Diệp xuất hiện đúng là “khắc tinh” của bà Phương, cô biến hóa “72 phép thần thông” để trị mẹ chồng, nhưng xét cho cùng, những lời Diệp nói cũng chẳng phải là sai!
“Sống chung với mẹ chồng” đang dần đi đến tập cuối. Bên cạnh mối tình chớm nở của Vân – Sơn thì mối quan hệ giữa bà Phương và Diệp, con dâu mới cũng khiến khán giả quan tâm. Nếu như với Vân trước kia, bà Phương liên tục soi mói, hạnh họe thì nay Diệp đã ra tay “trị” mẹ chồng điêu đứng.
Chuyện ăn uống
Có thể thấy, ngay từ ngày đầu đến nhà, Diệp đã thể hiện thái độ không nghe lời bà Phương trong chuyện ăn uống. Mặc dù vẫn tình cảm, dễ nghe nhưng cô vẫn ngầm “dạy mẹ chồng”. Diệp nhẹ nhàng nói rằng, việc ăn mì chính là không tốt, rồi liên tục đưa ra lý lẽ thuyết phục.
“Thói quen nào cũng có thể thay đổi mà bác. Với con thì sức khỏe là quan trọng nhất. Ăn ngày một ngày hai thì còn chấp nhận được, nhưng mà ăn lâu ngày tích tụ dần rồi đổ bệnh thì khổ lắm ạ”. Bà Phương chẳng còn nói được câu nào.
Ngay từ ngày đầu, Diệp đã nhẹ nhàng "dạy" bà Phương mà không hay biết
Sau khi chính thức bước chân vào gia đình nhà chồng, Diệp không còn nể nang gì cả. Cô dạy hẳn mẹ chồng từ cách chọn đồ ăn đến kiến thức dinh dưỡng.
Khi bà Phương cho rằng mua cá hồi ở siêu thị không tốt bằng việc mau cá chép ngoài chợ, thì Diệp thẳng thừng nói: “100g cá hồi chứa 1,2g DHA và EPA, trong khi cá chép chỉ có 0,3g thôi. Thế thì theo mẹ, cá hồi và cá chép cá nào tốt hơn ạ?”
Cô con dâu cung cấp cho mẹ chồng kiến thức về dinh dưỡng
Thêm nữa, Diệp còn giảng giải cho mẹ chồng hiểu. “Con nói thế này cho mẹ nghe nhé, mẹ có công nhận với con là của rẻ là của ôi không. Thế nên cứ cái gì đắt thì mình mua. Rau cũng thế, 5.000 rau mẹ mua ngoài chợ chỉ toàn rau phun thuốc, còn 10.000 mua trong này đảm bảo sạch”. Cô con dâu mới còn nhấn mạnh sẽ có cuộc cải tổ riêng cho mẹ chồng.
Cách ăn mặc
Bà Phương vốn là người tiết kiệm trong chi tiêu, chẳng bao giờ dám bỏ tiền mua sắm quần áo mới. Còn nhớ trong bữa tiệc sinh nhật của chồng, bà cũng từng “muối mặt” khi bị cô thư ký của ông Phương tư vấn chuyện ăn mặc.
Diệp cho rằng mẹ chồng cứ ăn mặc như vậy, đi cạnh người ta tưởng là osin của cô
Diệp về, bên cạnh việc “cải tổ” về suy nghĩ cho mẹ chồng, cô cũng “dạy” bà cách chú ý ăn mặc, quan tâm nhan sắc cho chồng đỡ chán. Cô con dâu nói với mẹ chồng rằng, với vẻ bề ngoài như hiện nay, khi đi chung, mọi người sẽ nghĩ bà Phương là osin của cô.
Phụ nữ là luôn phải đẹp, nếu không chồng sẽ đi ăn phở ngay!
“Phụ nữ là luôn luôn phải đẹp, không là chồng sẽ chán đi ăn phở ngay”, “Con thấy mẹ suốt ngày ru rú ở trong nhà, đầu bù tóc rối, thì rảnh rỗi con đưa mẹ ra đi ăn, đi mua sắm cho thư giãn đầu óc”. “Hôm nào con đưa mẹ đi mua sắm thêm mấy bộ quần áo nhé, từ hồi con về làm dâu đến giờ, có mấy bộ quần áo lỗi mốt mẹ cứ mặc đi mặc lại thôi”.
Và đúng thật, kể từ khi có Diệp, bà Phương đã làm những việc mà trước đây bà không hề làm, ví dụ như đi siêu thị mua đồ ăn.
Dạy bảo con trai mẹ
Dù ngang ngược, nhưng tư tưởng của Diệp khá tiến bộ. Cô cho rằng bà Phương quá bao bọc con trai nên khiến anh ta ỷ lại, không có trách nhiệm.
“Từ ngày mai, con sẽ phân công mọi việc rõ ràng, không có chuyện bao nhiêu thứ đổ hết lên đầu con. Mẹ cứ chiều chồng con như thế bảo sao anh ấy không ỷ lại, thụ động”. “Mẹ yên tâm, cứ để đấy con sẽ dạy cho anh ấy cách sống tự lập”.
Diệp cho rằng bà Phương quá bao bọc con trai, dẫn đến thụ động, ỷ lại
Không giống như Vân nổi giận xách đồ ra đi khi bị bà Phương đuổi, Diệp cứng cỏi đáp trả: “Con về đây có cưới hỏi đàng hoàng, con là vợ hợp pháp của anh Thanh. Trừ khi con với anh ấy ly dị thì mẹ mới có quyền đuổi con”.
Mặc dù chẳng ưa gì cô Diệp lắm mưu mẹo này, nhưng khán giả cũng không thể phủ nhận những gì Diệp nói. Cuộc "cải tổ" của nàng dâu mới chính là sự "thức tỉnh" cho cả hai mẹ con bà Phương, và khiến khán giả hả hê phần nào.
Theo Chang/we25.vn