Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

‘Tôi cho cậu 500 triệu nhưng phải bỏ con Linh’

Ngay khi biết con gái yêu một gã xe ôm nghèo kiết xác mẹ Linh đã ra sức ngăn cản:

– Con ơi là con, mày có bị nó bỏ bùa không hả Linh? Bao nhiêu đứa con nhà tử tế, lương cả nghìn đô mày không yêu lại đâm đầu vào yêu cái thằng xe ôm trong túi chỉ có vài đồng tiền lẻ thế hả con?

– Con yêu là vì tình cảm chứ có phải yêu vì tiền đâu hả mẹ.

– Mẹ không cần biết mày yêu nó vì cái gì nhưng mẹ nhất quyết phản đối. Mẹ không bao giờ chấp nhận cho 1 thằng xe ôm vào nhà này làm rể được.

Nhưng chẳng hiểu sao con gái bà vẫn cứ đâm đầu vào yêu gã đó mà không rời được. Biết không thể xoay chuyển được con gái, mẹ Linh quyết định tìm đến gặp gã xe ôm kia. Bà biết 1 chàng trai nghèo kiết xác sẽ không bao giờ từ chối cơ hội đổi đời

Không khó khăn gì để bà tìm được Tùng bạn trai của Linh. Ngày nào anh ta chả đứng đó đợi khách. Bà gọi Tùng ra một góc khuất:

– Cậu hãy biến khỏi đây đi, đừng làm phiền con gái tôi nữa.

– Cháu với Linh yêu nhau thật lòng mà, mong bác ủng hộ cho bọn cháu.

Tôi cho cậu 500 triệu nhưng phải bỏ con Linh

Ảnh minh họa

– Cậu đừng có mơ, 1 tên xe ôm nghèo kiết xác như cậu đừng hi vọng bước chân vào nhà tôi làm rể. Con gái tôi phải lấy anh trưởng phòng ở công ty nó. Cậu đừng gây khó khăn cho nó nữa, tránh xa nó ra

– Cháu… cháu hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Linh mà.

– Cậu có gì trong tay? Thử hỏi mỗi ngày không kiếm nổi 100 ngàn như cậu thì mang lại được cái gì cho nó mà bảo là nó sẽ hạnh phúc khi yêu cậu. Thôi dẹp đi.

– Xin bác hãy tin cháu.

– Thế này nhé, tôi nghĩ cậu cũng không phải là kẻ chậm hiểu lắm đâu. Tôi cho cậu 500 triệu để cậu làm vốn mà lập nghiệp nhưng cậu phải bỏ ngay con Linh nhà tôi và biến mất khỏi thành phố này.

Vừa nói mẹ Linh vừa chìa bọc tiền 500 triệu bà đã rút từ ngân hàng về chuẩn bị sẵn để ép Tùng chia tay con gái. Tuy nhiên Tùng đã không nhận số tiền đó mà nhờ bà chuyển cho Linh một món quà. Tùng lặng lẽ lôi từ trong cốp xe cũ rích của mình ra:

– Cháu đã chuẩn bị nó để hôm nay tặng cho Linh nhân dịp sinh nhật cô ấy. Nhưng có lẽ cháu không thể tự tay mình tặng cho cô ấy món quà này được rồi. Vậy cháu nhờ bác tặng Linh giúp cháu…

– Được, tôi sẽ chuyển cho con bé. Cậu nhớ đừng bao giờ gặp lại nó nữa đấy. Cần tiền cứ bảo tôi, tôi sẽ chuyển cho.

Mẹ Linh cầm gói quà bạn trai xe ôm tặng con gái mình về nhà. Bà đoán chắc món quà ấy giá trị không quá 500 ngàn. Tất nhiên bà không nói về cuộc gặp gỡ này với con gái, và cũng định chẳng đưa quà cho Linh luôn. Cậu trưởng phòng chỗ con gái bà đã đặt hẳn cái dây chuyền 100 triệu để tặng cho Linh tối nay cơ mà. Vừa mới hôm qua cậu ấy khoe thế. Con rể bà phải thế mới xứng đáng chứ.

Tối ấy ngồi trong phòng tò mò thế nào bà lại lôi cái gói quà nhỏ nhỏ mà Tùng nhờ bà gửi cho con gái. Nhưng rồi khi vừa mới bóc giấy gói quà bà đã bất ngờ khi thấy cái vỏ hộp đó, và rồi lúc mở nó ra thì choáng váng. 1 cái nhẫn kim cương, liệu có đúng là kim cương không vậy? Bà vôi vàng lao ngay ra bên ngoài đưa cho con gái hỏi:

– Đây… đây liệu có phải là nhẫn kim cương không con?

– Đúng rồi mẹ ơi, nhẫn này 2 tỷ liền đó mẹ à. Mẹ mua tặng con đấy ư? Mà sao mẹ có nhiều tiền thế?

– Không phải mẹ mua mà là thằng Tùng nó mua

– Hả? anh ấy tặng con à mẹ? Sao anh ấy lại có nhiều tiền thế nhỉ ? Để con gọi cho anh ấy xem, tối nay anh ấy cũng hứa cho con 1 điều bất ngờ mà.

Tôi cho cậu 500 triệu nhưng phải bỏ con Linh

Ảnh minh họa

Nhưng rồi Linh gọi cả chục cuộc cho Tùng thì số máy đều thuê bao.

– Sao số của anh ấy không liên lạc được vậy ? Anh ấy đã gặp chuyện gì sao mẹ ? Anh ấy đưa món quà này cho mẹ từ khi nào ?

– Trưa nay. Mẹ xin lỗi, mẹ đã gặp nó và yêu cầu nó chia tay con vì nghĩ nó chỉ là 1 gã xe ôm nghèo không thể mang lại hạnh phúc cho con được. Mẹ đâu có biết nó lại giàu cỡ này…

– Mẹ ơi là mẹ… Sao mẹ lại có thể làm thế được hả mẹ…

Con gái khóc nức nở, mẹ Linh cuống cuồng bắt xe ôm tới chỗ trưa nay gặp Tùng nhưng đã chẳng còn thấy anh ta đứng đấy nữa. Bà hỏi chị hàng nước chè thì chị ấy nói : � 1 ngày cậu ta chỉ đứng đây 1 lúc để đợi 1 cô gái thôi. Nhưng lạ lắm cậu ấy đi ô tô sang đàng hoàng nhưng lại gửi ô tô ở bãi bên kia đường rồi thuê cái xe số giả làm xe ôm sang đứng ở? đây đợi bạn gái. Có lẽ đang trong giai đoạn tìm hiểu nên thử lòng bạn gái chăng ?

Mẹ Linh điếng người, giờ bà biết tìm Tùng ở đâu đây. Chỉ vì chút vội vàng mà bà đã làm mất đi 1 chàng rể quý vừa giàu có vừa hết lòng yêu thương con gái bà.

Theo Minh Minh/Phununews

Related Posts: