Rồi sau khi thử 20 bộ lấy 2 bộ tôi cũng vã mồ hôi và thấy oải…tan làm tôi đi về…xe buýt tuyến tôi cần đi tôi chạy tới không kịp…chết rồi không biết còn chuyến nào không…tôi ngồi bến xe buýt thì có 2 thanh niên đi qua
-Em ơi về không giờ này làm gì còn xe buýt mà chờ (tôi không trả lời) kiêu nhỉ còn trinh không hay nát như tương rồi còn làm cao
-Mấy người vô văn hóa…(họ kéo tay trêu nghẹo)…từ bên đường tôi thấy Thắng đang đứng dựa vào cột đèn và hút thuốc nhìn thấy anh ta còn vẫy vẫy…gọi tôi…
-Này làm gì thế sao không sang đi (2 tên trêu tôi không để ý anh ta chạy sang và đạp thẳng vào xe của 2 tên kia bọn họ ngã nhào ra)…
-Ồ xin lỗi nhé lỡ chân (anh ta cười rồi kéo tôi chạy)…tôi chạy theo nhưng tôi vui và thở hổn hển…nhưng sao họ không đuổi theo nhỉ? Tôi phân vân
-Không lẽ bọn họ đi xe còn chậm hơn chúng ta đi bộ à, thanh niên giờ khinh lắm bọn họ không để yên đâu
-Yên tâm bọn họ không đuổi được đâu mãi mãi không đuổi được (anh ta cười)
-Thôi đừng trêu nữa sao anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế (có chiếc xe đi tới 1 người đàn ông)
-Chào cậu…(anh ta đi ra quàng tay người này)
-Ồ anh đến rồi à đến ca làm của tôi rồi đúng không (người đàn ông kia ấp úng anh ta cứ nhìn ông ta ánh mắt đáng sợ gì đó mà tôi không hiểu)
-À vâng tôi đến giao xe đến lượt ca cậu rồi vậy tôi đi trước nhé, chào cô nhé
-À vâng chào anh (anh ta quay lại cười vui vẻ)
-Đi thôi tôi cho cô đi nhờ nhanh lên không sếp tôi gọi bây giờ
-À ừ…cảm ơn anh
-Hôm nay khách sáo vậy…tôi lên xe và trên đường về chúng tôi đi qua trường tôi băng rôn căng về ngày mai tôi nhìn thở dài…
-Sao thế?
-Tôi cũng muốn đi nhưng tiếc rằng tôi không phải lọ lem 1 phần đến đó không hợp nhưng thật ra cũng muốn thử xem nó như thế nào
-Vậy thì đi thôi
-Tôi còn đi làm mà (tôi cúi đầu)…đi 1 lúc về tới chỗ trọ…ơ sao tôi không chỉ đường mà anh về đúng vậy?
-À có lần cô nói rồi (anh ra ấp úng)
-Vậy à, vậy cảm ơn anh tôi về đây(anh ta cầm tay tôi, tôi quay lại)
-Về cẩn thận nhé (thất vọng tưởng nói cho anh xin số)…tôi tức đi thẳng vào không nói gì…ơ mà mày tức gì anh ta có bạn gái rồi mày tỉnh táo đi Hạnh tôi vỗ đầu (quay ra thấy anh ta vẫn đứng nhìn dường như anh ta nghĩ mày bị điên rồi đấy làm sao đây) về tới phòng Hoa và Hùng vừa về
-Hạnh mai mình mặc bộ này được không? Anh Hùng mua cho mày đấy (sao bảo chia tay)
-Ừ đẹp lắm chuẩn hot girl rồi
-Mai đi làm về rồi tới cũng được hoặc xin ai làm hộ đi
-Thôi cậu đi đi mình ở nhà làm về mệt rồi (nói vậy vì tôi không có quần áo đẹp đồ cưới tôi đưa cho anh tiền mừng cũng trả Phương lấy đâu ra mà mua đồ còn lo tiền học nữa)…hôm sau tan học bạn bè ùa nhau đi làm đẹp còn Phương tôi gọi:
-Tối nay chị đến cùng anh Đức chứ
-À anh Đức có lẽ bận chị đi cùng bạn chị mới ở nước ngoài về
-Vậy ạ (tôi lại thấy người đón Phương)…tôi gọi cho anh tôi
-Anh đang đâu đấy?
-Anh đang ở nhà chứ đâu hôm nay được nghỉ (vậy là Phương nói dối)
-Anh nghỉ ngơi đi em hỏi thế thôi
-Dạo này lắm tiền điện thoại nhỉ (anh tôi cười)…đi làm mà cả tối tôi nghĩ về chuyện của anh tôi chị ta nói dối vậy là sao có nên nói với anh trai mình không? Nhưng nhỡ may không như mình nghĩ sẽ làm anh buồn….tan làm tôi tắt đèn đóng cửa thì bên ngoài cửa kính thấy Thắng (ôi giật mình anh ta đang cười cười)…
-Sao anh cứ như ma thế nhà anh gần đây
-Chỗ giao xe của tôi ở gần đây m
-À thì ra vậy, vậy nhà anh ở đâu? (anh ta không trả lời)
-Lên xe đi
-Đi đâu vậy?
-Đi vịt biến thành thiên nga (là sao)…à ý tôi là vợ ông chủ có phiếu miễn phí làm đẹp tôi không biết cho ai
-Người yêu anh đâu (anh ta không trả lời)
Anh ta đưa tôi tới đến 1 spa trong vòng 30p làm tóc người trang điểm, người chọn váy…tôi bị họ quay như chong chóng 1 người phụ nữ trung tuồi đi ra…chào cậu (anh ta lại gạt)
-Tôi cảm ơn vì bộ vest chị cho tôi mượn, rất cảm ơn cô gái của tôi đâu (nghe thấy vui vui)
-Đây rồi mặc dù không được 100% nhưng cũng được 70 đấy ạ (tôi soi mình trong gương mà không nhận ra)…anh ta dơ tay ý bảo tôi luồn vào…trông chúng tôi như 1 quý ông và 1 quý b
-Thế này có tốn kém không?
-Tôi bảo được ông chủ cho miễn phí m
-Ừ vậy tôi đỡ lo rồi nếu đắt tiền tôi không dán nhận
-Chính vì cô như thế nên tôi (tôi quay sang nhìn)
-Tôi làm sao?
-Không có gì (tôi nhìn anh mặc vest đen lịch lãm anh ta dáng rất đẹp sao không đi làm mẫu)…
Đến trường với chiếc xe mà anh ta nói là mượn của xếp…mọi người nhìn trầm trồ xe này gì vậy nhỉ tôi ngó nghiêng
-Hoa gọi to
-Hạnh bảo sao không đến ôi trời ơi nhìn cậu này trông khác hẳn may mình vẫn nhớ dáng đi đàn ông của cậu (tôi hẩy vai Hoa)…Thắng bước vào mà Hoa há miệng ngạc nhiên anh ta bước càng gần tới thì Hoa càng đi ra.
Theo Afamily