Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Bạn gái cũ là người yêu mới của cậu thợ xây nhà mình

Lật váy người yêu lên thấy chỗ đó ướt, tôi tự tin rằng em đã mất trinh nên bỏ lại 200 ngàn rồi bỏi đi để rồi 1 tuần sau thì phải chứng kiến cảnh đau đớn này.

  Bạn gái cũ là người yêu mới của cậu thợ xây nhà mình

ảnh minh họa

Có nhiều chuyện, những gì mình chứng kiến chưa chắc đã là sự thật. Cũng có nhiều chuyện, chỉ nhìn thôi chưa đủ, chỉ nghe, chỉ thấy cũng chưa thể nào chứng minh được mọi điều. Tôi cùng với em quen nhau từ khi còn học đại học cho đến nay đã gần 5 năm. Quen nhau lâu như vậy chắc không ít người thắc mắc tại sao tôi vẫn nghi ngờ em và chưa từng 1 lần quá giới hạn với em để xảy ra điều ấy.

Thành thực mà nói, bản thân tự thú nhận mình là một gã đàn ông bảo thủ, cổ hủ và có tính gia trưởng cao. Tự tôi biết tôi có tính sở hữu cực kì cao đặc biệt là đồ của mình. Thế nên với tôi, người yêu chỉ cần từng có quan hệ với ai trước đó là điều tôi không thể chấp nhận được. Cũng có lẽ nhiều người sẽ chỉ trích tôi là kẻ bệnh hoạn. Nhưng nếu sống trong cuộc sống của tôi, từng chứng kiến mẹ phản bội lại bố con tôi bỏ bố tôi để lại tôi với ông trong căn nhà đó thì chắc mọi người sẽ hiểu.

Tôi là kẻ không có mấy niềm tin vào phụ nữ. Thế nhưng, lên đại học gặp được em đó chính là cái duyên mà tôi suốt đời này cũng không thể nào mà quên được. Em đẹp, vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết ấy khiến tôi muốn được bảo vệ em đến vô cùng. Thế rồi, chỉ sau một vài lần gặp gỡ, tôi với em trở thành 1 đôi.

Cặp đôi chúng tôi được xem như là thanh mai trúc mã của trường bởi sự xứng đôi vừa lứa. Em xinh đẹp, còn tôi thì cũng không kém cạnh gì. Thử hỏi yêu em bằng tình yêu trong sáng ấy suốt 5 năm, tại sao đến tận giờ phút này tôi mới quyết định đòi hỏi em.

Cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày sai lầm đó của mình. Tôi đưa em vào nhà nghỉ, nơi đó tôi đã đặt lên môi em nụ hôn nồng. Tôi đã nghĩ ngày hôm nay tôi sẽ có được sự trong trắng của em. Thế nhưng tất cả chấm dứt mọi thứ khi tay tôi sờ xuống chỗ ấy của em và thấy nó ướt nhẹp. Tôi điên lên, không thể nào chấp nhận được việc đó. Tôi tự mình khẳng định rằng, một người con gái có ham muốn như em chắc chắn đã mất trinh từ lâu rồi.

Đưa em vào nhà nghỉ nhằm kiểm tra trinh tiết của em để quyết định cưới em về làm vợ. Cuối cùng em lại khiến tôi thất vọng quá. Trong cái lúc tức giận đó, tôi bỏ lại 200 ngàn không quên nói với em:

- Tiền này tôi trả em hôm nay, thật không ngờ em dễ dãi đến vậy.

- Anh, anh nói cái gì vậy??

Tôi bỏ lại tiền, đi ra khỏi căn phòng đó và tuyệt nhiên tự tin rằng mình đã làm đúng cho đến khi tôi bất ngờ gặp lại em trong cái hoàn cảnh không thể nào trái ngang hơn. Đó chính là hình ảnh em đi theo một người đàn ông khác. Cậu ta chẳng cao sang gì cho cam. Bản thân là công tử, bỏ người yêu rồi cô lại đi theo một gã thợ xây ở nhà mình thử hỏi ai mà có thể chấp nhận được.

Nhưng chuyện tồi tệ với tôi không chỉ có thế. Đó chính là một hôm đẹp trời, cậu ta nói chuyện với tôi. Gương mặt cậu ta tự hào đến vô cùng nói với tôi rằng cô người yêu của cậu ấy vẫn còn trong trắng. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta không thốt nên lời. Cậu ta vỗ vai tôi rồi nói:

- Anh bất ngờ lắm đúng không?? Chính em cũng bất ngờ luôn này. Thật không thể tin được trên đời này còn có cô gái giữ trọn mình đến thế.

- Cậu… cô ấy…

- Cô ấy xinh anh nhỉ, em thương cô ấy lắm nên sẽ cố gắng làm kiếm tiền để lo cho cô ấy rồi sau này đỡ vất vả.

Nói đoạn cậu ấy bỏ đi để lại tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng với những gì mình được chứng kiến. Chính một kẻ như tôi, một kẻ không tin vào tình yêu của bản thân đến nỗi đánh mất người phụ nữ tuyệt vời như cô ấy để rồi cô ấy bỏ đi theo người khác rồi. Giờ tôi còn có thể làm gì hơn nữa đây khi cô ấy đã thuộc về cậu con trai khác. Hối hận muộn màng này còn gì để mà cứu vãn đây??

Theo blogtamsu

Related Posts: