Tôi đang đợi chồng khỏe lại để thú nhận tất cả và có thể sẽ lại đi lấy chồng…
Mong phununews và các bạn độc giả đọc câu chuyện của tôi và cho tôi một lời khuyên!
Trước đây chồng tôi là người tốt, chăm chỉ làm việc lo cho vợ con. Tuy nhiên, ba năm trước anh ấy bị tai biến nên hiện giờ đang phải nằm một chỗ để điều trị không thể đi lại và tự lo được sinh hoạt cá nhân. Chồng tôi trở nên khó nết, hay hành xử thô lỗ và nói năng độc địa. Trong quá trình lo lắng cho chồng vừa tốn kém vừa mỏi mệt tôi buồn chán và đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Sau khi bị bệnh chồng tôi thay đổi, trở nên rất đáng sợ (Ảnh minh họa)
Biết được hoàn cảnh của tôi, có một anh cùng cơ quan luôn quan tâm hỏi han giúp đỡ. Dần dần tôi cảm thấy thân thiết với người đàn ông đó, muốn gần gũi, dựa dẫm vào anh hơn cả chồng mình. Người bạn này của tôi vẫn còn độc thân và muốn cùng tôi xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Tôi cũng rất yêu anh và mong muốn. Nhưng chồng tôi còn bệnh, tôi không thể ra đi. Tôi rất mong chồng khỏe lại để thú nhận và giải quyết mọi việc nhưng anh mãi chán nản, buông xuôi không chịu tập luyện. Tôi cảm thấy bế tắc lắm phununews ạ? Xin hãy khuyên tôi.
Độc giả Nguyễn Thị Loan