Nắm tay nhau qua ngày ngày, tháng tháng, chỉ cần an yên như thế… Yêu 1 người trưởng thành là bạn phải chấp nhận thời gian người ấy dành cho tình yêu không nhiều.
Yêu 1 người trưởng thành là bạn phải từ bỏ sự mộng mơ về sự lãng mạn. Quên đi những ngày nông nổi, chạy xe quanh thành phố, buồn bâng quơ về những điều không đầu không cuối. Từ bỏ những mộng mơ về sự bất ngờ, bởi họ làm việc theo kế hoạch, thời gian dành cho nhiều thứ, không chỉ có tình yêu.
Hình minh họa.
Yêu 1 người trưởng thành không còn những tin nhắn dài bất tận, cả ngày luôn quẩn quanh, đi đâu cũng có nhau. Chỉ còn những cuộc gọi hỏi thăm nhắc nhở ngắn gọn, những thông báo về sự kiện đặc biệt. Cuối ngày, khi kết thúc ngày làm việc, thời gian mới dành cho tình yêu.
Yêu 1 người trưởng thành là bạn phải chấp nhận sự vô tâm về những điều nhỏ nhặt. Đôi khi họ đang mải nghĩ về những dự định về công việc, về những điều thực tế, thoảng quên đội mũ bảo hiểm cho bạn, không để ý khi bạn đang huyên thuyên câu chuyện vụn vặt.
Yêu 1 người trưởng thành là bạn phải chấp nhận thời gian người ấy dành cho tình yêu không nhiều. Những cuộc hò hẹn sẽ được xếp sau khi công việc được hoàn thành, cũng sẽ không thể ngồi hàng giờ quán cafe hay thảnh thơi nghĩ cách giết thời gian như thế nào.Thời gian hẹn hò là ít ỏi và bạn sẽ có cả danh sách dài những thứ muốn làm.
Yêu 1 người trưởng thành là hẹn hò nơi góc bếp, những bữa cơm nhỏ ấm cúng, không còn lê la hàng quán đồ ăn nhanh. Là những kế hoạch học những thứ giúp cho công việc, là cả 2 lặng lẽ bên nhau, mỗi người làm 1 công việc, thình thoảng trao đổi dăm ba câu về việc đang làm.
Yêu 1 người trưởng thành là bạn phải học cách thẳng thắn, mong muốn điều gì hay có khúc mắc gì phải trao đổi rõ ràng. Không thể ôm những suy nghĩ vào lòng và chờ đợi người kia tự nhận ra và làm theo tưởng tượng của mình.
Yêu 1 người trưởng thành là bạn cũng tập làm người lớn, học cách yêu 1 cách chín chắn, thôi hờn dỗi về những điều nhỏ bé dở hơi, biết thông cảm và lắng nghe.
Bởi bạn biết rằng…
Tình yêu của họ không nằm ở lời hỏi thăm sáo rỗng, mà là khi họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ khi bạn mệt. Khi bạn đứt tay, họ cũng không nói mãi 1 lời, mà lặng lẽ chăm sóc bạn. Khi bạn cần đón đưa, họ cũng không bỏ công việc nhưng sẽ gọi xe chứ không để bạn đi 1 mình. Khi bạn hờn dỗi, họ cũng không sang ngay, nhưng khi kết thúc công việc, dù mệt nhoài sau 1 ngày dài, họ cũng sẽ sang dỗ dành và giữ bạn lại. Họ luôn tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh để đưa bạn đi đâu đó, hay cố gắng làm những điều bạn thích. Hơn tất cả, khi bạn thấy họ vô tâm, thực tế là họ nghĩ nhiều hơn thế. Họ nghĩ về tương lai, âm thầm nghĩ về việc đưa bạn về với gia đình họ, nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nghĩ về sự phấn đấu để bạn có cuộc sống tốt hơn. Họ cũng phải cố gắng để có thể che chở cho người họ yêu.
Tình yêu đâu nằm ở lời nói, chỉ cần mở rộng trái tim và cảm nhận. Hãy nhìn vào hành động! Bởi người trưởng thành họ yêu theo cách trưởng thành và dài lâu…
St