Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Thức dậy sau 1 tuần hôn mê, chàng trai bỗng nói được tiếng nước ngoài như tiếng mẹ đẻ

Ben thều thào với cô y tá: “Phiền cô, tôi cảm thấy đau ở đây”. Và lạ thay, Ben không nói với cô bằng tiếng mẹ đẻ mà lại nói bằng tiếng Trung Quốc.

Năm 2012, Benjamin McMahon hay còn gọi lại Ben – chàng trai người Úc – thức dậy sau một tuần hôn mê do tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Chàng trai 20 tuổi khi đó vừa tỉnh dậy đã thấy nữ y tá người châu Á đứng sát giường mình. Một cách khó khăn, Ben thều thào với cô y tá: “Phiền cô, tôi cảm thấy đau ở đây”. Và lạ thay, Ben không nói với cô bằng tiếng mẹ đẻ mà lại nói bằng tiếng Trung Quốc.

Thức dậy sau 1 tuần hôn mê, chàng trai bỗng nói được tiếng nước ngoài như tiếng mẹ đẻ

Ben McMahon (Ảnh: theproject)

Sau đó, Ben còn xin cô y tá một mảnh giấy, cây viết rồi viết lên đó những dòng chữ bằng tiếng Quan Thoại: “Con yêu bố mẹ. Con sẽ hồi phục”. Cần phải nói thêm rằng, bố mẹ Ben không phải là người Trung Quốc và bản thân anh chỉ được học ngôn ngữ này tại trường trung học nhưng trình độ chỉ ở mức căn bản mà thôi.

Mark – bố của Ben – chia sẻ với chương trình The Project của đài Channel 10: “Chúng tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện và họ bảo: “Mark, chúng tôi gọi muốn báo anh tin vui rằng Ben đã tỉnh dậy sau hôn mê. Tôi không biết phải nói thế nào, cậu ta đã nói tiếng Quan Thoại”. Chẳng ai trong chúng tôi có thể nói tiếng Quan Thoại cả nên chúng tôi chỉ có thể gật đầu nhưng trong tâm trí lại tự hỏi chuyện gì đang xảy ra”.

Thức dậy sau 1 tuần hôn mê, chàng trai bỗng nói được tiếng nước ngoài như tiếng mẹ đẻ

Bố mẹ Ben không hề biết nói tiếng Trung Quốc nên đã rất bất ngờ khi con trai lại có thể nói ngôn ngữ này sau khi tỉnh dậy sau hôn mê (Ảnh: theproject)

Còn bản thân Ben cũng rất ngạc nhiên về chuyện mình có thể nói tiếng Trung Quốc. Anh chia sẻ: “Tôi không hề ý thức, suy nghĩ mình có thể nói tiếng Quan Thoại. Nó bỗng dưng bật ra thôi và hoàn toàn là điều tự nhiên”.

Điều đặc biệt là khi tỉnh dậy, Ben đã quên mất cách sử dụng tiếng Anh đúng đắn và phải mất 2-3 ngày sau, anh mới có thể nhớ lại cách dùng tiếng Anh. Vậy là sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, Ben đã có thể nói 2 ngôn ngữ và điều này đã mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho Ben. Anh vừa là hướng dẫn viên du lịch, đưa khách từ Trung Quốc đến quê nhà – Melbourne, vừa là người dẫn chương trình truyền hình tiếng Trung Quốc.

Thức dậy sau 1 tuần hôn mê, chàng trai bỗng nói được tiếng nước ngoài như tiếng mẹ đẻ

Anh vừa là hướng dẫn viên du lịch, đưa khách từ Trung Quốc đến quê nhà – Melbourne, vừa là người dẫn chương trình truyền hình tiếng Trung Quốc. (Ảnh: facebook)

Không chỉ vậy, việc bất ngờ biết nói tiếng Trung Quốc còn mang đến cho Ben một chuyện tình rất ngọt ngào. Cuối năm 2015, Ben là 1 trong 10 người đàn ông Úc đến Nam Kinh – thủ phủ của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để ghi hình cho một chương trình truyền hình If You Are The One. Tại đây, Ben đã có cơ hội gặp gỡ và làm quen với cô gái người Trung Quốc tên Feng Guo – một luật sư. Cả hai đã bắt đầu một chuyện tình ngọt ngào.

Thức dậy sau 1 tuần hôn mê, chàng trai bỗng nói được tiếng nước ngoài như tiếng mẹ đẻ

Ben đã có cơ hội gặp gỡ và làm quen với cô gái người Trung Quốc tên Feng Guo – một luật sư. (Ảnh: facebook)

Ben không phải là trường hợp duy nhất bỗng dưng nói tiếng nước ngoài sau khi thức dậy sau một thời gian hôn mê. Năm 2010, một cô bé 13 tuổi người Coratia bất ngờ đã có thể nói lưu loát tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ. Tại Mỹ, vào tháng 7/2013, một cựu chiến binh hải quân Hoa Kỳ đã bất tỉnh trong một phòng khách sạn. Lúc tỉnh dậy, ông không nhớ mình là ai và lại có thể nói lưu loát tiếng Thụy Điển.

Theo Tiến sĩ Pankaj Sah – nhà thần kinh học của Viện Nghiên cứu Não QUeensland, ông có thể giải thích được trường hợp của Ben. Theo ông, não người được hình thành từ những mạch khác nhau, hỗ trợ ngôn ngữ, hơi thở, nói và suy nghĩ – tương tự như các mạch điện tử. Những gì xảy ra với Ben là những phần bộ não nói, nhớ tiếng Anh đã bị hỏng trong vụ tai nạn và phần não giữ khả năng nói tiếng Trung Quốc đã được kích hoạt.

 Newben / Theo Thời đại

Related Posts:

  • Vì sao gà cúng giao thừa luôn phải ngậm bông hoa hồng đỏ?Trong mâm cỗ cúng giao thừa hay cúng gia tiên ngày Tết đã từ lâu không thể thiếu con gà luộc ngậm hoa hồng đỏ và đĩa xôi gấc đỏ tươi. Theo truyền thuyết, khi Ngọc Hoàng mới sáng tạo ra mặt đất, nơi này rất lạnh lẽo, ẩm thấp … Read More
  • Lỡ chồng em về thì sao?Tâm tình trên mạng được mấy hôm thì cô gái rủ chàng trai qua nhà chơi, chàng trai hỏi: - Thế nhỡ chẳng may chồng em về đột xuất thì làm sao? Cô gái bày kế: - Thì em sẽ bảo anh đến vệ sinh cửa kính, tết nhất đến nơi hắn khôn… Read More
  • Phụ nữ xinh đẹp không yêu trai nghèoChàng trai rầu rĩ hỏi nhà hiền triết: - Thưa ngài, liệu có phải một cô gái xinh đẹp sẽ không đời nào mê một anh chàng nghèo khổ không ạ? Nhà hiền triết nghe vậy bèn xoè bàn tay ra, hỏi: - Cậu có nhìn thấy gì đây không? - Dạ… Read More
  • Ly kỳ chuyện bà mẹ sinh con trong lúc đang… ngủNhắm mắt lại thì con vẫn trong bụng, nhưng đến khi bà mẹ trẻ mở mắt thì con đã nằm ngay trước mặt. Đây thực sự là câu chuyện ly kỳ nhưng có thật của bà mẹ trẻ Alice Payne (23 tuổi) ở Ashbourne, Derbyshire, Anh. Bà mẹ s… Read More
  • Sự thật về cái hố bí ẩn, đẹp ngoạn mục giữa hồ nước lớnAi nhìn thấy cũng không khỏi tò mò tại sao lại có cái hố tròn xoe kỳ lạ giữa hồ nước như vậy. Có thể vừa nhìn thấy nhiều người đã sợ hãi vì tưởng "hố tử thần" không đáy nhưng thực chất đây chỉ là một con đập do chính bàn tay… Read More