Buổi tối anh ta cho người đến đón bố tôi và cả vợ chồng Hùng cũng đi anh tôi và chị Huệ nữa, mấy người áo đen rất niềm nở và nhẹ nhàng
Bố : Thắng nó làm gì mà xe này của nó hay mượn thế
Đức : cậu ta buôn bán
Tôi : vâng anh ý buôn bán (tôi vấp)
Bố : thế chắc nó có của lắm đây thảo nào nhìn nó bố biết ngay, sao không nói cho bố biết là nó có phải đỡ bị ăn đòn không? (bố tôi vui), đến nơi bố tôi ngạc nhiên há miệng từ lúc vào cổng đến lúc vào sân xuống xe mà bố tôi vẫn ngạc nhiên
Bố : Đức này mày có nhầm nhà không? Nhà nó giàu thế này á
Đức : cậu ta giàu có mà bố
-Nhưng tao không nghĩ nó giàu thế này liệu con Hạnh nó thích ở điểm gì
-Con không biết được thì thích ở điểm gì phải hỏi cậu ta
Anh ta đi ra với áo sơ mi trắng và quần bò rất tự nhiên
-Mọi người vào đi đừng ngại (anh ta kéo bố tôi)
-Bác thích hút gì con sẽ chuẩn bị cho bác
-Ừ bác chỉ thích thuốc lào thôi
-Con lấy xì gà cho bác hút nhé, người làm ra đon đả mời, tôi kéo tay Thắng ra ngoài
-Vậy anh định thế nào tôi lo lắm bố tôi sẽ ép anh cưới tôi đấy
-Cần gì ép tôi nhất định sẽ cưới cô, ngoan nào vào nhà ăn đi con tôi đói rồi đấy (anh ta rất vui) nhưng mà chúng ta chia tay rồi m
Tôi đứng thở dài và nhìn lên bầu trời, mọi thứ thật sự không thể theo ý muốn của tôi được tất cả là ý trời
Đức : còn không vào đứng đấy làm gì thế, tôi bước vào thì thấy cô gái hôm qua gặp cũng đang ngồi ở đó, cô ta rất đẹp, tôi lặng lẽ đi vào không nói gì, anh ta bật rượi và rót mời mọi người
Bố : bố mẹ cháu không có nhà sao (anh ta chợt dừng rồi lại rót rượi tiếp và đon đả)
-Mẹ cháu mất rồi, còn bố thôi hiện tại sống bên Pháp
-Vậy khi nào cưới ông ý có về không?
-Cái đó cháu sẽ sắp xếp
Cô gái đi cùng Thắng nâng ly..
-Xin chào mọi người tôi là Vy là bạn thân của Thắng rất vui được biết mọi người (tôi thở nhẹ mình đa nghi quá rồi) anh ta đon đả nói chuyện với bố tôi rất vui
Thắng : bác có hài lòng về cháu không ạ? (anh ta cười nhẹ)
-Được chứ, hài lòng nhưng chủ yếu cho bác hỏi câu này nhé
-Vâng cháu nghe đây
-Cháu thích con Hạnh ở điểm gì, nó ngoài việc học giỏi thì cái gì cũng không ổn, bác còn sợ nó không lấy được chồng ý (anh ta cười to)
-Cháu cũng không biết diễn tả thế nào nhưng nói chung là vẻ ngoài thì không ưng cho lắm (mọi người cười)
-Bác chỉ muốn con gái bác lấy 1 người yêu nó thật là bác mừng lắm rồi, vậy cháu định bao giờ cưới?
-Cháu sẽ sắp xếp sớm nhất có thể (tôi ngửi thấy mùi đồ ăn và chạy đi nôn ọe) chị Huệ chạy theo
-Hạnh này em không sao chứ
-Vâng em không sao giai đoạn đầu nên em hơi khó chịu 1 chút thôi (rồi tôi lại nôn ọe chị Huệ xoa lưng)
-Thật ra chị địng nói với em, chị cũng có rồi (tôi ngạc nhiên)
-Thật sao, trời ơi tốt quá rồi (nhưng mặt chị buồn thiu) anh Đức nói sao?
-Anh ý nói hiện tại anh ý chưa có tương lai và ý muốn chị bỏ thai (chị ý khóc)
-Đúng là…chị đừng lo anh em chắc nghĩ do chuyện em và nhà em nghèo nữa (tôi lao vào nhà chị Huệ kéo tay)
-Đừng em ạ, nếu nói ra anh ý sẽ nghĩ chị..chị nghĩ anh ý không thật sự yêu chị như Phương có lẽ tình cảm ở phía chị nhiều hơn, nghe Thắng nói sẽ cưới em chị cũng vui lây cho em (tôi gạt tay)
-Chị để đó em sẽ nói chuyện với anh em (tôi nóng tính lao vào nhà nhìn anh tôi đang cười cười mà điên tiết tới tóm tay)
-Ra ngoài em có chuyện muốn nói
-Làm gì nghiêm trọng thế nói luôn đi có gì phải đi đâu (anh tôi nhìn sang Huệ)
-Được bao giờ anh định cưới (mọi người ngạc nhiên bố tôi cũng thế)
Bố : quan trọng gì con có thai rồi con cưới trước anh anh không quan trọng
Đức : đúng vậy quan trọng gì đâu (Chị Huệ chảy nước mắt không nói gì)
-Được anh nói không quan trọng vậy chị Huệ mang bần rồi anh tính sao? (bố tôi sốc)
Bố : thật à, Huệ cháu nói xem (chị ý gật)
Đức : em lo chuyện của em đi, đừng làm mọi người mất vui (Thắng anh ta ngồi ăn không có phản ứng gì)
-Anh thật vô trách nhiệm, anh muốn người ta có trách nhiệm với em nhưng còn anh thì sao anh ép chị Huệ đi bỏ đúng không (Huệ gàn tôi)
Huệ : thôi Hạnh em đừng nói nữa mà chị sai m
-Sai cái gì yêu là sai
Đức : trật tự đi đừng làm loạn lên như thế, việc của anh tự anh lo
-Được đây là lời anh nói đấy, chị Huệ đi thôi
-Đi đâu em?
-Anh em muốn chị bỏ thai đúng không? Em cũng đi bỏ cùng chị (Thắng bật phát dậy và nói với anh trai tôi)
-Ông cưới trước đi (rồi cười cười)
Đức : tôi chưa ổn định nhà cũng không đâu vào đâu, cưới sớm khổ Huệ thôi, bố mẹ Huệ cũng không ưa tôi
Bố : ngày xưa tao lấy mẹ mày ở nhà lá có sao đâu rồi hai vợ chồng tự gây dựng làm sao bây giờ cứ phải thế hả con
-Tại bố đấy còn tại ai nữa (không khí căng thẳng)
Thắng nói : ông cưới đi, tôi sẽ giúp ông mọi thứ
-Tôi không cần nhờ đến cậu
-Tôi đâu có nói cho ông, tôi cho ông mượn, ông không cưới em gái ông đòi đi bỏ con của tôi đấy (anh ta cười nhìn anh tôi)
Theo Afamily