Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Tôi phải chụp ảnh xoành xoạch gửi cho bạn trai để chứng minh sự trong sạch

Bạn trai rất ghen và luôn nghi ngờ tôi. Anh luôn hỏi tôi “em đang làm gì đó? chụp hình gửi lại cho anh xem?”.

Bạn trai rất ghen và luôn nghi ngờ tôi. Anh luôn hỏi tôi “em đang làm gì đó? chụp hình gửi lại cho anh xem?”. 

Tôi có bạn trai. Bạn trai tôi rất ghen và luôn nghi ngờ tôi. Anh nói do nỗi đau người bạn gái cũ để lại cho anh quá lớn nên anh luôn sợ tôi cũng sẽ lừa dối anh như vậy. Nếu anh đi công tác xa thì thế nào cũng nhắn tin về hỏi tôi “em đang làm gì đó? chụp hình gửi lại cho anh xem?”.  Tôi biết anh muốn kiểm soát tôi nhưng lúc mới bắt đầu yêu tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Bây giờ yêu nhau lâu anh đã thành thói quen như vậy. Nhiều lúc tôi muốn thay đổi, tin tưởng mình nhưng lần nào góp í này khác xong bạn trai tôi cũng hứa này hứa nọ rồi đâu lại vào đấy.

Tôi phải chụp ảnh xoành xoạch gửi cho bạn trai để chứng minh sự trong sạch

Anh luôn sợ tôi cũng sẽ lừa dối anh như người cũ (AMH)

Cách đây mấy ngày, tôi có chuyến đi công tác. Suốt từ lúc tôi bắt đầu khởi hành anh liên tục bắt tôi chụp ảnh “chứng minh” lộ trình của mình cho anh xem. Ở sân bay, trên máy bay, lúc xuống máy bay, ở khách sạn. Anh còn bắt tôi chạy ra ngoài đứng chụp cho anh thấy rõ địa chỉ và phải chụp cùng người bạn nữ chung phòng để chứng minh sự trong sạch của mình. Đã nhiều lần như vậy lắm rồi chứ không phải một lần. Tôi nói gì anh cũng không tin và quy chụp đủ thứ, nếu không có ảnh chứng minh thì thật sự anh sẽ không nghĩ là tôi nói thật. Tôi tự nhủ lần này là lần cuối cùng mình phải chứng minh như vậy, tôi rất giận và giờ tôi chỉ muốn buông tay. Tôi chẳng muốn dính dáng gì tới người đó nữa.

Theo Thảo Nguyên/Phununews

Related Posts: