Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Chia tay xong, người yêu đòi lại quà

Yêu được Hùng – công tử nhà giàu, ai cũng bảo Linh sướng và có số hưởng khi suốt ngày Hùng tặng quà, cho tiền tiêu vặt này nọ.

Nhiều khi Linh cung phải công nhận điều đó, Hùng chiều cô, sẵn sàng mua cho cô những thứ gì cô thích. Điều đó có lẽ là lý do khiến Hùng và Linh yêu nhau hơn 1 năm mà cả 2 chưa từng 1 lần cãi vã.

Thế rồi đùng 1 cái, đôi trẻ nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau nảy lửa. Lý do là 1 lần Hùng vào facebook Linh phát hiện em vẫn còn nói chuyện với tình cũ. Nghĩ Linh bắt cá 2 tay, còn qua lại, đò đưa với người cũ Hùng nổi máu ghen điên lên suốt ngày quản thúc rồi chất vấn Linh đủ kiểu dù cô đã giải thích cô và tình cũ đã chấm hết, giờ họ chỉ là những người bạn của nhau thôi nhưng Hùng không tin.

Lại 1 lần nữa Hùng bắt gặp gã tình cũ đó chở Linh về nhà lúc khuya muộn. Điên lên Hùng lớn tiếng và tát Linh khiến cô uất hận, không chịu được đòi chia tay. Thay vì níu kéo, không chấp nhận điều đó thì Hùng lại tỉnh bơ.

– Chia tay thì chia tay. Tôi cũng chán ngấy cô rồi. Tôi lấy vợ về chứ không lấy đ*. Đứa con gái như cô không có cửa bước chân vào biệt thự nhà tôi.

Chia tay xong, người yêu đòi lại quà

Chia tay rồi, cô cũng nên trả lại quà tôi chứ nhỉ? (ảnh minh họa)

– Anh đang xúc phạm tôi đấy. Vậy thì chúng ta chia tay chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa. Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là yêu và trao thân cho 1 kẻ như anh.

– Ngu thì chết!

Cãi nhau chán chê, ai đi về nhà người đấy nhưng sáng sớm hôm sau Hùng lại nhắn tin cho Linh.

– Chia tay rồi, cô cũng nên trả lại quà tôi chứ nhỉ? Cả tiền và quà chắc cũng phải gần 50 triệu. Trả lại tôi không thiếu 1 xu!

Cười khẩy trước độ bẩn bựa, hèn của Hùng, Linh chẳng tiếc rẻ thứ gì mà nhắn lạị.

– Ok, trưa này tôi sẽ đóng thùng gửi cả tiền lẫn quà trả anh. Đồ hèn!

Nói là làm, Linh đi gom hết số quà Hùng đã tặng và rút sổ tiết kiệm ra gần 50 triệu để trả Hùng. Thay vì gửi tiền và quà, Linh còn để cả thứ này vào thùng quà “tặng” Hùng nữa. Cô đảm bảo sẽ thú vị lắm đây.

1h trưa Hùng nhận được thùng quà Linh gửi trả. Vội mang nó lên phòng hí hửng mở ra, nhưng khi nắp thùng vừa bật ra Hùng đã la hét rồi ngất lịm khi thấy thứ kinh dị này lẫn trong đó. Tỉnh dậy, Hùng run rẩy gọi điện cho Linh mà giọng đầy bực tức hằn học.

– Cô làm cái trò gì thế? Sao cô lại thả 2 con chuột to đùng vào thùng quà để nó gặm hỏng hết tiền của tôi và dọa cho tôi suýt chết nữa. Cô thừa biết tôi sợ chuột tới mức nào mà.

Chia tay xong, người yêu đòi lại quà

Hùng chết ngất khi mở thùng quà người yêu trả (ảnh minh họa)

– Biết tôi mới gửi thứ đó cho anh chứ? Thú vị lắm đúng không? Tiền và quà thì tôi đã trả cho anh không thiếu 1 thứ nào. Nó còn nguyên vẹn hay không thì tôi không biết, anh giữ lấy mà lần sau yêu đứa nào thì tặng bạn gái nhá. Đảm bảo cô ta sẽ không dám tiêu tiền của anh đâu. À, chắc giờ này 2 chú chuột cưng đang chui vào chăn của anh rồi đấy. Chúc anh có những giấc ngủ thật ngon. Đừng tưởng đòi quà con này mà đơn giản nhé. Anh bẩn bựa 1 thì tôi phải bẩn bựa gấp 100. Người ta bảo quả quýt dày có móng tay nhọn ấy mà. Haha.

– Cô… cô dám chơi tôi đấy à? Đồ đểu!

Tắt máy, nhìn số tiền gần 500 ngàn bị chuột cắn tả tơi Hùng tiếc đứt ruột, khóc ra tiếng mán vì màn trả nợ “bá đạo” của bạn gái. Đang ngẩn người vì tiếc tiền thì 1 con chuột phi ra lao lên người Hùng khiến anh sợ tái mặt ngất luôn tại trận và phải đi cấp cứu gấp.

Sau lần đó, Hùng sợ 3 hồn 7 ví không dám chơi trò bẩn bựa chia tay xong đòi quà nữa. 1 lần Linh dọa cho là quá đủ rồi. Vừa mất hết sĩ diện lại mất tiền và bị dọa cho suýt chết. Đúng là người tính không bằng trời tính, nhìn Linh hiền hiền thế mà 1 khi đã xài chiều thì thôi rồi.

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

Related Posts: