Đường cùng phải ngủ với tay giang hồ để cứu em trai, trong tình huống cấp bách ấy Thu đã nhanh trí dùng “bảo bối” này mà dạy cho hắn ta bài học nhớ đời và sợ gái đến già.
Nhét nó vào cái này Thu bình thản đến chỗ gã giang hồ kia mà “trả nợ” (ảnh minh họa)
Mồ côi ba mẹ từ nhỏ, 2 chị Thu cứ nương tựa vào nhau mà sống. Là chị, học hết lớp 6 Thu nghỉ học đi làm thuê cấy mướn lấy tiền nuôi em và trang trải cuộc sống của 2 chị em. Sau bao năm tháng thì giờ đây cậu em trai của Thu đã 17 tuổi, còn Thu thì vừa tròn 20.
Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn thì chớ, cậu em trai Thu không biết thương chị lo học hành mà tối ngày ăn chơi lêu lổng theo đám bạn xấu. Hết đánh nhau, lô đề rồi đi làm kê này nọ. Thế nhưng tiền nó kiếm về chả được đồng nào mà Thu suốt ngày đi tìm em, bồi thường cho người ta các kiểu. Bất trị với thằng em mất dạy đã không ít lần Thu đánh nó rồi quát nạt nhưng nó vẫn nhơn nhơn mặt và bỏ qua lời Thu nó
Thế rồi 1 ngày đang đi rửa bát đám cưới thuê thì có người chạy đến báo tin cho Thu.
- Thằng Khải (em Thu) vay nặng lãi hơn 20 triệu không có tiền trả, đám giang hồ đòi đánh chết nó kia kìa. Mày cầm tiền đến chỗ nhà kho chuộc nó ngay, nhìn nó bị đánh ghê lắm.
- Thôi chết, thằng quỷ này lại gây chuyện rồi.
Vội bỏ việc Thu chạy vội đến nhà kho mà lục lọi cả nhà ra có được hơn triệu cầm đến đó. Thấy em trai bị trói đánh, máu me khắp người Thu xót lắm lao đến ôm lấy em mà gào lên.
Thả em tôi ra (ảnh minh họa)
- Thả em tôi ra. Các người không có quyền hành hạ đánh nó như thế này.
- Chị gái mày đây à?? Xinh đấy. Vậy mà không nói sớm mày có bà chị “ngon” thế này thì anh đã nhẹ tay cho. Cô em, có tiền thì chuộc người không tiền thì dẹp ra 1 bên. – Tay giang hồ xăm trổ đầy người hất hàm với Thu.
- Tôi không có tiền. Chị em tôi nghèo làm gì có nổi 22 triệu trả các người. Các người cho tôi chịu, tôi sẽ làm trả các người sau. Thả em tôi ra đi.
- Không tiền mà dám nói chuyện với anh đây như thế à?? Nhưng em có 1 thứ có thể đánh đổi đấy.
- Thứ gì??
- Thân xác em!! Chỉ cần em ngủ với anh 1 đêm, anh sẽ xóa nợ cho em. Thằng em trai em sẽ được trả tự do. Hời quá phải không??
- Tôi… tôi…
Thấy Thu đang lưỡng lự, tay giang hồ kia liền quất roi thật mạnh vào người Khải khiến thằng bé ngất lịm. Không đành lòng để em bị tra tấn đến chết, Thu gạt nước mắt đồng ý và ra 1 điều kiện.
- Tối mai tôi sẽ đến ngủ với ông, giờ tôi cần đưa em tôi về dưỡng thương đã.
- Tối mai ư?? Lỡ em chạy mất thì sao??
- Chúng tôi ở đâu, làm gì anh cũng biết rồi chạy sao được. Vả lại tôi đang “đèn đỏ” ngày mai mới hết.
- Thôi được, anh cho em 1 đặc ân đấy nhá. Nhớ ngày mai tắm rửa sạch sẽ đến đây.
Đưa em trai về nhà Thu nhìn em vừa giận vừa thương. Tý tuổi đầu không lo học hành mà suốt ngày lô đề, vay nợ để làm khổ cô. Biết là không thể không thực hiện lời hứa với tay giang hồ đó, Thu liền gọi điện nhờ người bạn trên vùng cao tìm và gửi xe cho mình “bảo bối” này xuống đây gấp.
Chiều tối hôm sau Thu mới nhận được “bảo bối” bạn gửi. Nhét nó vào cái này Thu bình thản đến chỗ gã giang hồ kia mà “trả nợ” cho anh ta. Thấy Thu đến hắn cười nham hiểm rồi kéo cô vào phòng ân ái ngay. Thấy hắn vội vàng như thế Thu liền đẩy ra mà cười bảo.
- Tôi nghĩ anh nên dùng bao. Tôi không muốn có chửa và chắc anh cũng không muốn thêm rắc rối chứ??
- Ừ, nhưng anh quên chuẩn bị bao cao su rồi. Thôi lát xong em uống thuốc cũng được.
- Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn và mua hẳn loại đặc biệt cho anh dùng. Anh sử dụng nó đi rồi chúng ta tiếp tục.
- Em chu đáo hơn anh tưởng đó.
Tay giang hồ kia vội vàng dùng chiếc bao cao su đó mà không hay Liên đã bỏ “bảo bối” này vào. “Lâm trận” xong Thu đứng dậy mặc đồ đi về thì gã giang hồ kia mặt tái lại, ôm chặt lấy “của quý” của mình mà kêu la.
- Ui cha, sao “cái ấy” của anh lại đau rát thế này?? Huhu, cứu anh với.
- Ơ, anh sao vậy?? Sao cái ấy của anh lại kinh dị thế này. Chết, hay là anh nhiễm bệnh xã hội từ em rồi. Nhưng em không ngờ anh lại phản ứng nhanh đến thế??
- Bệnh… bệnh xã hội, cô bị sao??
- Vâng, chuyện này thì em quên nói với anh. Đợt trước em có yêu phải 1 lão bị si đa mới chết cách đây không lâu. Sau cái chết của lão, em mới biết.
- Sao cô không nói sớm, cô giết tôi rồi. À, không đúng. Rõ ràng là tôi dùng bao cao su rồi cơ mà, không thể lây nhanh và có những biểu hiện kỳ lạ như này được.
- Thôi xong, con bán bao cao su cho em lại bán cho em loại dởm, rát nát thế này bảo sao không dính chứ?? Thôi, nợ nần em cũng trả anh xong hết rồi. Em về đây. Bye cưng.
Vui vẻ ra về nhìn gã giang hồ đau đớn ôm “của quý” của mình Thu cười khẩy. Không ngờ thứ “bảo bối” là bột ớt cực cực cay ở trên miền núi cô đã chà vào bao cao su khiến hắn dính chưởng luôn thế này. Tiện đã khiến “cái ấy” của hắn biến dị kinh khủng Thu đã dọa cho ta 1 trận chết khiếp rằng cô bị si đa. Giờ thì có thách hắn ta cũng không dám dụ dỗ gái nữa rồi.
Sau hôm đó thằng Khải bỗng tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường, nó quỳ xuống xin lỗi khi để chị gái phải hi sinh cứu mình. Ôm lấy em, Thu rớt nước mắt xót xa. Nếu như nó ngoan ngoãn, biết thương chị từ sớm thì Thu đau phải khổ thế này.
Theo blogtamsu