12 giờ trưa vẫn không thấy gia đình anh sang dạm ngõ, tôi bấm điện thoại gọi cho anh thì anh bảo “Gia đình và người yêu cũ của anh đang ở đây. Cô ấy đã có bầu hơn 5 tháng!”
Phununews thân mến!
Chuyện xảy ra vào đúng ngày chúng tôi dạm ngõ. Mọi thứ đã được bày biện xong hết còn tôi đang lâng lâng trong tâm trang của một người con gái chuẩn bị lấy chồng. Vậy mà trong phút trót tôi lại nhận được điện thoại của anh xin phép sang muộn. Tôi có linh cảm lạ, rất chẳng lành. Đến gần 12 giờ trưa tôi bấm điện thoại gọi cho anh và nhận được câu trả lời: “Anh xin lỗi! Gia đình và người yêu cũ của anh đang ở đây. Cô ấy đã có bầu hơn 5 tháng!”. Anh còn bảo tôi “hãy đợi anh nhé, anh sẽ giải thích. Mọi việc nhất định sẽ có hướng giải quyết, em đừng lo!”.
Gia đình tôi chờ đến 12h trưa cũng không thấy nhà anh sang dạm ngõ (AMH)
Buổi dạm ngõ của chúng tôi xem như xong. Ngày hôm sau, gia đình anh sang xin lỗi gia đình tôi. Anh nói với tôi “hôm qua gia đình cô kia dữ quá, anh không thoát được. Nhưng anh vẫn chỉ muốn lấy em làm vợ, cô kia thì không.”. Tôi bây giờ đang ở trong tình thế đi tiếp không được bỏ cuộc không xong. Bỏ cuộc thì bị mang tiếng, bị nói ra nói vào mà đi tiếp thì tôi cảm thấy quá sợ hãi.
Độc giả Bích Phương