Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Đang mây mưa với nhân tình thì vợ về, chồng sợ hãi chui vào tủ trốn mặc bồ phóng thẳng qua ban công và cái kết muối mặt

 Đứa con cất tiếng khóc chào đời chính thức đánh dấu cột mốc quan trọng cho cuộc hôn nhân của Khánh và Ngọc.

Đứa con không chỉ là kết tinh của tình yêu, nó còn là sự đợi chờ, sự mong ngóng từ rất lâu rồi của cả hai vợ chồng. Khánh và Ngọc bằng tuổi nhau và kết hôn ở tuổi 30 khi cả hai không còn trẻ nữa. Cơ bản cũng vì Khánh muốn ra nước ngoài tu nghiệp 3 năm. Trước lúc đó Ngọc đã muốn làm đám cưới nhưng Khánh không đồng ý. Khánh muốn khi Khánh trở về, sự nghiệp rạng rỡ thì mới đón Ngọc về. Thôi thì vì người mình yêu, Ngọc cũng đành cố gắng đợi chờ.

Trong 3 năm Khánh đi, Ngọc và Khánh ngày nào cũng chat chít với nhau cho đỡ nhớ. Nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian, sự quan tâm cứ thế nhạt dần vì Khánh nói Khánh bận làm việc, học tập. Ngọc thì dù không muốn, dù nhớ đến điên đảo cũng buộc phải chấp nhận mà thôi. Bạn bè, họ hàng cũng khuyên Ngọc nhiều rằng Ngọc nên tự lo cho tương lai của mình đi vì sợ Khánh có khi đã chẳng còn nhớ đến Ngọc nữa vì xa mặt cách lòng mà. Nhỡ như Khánh có người khác ở bên đó và không về nữa thì Ngọc thành quá lứa lỡ thì rồi còn gì. Khi ấy, hạnh phúc của Ngọc ai sẽ đảm bảo đây. Nhưng Ngọc không nghe, Ngọc tin Khánh nhất định sẽ trở về.

Đúng lúc bị thúc ép quá thì đúng là Khánh về thật. Ngọc mừng rơi nước mắt khi Khánh cầu hôn Ngọc luôn. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Ngọc cũng đã không còn ít tuổi nên để thả rồi sinh con luôn vì tuổi mẹ cao sẽ không tốt cho con. Nhưng thả mãi đến năm 33 tuổi Ngọc mới có được đứa con đầu lòng.

Đang mây mưa với nhân tình thì vợ về, chồng sợ hãi chui vào tủ trốn mặc bồ phóng thẳng qua ban công và cái kết muối mặt

Ảnh minh họa

Sau khi sinh con, Ngọc gần như dành hết thời gian cho con, chăm sóc cho Khánh. Hết thời gian ở cữ, Ngọc cũng quay trở lại với công việc luôn. Có con rồi nhưng Khánh vẫn nhàn rỗi lắm vì mọi việc đều đã đến tay Ngọc cả. Khánh cứ kêu việc này anh không biết làm đâu là y như rằng Ngọc sẽ nói Khánh cứ để đó, lát sau Ngọc sẽ làm. Dần dần, Khánh thành ỷ lại, chẳng còn quan tâm gì đến việc gia đình. Đi làm về là Khánh tự do, thoải mái làm những việc mình thích sau đó mới về nhà. Còn Ngọc, Ngọc nghĩ mình đang hết lòng vì Khánh. Và hết lòng đến mức Ngọc chẳng còn thời gian chăm sóc cho mình.

Mới sinh con được một thời gian mà nhìn Ngọc sồ sề quá. Cơ thể lâu ngày không được chăm sóc nhìn chán chả buồn động vào. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Khánh có người khác.

Đương nhiên mọi chuyện đến tai Ngọc rất nhanh. Ngọc cho Khánh cơ hội, Khánh đồng ý và nói với Ngọc chỉ là Khánh ham vui quá đà nên mới vậy chứ Khánh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Ngọc và con. Ngọc tạm thời tin Khánh vì dù sao cũng phải nghĩ đến con. Nhưng Ngọc cũng biết mình cần phải làm gì. Ngọc dành ít thời chăm sóc cho bản thân mình, ai cũng khen Ngọc quyến rũ hẳn ra. Ấy vậy nhưng Khánh vẫn không thể nào quên được cô bồ và vẫn lén lút qua lại với cô ta.

Khánh cứ tưởng Ngọc không hay biết vì Khánh bí mật hẹn hò. Khánh đâu ngờ…

Ngọc nói với Khánh, Ngọc cho con về ngoại chơi hai ngày. Khánh mặt thì tỏ ra nhớ nhung nhưng trong bụng đang mừng thầm. Rồi nhân lúc Ngọc không để ý, Khánh lén gọi cho ả bồ nhí của mình hẹn đến nhà hú hí. Ngọc nghe thấy, khẽ nhếch mép cười.

Ngọc ra khỏi nhà được 1 lúc thì cô bồ kia cũng đến. Khánh nhanh chóng đưa ả lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Không có vợ ở nhà, hai người mặc nhiên lao vào nhau cuồng say trong những chiếc hôn nóng bỏng. Đang đến lúc ái ân thăng hoa thì bỗng nhiên Ngọc bất ngờ gõ cửa. Khánh sợ quá, mạnh ai người ấy lo, Khánh chui tuột vào tủ trốn. Còn ả bồ nhí không biết chui đi đâu nữa đành lao vội ra ngoài ban công mà không biết rằng Ngọc đã để sẵn ngoài đó cái bẫy chuột. Ả ta bị kẹp vào chân đau điếng qua nên phi hẳn cả qua hàng rào ban công và treo lơ lửng ở dàn giây trước mặt. Sợ ngã, ả kêu toáng lên khiến nhiều người chạy đến chỉ trỏ.

Được đưa xuống, ả cuống quýt xin Ngọc tha. Ngọc chẳng thèm động vào ả cũng biết ả sợ mất mật rồi. Còn Khánh, Khánh không dám ngẩng lên nhìn Ngọc. Đến khi Ngọc đứng lên đi, Khánh cuống quýt cầu xin nhưng cầu xin cũng có tác dụng gì đây. Niềm tin Ngọc dành cho Khánh cũng đã chẳng còn. Ly hôn là chuyện sẽ xảy ra nhưng nghe tiếng con khóc, Ngọc lại thấy đau lòng.

Theo Iblog