứ đi vệ sinh là thủ bao cao su mang vào “giải trí” và cả tháng nay cứ mỗi lần tôi muốn là cô ấy lại trốn “trả bài” thì ra là mất sức ở trò giải trí này ư??
Nóng mắt trước cảnh tượng vợ để cho gã hàng xóm ở tầng trên ấn vào – đẩy ra cái của nợ của hắn ta vào người vợ 1 cách thỏa mãn tôi điên lắm. Vớ được chai nước tẩy rửa bồn cầu tôi xịt luôn vào người hắn ta, kéo ra đấm cho sưng tím mặt mày rồi hét lên.
- Đồ chó. Ai cho mày xuống đây la liếm vợ tao?? Mày có muốn chết ngay tại đây không?? Tao phải giết mày, giết mày mới được.
- Đừng anh, dừng tay lại đi. Anh không được phép đánh anh ấy?? Nếu anh muốn đánh thì đánh em đây này.
- Cái gì?? Cô có cái quyền gì mà dám ra lệnh cho tôi?? Cô nên nhớ tôi là chồng cô, là chủ cái nhà này. Hóa ra mỗi lần cô đi vệ sinh về đều kiệt sức, đều phải mang bao vào là để làm việc dơ bẩn này ư?? Được lắm, dám hẹn trai xuống đây ngoại tình, dám chơi thằng này ư?? Vậy tôi cũng chẳng cần phải nể nang gì nữa. Hôm nay 1 tôi sống 2 nó chết!!
- Anh bình tĩnh đi. Em làm việc này là vì anh?? Nếu em không ngủ với anh Đức (gã hàng xóm kia) thì liệu anh có xe hơi mà đi, có chung cư cao cấp mà ở không??
- Bốp. – Tôi tát cho vợ 1 cái thật đau rồi nhìn cô ấy với anh mắt hận thù.
- Tao lấy mày về làm vợ chứ không phải làm gái!! Tao thà ở nhà tranh còn hơn là để vợ đi làm đ*. Mày yêu nó, mày cứ nói thẳng ra đi làm sao phải mượn cớ này nọ rồi đổ cho tao?? Được, tao sẽ cho 2 đứa mày biết thế nào là cái giá của việc ngoại tình.
- Anh định làm gì chứ?? Anh trong mắt tôi chỉ là người thừa, kẻ vô dụng mà thôi.
- Đừng khinh nhau thế?? Tôi còn làm được nhiều điều hơn cô tưởng đấy.
Tôi còn làm được nhiều điều hơn cô tưởng đấy (ảnh minh họa)
Nói rồi tôi lấy điện thoại gọi cho chị vợ thằng Đức. Nhận được tin chồng ngoại tình, ả ta có mặt ngay sau đó 2 phút. Chứng kiến cảnh chồng và vợ tôi trần truồng, vợ tên Đức thừa hiểu chuyện gì mà điên tiết lôi vợ tôi ra ngoài hành lang đánh cho 1 trận tơi bời rồi đòi hủy hoại nhan sắc của vợ may mà mọi người ngăn cô ta lại.
Bị đánh ghen, dư luận chỉ trích vợ tôi cứ cúi gằm mặt khóc lóc vì tủi nhục. Cười nhếch mép thấy vợ ra nông nỗi này tôi ném cho cô ấy túi quần áo rồi tuyên bố.
- Cút khỏi ngôi nhà này ngay và đợi tòa xử ly hôn. Tôi thà bỏ vợ còn hơn chứa chấp loại gái đ* trong nhà.
- Anh lỡ đuổi em đi như vậy sao?? Em là vợ anh cơ mà?? Anh định để con phải sống cảnh bố mẹ chia ly sao??
- Nếu cô là 1 người mẹ tốt cô đã không làm cái việc đồi bại đấy. Đến tư cách làm mẹ cô cũng không còn nữa chứ đừng nói là làm vợ tôi. Cô cút đi, loại đàn bà ngoại tình thì không bà giờ được tha thứ. Tôi sẽ khiến cả phần đời còn lại của cô phải sống trong đau khổ, ân hận và từ giờ phút này cô đừng mong gặp lại con!!
- Anh nhất thiết phải làm thế sao??
- Đúng, là cô ép tôi tới bước đường cùng này thôi. Nếu cô không ngoại tình, 1 lòng chung thủy vì chồng con thì mọi chuyện đã khác rồi!!
Đẩy vợ ra khỏi cửa, tôi đóng sầm cửa lại mà uất hận vô cùng. Ly hôn không phải là giải pháp tốt nhất bây giờ nhưng đó là 1 đòn giáng với vợ. Bởi tôi muốn cảnh báo cô ấy rằng: “Cái giá của việc ngoại tình không hề nhỏ!!” và đàn ông bị vợ cắm sừng là 1 điều không thể chấp nhận được, tôi thà mất vợ chứ không để cô ấy làm tổn thương mình lần nữa.
Theo blogtamsu