Lúc mới vui vẻ, hòa hợp chuyện gì tôi cũng nói với Nhung. Tôi còn kể cho cô ấy nghe cả những bí mật của vợ…
Thân gửi Phununews!
Tôi và vợ đã ly thân hơn một năm nay. Tuy thế chúng tôi vẫn sống cùng một nhà để tiện chăm sóc cho hai cậu con trai nhỏ. Trong thời gian đó tôi lại có cảm tình với Nhung một cô gái cùng cơ quan. Nhung cũng đã ly hôn và có một cậu con trai. Thời gian đầu mối quan hệ của tôi và Nhung rất vui vẻ, hòa hợp. Tôi đã kể cho cô ấy nghe toàn bộ chuyện của gia đình mình, cả những bí mật của vợ, và việc tôi không hài lòng về vợ thế nào, chán vợ ra sao nữa…. Nhưng rồi dần dần giữa tôi và Nhung cũng lại xuất hiện những vấn đề không thể giải quyết. Hơn nữa mối quan hệ giữa vợ chồng tôi cũng được cải thiện, nên tôi muốn quay về với gia đình.
Lúc vui vẻ chuyện gì tôi cũng nói với Nhung, kể cả bí mật của vợ (AMH)
Tôi thấy rất khổ vì nói lời chấm dứt tình cảm với Nhung thì cô ấy dọa làm đủ điều (từ vật vã khóc lóc, tuyệt thực đến việc sẽ tìm vợ tôi để “tố cáo” những bí mật tôi đã từng tiết lộ), mà tiến tới thì tôi không thể. Cô ấy theo dõi tôi rất chặt, cô ấy cũng thương tôi rất nhiều. Nhưng tôi biết mình đã lừa dối vợ con và bây giờ tôi muốn dừng lại.
Độc giả Nguyễn Kiên