Có nhiều người không tin trên đời này vẫn còn có những người mẹ chồng thương con dâu. Đọc chuyện này sẽ là động lực khá lớn để lấy lại chút ít niềm tin về mối quan hệ bất trị giữa mẹ chồng – nàng dâu này.
Anh với chị quen nhau từ hồi học chung cấp 3. Sau đó lên đại học, cùng nhau học đại học rồi tốt nghiệp ra trường mà cả hai vẫn yêu thương nhau. Yêu nhau đến ngót nghét 12 năm đâu phải quãng thời gian ngắn ngủi gì nữa để mà không hiểu nhau. Thế nhưng vì anh cũng chán, cái tình yêu thương êm đềm quá dễ khiến con người ta chán nản chính là vậy đó. Anh với chị cũng đã tính đến chuyện kết hôn, thậm chí chị còn mang bầu mà anh vẫn đem lòng đi muốn cưới người khác thay thế.
Ngày anh đưa chị về ra mắt lần đầu, mẹ anh vốn đã cưng chiều chị như con đẻ. Lúc nào cũng mẹ mẹ con con ngọt sớt. Thậm chí nhiều lúc anh còn cảm tưởng như mình chính là con rể vậy. Bố mẹ anh chỉ có một mình anh, còn con gái không có lại còn mẹ anh thì thích chụp ảnh, đi mua sắm nên cực kì quý con dâu tương lai luôn. Bạn gái anh khi đó được mẹ quý ra mặt nên anh cũng không căng thẳng khi nghĩ đến việc cưới cô gái ấy về làm vợ.
Nhưng rồi thời gian trôi qua cứ vậy càng khiến anh chán nản hơn. Người yêu anh được cái vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn. Chính vì thế mà ai nấy họ hàng anh đến chơi cũng quý. Mấy đợt lễ tết đều về nhà anh cả. Cũng đúng, 12 năm thì chả về bằng đủ những ngày trọng đại rồi còn đâu.
Ai cũng nghĩ rằng anh sẽ cưới chị làm vợ. Thế mà đùng 1 cái, thời gian đó có cô con gái sếp tán tỉnh anh. Anh cũng cảm nắng vì cô ta nóng bóng lắm. Dĩ nhiên bốc lửa không giống người yêu anh rồi. Anh thèm muốn trong cái lúc ấy thì chị lại báo tin có thai. Đang mặn nồng với cô nàng mới anh chấp nhận sao được. Anh lẳng lặng nhắn cho luôn cái tin nhắn chia tay dài: “Em đừng có gọi cho anh nữa, em đi phá thai 1 mình đi. Anh nói luôn là anh không cưới em đâu, con gái sếp đồng ý lấy anh rồi. Mình chia tay…”.
(Ảnh minh họa)
Chưa đầy nửa phút sau anh hoảng hốt nhận ra mình nhắn tin nhầm sang số mẹ thì cũng là lúc anh nhận được tin nhắn đe họa: “Chia tay thì cút ngay, tao là mẹ mày đây!”. Tin nhắn động trời với anh, trước nay anh thừa biết mẹ mình quý người yêu rồi. Giờ thì được phen hoảng hốt luôn.
Mẹ anh nhắn tin xong còn gọi điện nữa, báo anh về lập tức. Trời ơi, anh về đến nhà phải nói là mắt chữ A mồm chữ O chỉ vì cái việc cả nhà anh chật kín từ họ ông bà, bố mẹ, họ hàng đến cả rồi. Mọi người xỉ vả cho anh 1 trận. Sau cái trận kinh liệt mà anh nghe không sao cho xuể chữ ấy thì được mẹ chốt lại 1 câu xanh rờn, chắc nịch khiến anh chẳng dám cãi lại nửa lời:
– Tao tuyên bố luôn. Cái Hiền nó đã là con dâu nhà này 12 năm rồi, giờ nó đang mang thai đứa cháu của cả cái họ này. Mày không cưới nó thì ra đường ở. Yêu nhau mòn gót 12 năm rồi, giờ mày bảo không cưới nó định làm khổ con gái nhà người ta à? Hết cả tuổi xuân của nó rồi mày còn không biết đường thương còn trách nó nữa à…
– Con, con…
– Con con cái gì. Mày quyết định đi, lấy con gái sếp thì sang nhà nó mà ở coi như nhà này không có con trai chỉ có con gái. Còn mẹ không thiết mày đến thế đâu. Sống là phải có tâm, có tình con ạ.
– Con biết lỗi rồi, mẹ ơi con sai rồi mà.
– Sai thì sửa, nhưng mẹ chỉ cho mày sai đúng 1 lần này thôi đấy nhé.
Anh hứa lên hứa xuống mới được ngồi xuống ghế cùng mọi người. Sau đó thì cả họ ngồi cùng nhau bàn bạc đám cưới cho anh với chị. Anh không phải không yêu chị, chỉ là đàn ông mà say nắng cũng dễ hiểu. Nhưng phen này được mẹ dạy cho bài học nhớ đời. Chắc chắn sau này anh cũng chẳng dám ho he ngoại tình rồi. Còn chị thì chỉ cười hạnh phúc khi mình có một người mẹ chồng yêu thương mình đến vậy. Chị tin rằng, về làm dâu gia đình này chắc chắn chị sẽ có cuộc sống thoải mái như ở nhà mình chứ không phải gò bó.
Theo Song Ngư/Phununews