Tôi vừa mới làm xong thủ tục ly hôn nhưng lại gặp ngay rắc rối với Sếp. Nói thẳng ra là có nguy cơ bị "quấy rối tình dục nơi công sở".
Tôi đang gặp phải một chuyện rất khó nói, rất khó chia sẻ, dù là với người thân hay bạn bè. Hiện tại tôi vừa mới làm xong thủ tục ly hôn nhưng lại gặp ngay rắc rối với Sếp. Nói thẳng ra là có nguy cơ bị "quấy rối tình dục nơi công sở". Tôi chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng, lại không khéo trong ứng xử nên không biết nên làm sao để vừa giữ được mình vừa không làm thủ trưởng tự ái (mà có khi tự ái là "trù" nhân viên luôn đó).
Vừa ly hôn xong tôi đã bị sếp mon men quấy rối (AMH)
Mọi người cũng biết đấy, kiếm được một công việc tử tế ở cái thời buổi này đâu có dễ nhưng không phải vì thế mà tôi bất chấp tất cả để đạt được mục tiêu đâu. Có khi nào họ nghĩ tôi là một đối tượng an toàn cho họ lợi dụng không? Sự khủng hoảng sau ly hôn còn chưa hết thì tôi đã gặp ngay "vấn nạn" này. Tôi nên ứng xử sao cho vẹn cả đôi đường, để Sếp hết mon men mà tôi cũng không bị thiệt?
Theo Độc giả giấu tên/Phununews