Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Vợ ở nhà buôn bán nhưng 5 tháng không thấy em nhập hàng

Vợ chồng Tài lấy nhau được hơn 3 năm, hai người đều là nhân viên công chức Nhà nước cả, cũng may anh được bố mẹ mua cho căn nhà trước khi lấy vợ nếu không với số tiền hàng tháng của hai người thì đúng là chẳng đủ để ăn chứ còn nói gì đến chuyện đi chơi, cuối tuần đổi gió.

  Vợ ở nhà buôn bán nhưng 5 tháng không thấy em nhập hàng

ảnh minh họa

Một ngày, Nhi – vợ của Tài nói với anh cô sẽ nghỉ công việc ổn định ở cơ quan để ở nhà buôn bán. Nghe vợ nói thế Tài lưỡng lự:

- Người ta mất bao nhiêu tiền của mới vào được đây. Em ở trong này rồi sao không an phận mà làm, sao lại muốn nghỉ làm gì??

- Gớm, trong chán ngoài thèm. Mỗi tháng lương 3 cọc 3 đồng thế này sống thế nào được hả chồng??

- Nhưng được cái nó ổn định em ạ. Giờ vợ nghỉ thì tính làm cái gì, mình đi làm công chức, được đóng bảo hiểm rồi nhiều quyền lợi khác chẳng phải sướng hơn không.

- Em chẳng cần, anh thích thì anh ở lại mà làm. Em nghĩ rồi, em sẽ ở nhà buôn bán kiếm tiền chứ cả 2 vợ chồng cùng làm Nhà nước thì bao giờ mới giàu được. Vợ chồng mình còn phải sinh con nữa chứ, anh không lo lắng đến chuyện đó thì em phải lo chứ.

- Anh vẫn nghĩ là em nên…

- Thôi, anh đừng nói nữa. Em quyết định rồi.

Nhi gạt đi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa, thấy ý vợ đã quyết Tài cũng đành kệ cô. Ngày trước yêu nhau cô cũng như vậy, luôn mạnh mẽ và quyết đoán hơn anh, mọi người ai cũng nói lấy Nhi về thì Tài sẽ bị lép vế trước cá tính của vợ nhưng vì yêu nên Tài vẫn chấp nhận lấy cô.

2 tháng sau, Nhi hoàn tất thủ tục nghỉ việc ở cơ quan rồi chính thức ở nhà “buôn bán” theo đúng kế hoạch mà cô đã nói với anh từ trước. Nhưng rồi 5 tháng trôi qua, càng ngày Tài càng cảm thấy tò mò, không biết rốt cuộc vợ mình đang kinh doanh cái gì nữa.

Anh chẳng thấy em đi nhập mối hàng nào về nhà để cho khách xem thử cũng không thấy cô nhờ anh đi ship hàng cho khách hoặc là có ai đó gọi điện đến hỏi mua hàng gì cả.

- Rốt cuộc em đang kinh doanh cái gì thế Nhi?? Sao anh không thấy em nhập hàng họ gì về nhà bán thế.

- Anh thì biết cái gì!! Nhờ người ta kinh doanh đều qua điện tử và công nghệ. Mua sắm trực tuyến là chính thôi chứ đâu còn thô sơ vất vả như ngày xưa nữa. Công việc nhàn hạ, kiếm tiền nhanh chóng, không tin anh nhìn đây.

Nói rồi, Nhi mở điện thoại lên cho anh xem, đó là dày đặc những tin nhắn chuyển khoản đến tài khoản của vợ với trị giá hàng đống tiền. Tài cứ nghĩ vợ chỉ nói dối là ở nhà kinh doanh nhưng không ngờ thấy cô một ngày lại kiếm được tiền bằng cả tháng đi làm của mình như thế đành nín thinh không dám nói tiếp câu nào.

Từ ngày vợ nghỉ làm ở nhà “buôn bán”, cuộc sống của gia đình anh thay đổi chóng mặt. Vợ anh nghiễm nhiên trở thành người chủ gia đình thay thế anh, cô mua sắm mạnh tay không tiếc thứ gì. Thấy vợ kiếm được nhiều tiền Tài cũng mừng nhưng trong tâm anh vẫn luôn đau đáu dấu hỏi đó.

Để rồi một lần về nhà trong lúc vợ đang mở laptop bán hàng mà không chú ý đến mình, Tài nhẹ nhàng đến gần rồi liếc trộm fanpage bán hàng của em để xem cô đang kinh doanh thứ gì thì chết sững khi lại là một fanpage kín với đầy những hình ảnh dung tục mà nhân vật chính không ai khác chính là vợ của anh.

Tài tức điên lên giật lấy laptop từ đằng sau lưng cô, hét lớn:

- Nhi!! Rốt cuộc em đang kinh doanh cái thứ gì thế này!!

- Á!! Anh… anh về từ lúc nào vậy.

Giật mình khi nghe tiếng chồng hét từ đằng sau, Nhi tá hỏa nhận ra chồng đã về liền vội vàng gập laptop xuống thì nhanh như cắt Tài giật lấy nó từ tay vợ rồi nói:

- Em giải thích cho anh rốt cuộc những thứ này là thứ gì mau?? Rốt cuộc em đang kinh doanh cái thứ dâm tục gì thế này??

- Có gì mà dâm tục chứ!! Em có quay mặt mình đâu. Họ chẳng biết em là ai cả nhưng muốn trả tiền để xem cơ thể em thì em quay cho họ xem thôi. Đây vốn là hình thức kinh doanh nổi tiếng ở nước ngoài anh không biết sao??

- Đây không phải nước ngoài. Đây là Việt Nam. Em hiểu chứ?? Anh có thể chấp nhận em kinh doanh cái gì cũng được nhưng sao em có thể mua bán với những “kẻ” như thế chứ. Em có còn là phụ nữ không thế??

Dường như câu nói của Tài đã đụng chạm đến lòng tự trọng của Nhi khiến cô nổi điên lên. Nhi hét lớn với chồng:

- Thế thì đã sao chứ. Họ trả rất nhiều tiền để được xem những hình ảnh đó của em. Em cũng chẳng để lộ mặt mình ra thì anh lo sợ cái gì nào?? Bây giờ kinh doanh cái gì cũng đều có cạnh tranh hết cả, em đang hướng đến một cái gì mới mẻ thì mới có thị trường chứ. Công việc này lại nhẹ nhàng mà kiếm được rất nhiều tiền, anh không thấy sao??

- Tiền!! Tiền!! Tiền. Anh không ngờ em lại yêu tiền đến như thế đó. Từ bao giờ em chỉ biết nghĩ đến tiền như vậy thế?? Đến mức có thể bán rẻ cả bản thân mình??

- Đúng, em yêu tiền đó, em không muốn sống cuộc sống nghèo khó như trước nữa thì đã sao?? Anh không nuôi nổi em thì em tự mình kinh doanh bằng chính sức của mình thì có gì là sai chứ. Bản thân anh không tự trách anh bất tài kiếm tiền thua kém vợ còn muốn khinh thường em sao??

Nghe vợ nói những lời cay độc ấy với mình… Tài nghẹn giọng, hóa ra, trước giờ cô luôn nghĩ về anh chỉ là một kẻ bất tài như thế. Tài tự hỏi, là anh đã hiểu sai về cô hay trước giờ vốn dĩ anh cũng chẳng hiểu rõ về người vợ kề ấp tay kê mỗi tối của mình??

Theo blogtamsu

Related Posts: