Hôm sau trở về nhà nhìn mọi thứ thành than mẹ con cô biết sẽ gặp chuyện chẳng lành nếu tiếp tục ở đây. Bà điện thoại về trại xin gặp ông và kể mọi chuyện .
Ông bảo hiện tại mẹ con cô hãy rời khỏi đó đi. Tránh chúng quay lại. Bà Vân cũng học được ở ông sự dứt khoát nên vội vã lại trường cô học xin rút học bạ. Và nhờ thầy hiệu trưởng giới thiệu giùm một trường ở sài gòn. Vì cô học giỏi nên việc nhờ vả không mấy khó khăn. Hạ Lan – cô gái với mái tóc dài chấm lưng, đôi mắt biết cười, đặc biệt cái má lúm đồng tiền mà chả cần cô nở nụ cười bao nhiêu người chết lặng. Khuôn người nhỏ nhắn ấy đang làm cả xóm ngỡ ngàng. Đặc biệt mấy anh chàng sinh viên . Hồ hởi giúp mẹ con cô dọn dẹp, chuyển đồ. Nhưng cô chẳng tâm trí đâu mà để ý điều cô đang lo ở đây là mẹ cô sẽ kiếm sống như thế nào, rồi sẽ ít được gặp ba hơn…
Sáng thứ 2 mẹ đưa cô đến xin học tại trường THPT Ngô Quyền mà thầy hiệu trưởng giới thiệu. Đúng là cô đi đâu vệ tinh vây đến đó. Cô được xếp vào lớp 12A1 vì nhìn học bạ của cô chẳng lớp nào đáng để cho cô ngồi. Bước vào lớp 43 con người , 84 con mắt cứ thế nhìn cô. Một con bé da bánh mật nhưng thật xinh. Duy chỉ có 2 con mắt của một tên nam sinh là đang lơ là bên ngoài cửa sổ chẳng thèm đoái hoài đến vật thể xinh xắn đang đứng ở trên . Và cô cũng chẳng bận tâm cho lắm , sau màn chào hỏi cô quay sang hỏi cô giáo
-Cô ơi chỗ ngồi của em đâu đấy ạ?
-À ừ Lan theo cô. Mấy bạn nam nhao nhao
-Cô ơi cho Lan ngồi với em đi ạ
-Cô ơi bạn Lan ngồi với em đi em không nghịch nữa đâu
-Cô ơi nghe bảo bạn ấy học giỏi cho bạn ấy ngồi với em đi, em học giốt lắm…bla bla. Để sau mấy lời nài nỉ là đôi cặp mắt liếc của vài bạn nữ cùng lời dè bỉu
-Sao biết người ta học giỏi xứng tầm lớp này mà kêu ngồi chung
-Trời bữa nay bánh mật có giá hơn bánh bao cơ đấy…
Cả lớp trật tự đi. Cô giáo phải lên tiếng chặn ngang mấy đứa tội đồ đang châm chọc cô, cô giáo dẫn cô đến cuối lớp . Nơi mà hai con mắt và một tâm hồn đang treo ngoài cửa sổ kia gõ gõ lên bàn.
-Khôi ! Khôi
-Hoàng Minh Khôi ! Cô tăng volum lên bậc cao nhất mới kéo được chàng trai lên mây về
-Cô gọi em, có gì thế ạ?
Đúng là thái độ của một kẻ hotboy, công tử nhà giàu khiến người đối diện cảm thấy chướng tai
-Em không tập trung gì hết vậy ! Cô bỗng khựng lại bởi cái nhìn của tên công tử bởi cô biết không nên làm quá với cậu ta vì mấy dự án trường đang nằm trong sự đầu tư của ba mẹ cậu. Và lương cô nhận hằng tháng đều được cộng thêm một phần tiền thưởng của chủ tịch Hoàng Minh Đông – chủ tịch địa ốc lớn nhất Sài Gòn này mà số tiền đó nếu cô tiết kiệm sẽ chẳng mấy chốc cô mua được một căn hộ chung cư đẹp. Nghĩ đến đây cô hạ giọng
-À cô đang muốn hỏi em vì lớp ta nhận thêm người .Mà giờ chỉ có mỗi chỗ em còn trống chỗ cô có thể xếp bạn ấy ngồi đây không. Nhìn dáng vẻ cô giáo Hạ Lan thầm hỏi : Ai mới là giáo viên chủ nhiệm đây trời.
Đường đường một cô giáo lại phải đi hỏi ý kiến học sinh
-Cô là giáo viên hay em mà cô phải hỏi. Tùy cô thôi !
Vẫn thái độ đó, vẫn khuôn mặt lạnh tanh tay đang xoay xoay cây bút mà không thèm nhìn lấy ai. Sao nói giống mình nghĩ thế xem ra tên này ghê gớm nhỉ. Lan nghĩ thầm
Được sự đồng ý của “ cậu chủ nhỏ” cô giáo mới kêu Lan ngồi xuống. Ngày đầu tiên đi học trôi qua khá nhẹ nhàng. Lan làm quen được một số bạn nữ và cũng có tìm hiểu sơ qua kẻ bên cạnh
Về nhà cô không thấy mẹ đâu định lấy điện thoại gọi thì thấy mẹ hồ hởi đang đi vào
-Chào mẹ con đi học về, mẹ đi đâu thế ạ?
Đi vào nhà rồi nói chuyện . Cô cất cặp phụ mẹ nhặt rau. Mẹ cô nói
-Hồi sáng mẹ đi loanh quanh đây hỏi việc làm có người chỉ cho mẹ đến xin chỗ này… thấy mẹ có vẻ vui cô ngắt lời
-Việc gì thế mẹ , có nặng lắm không ạ. Mẹ đừng làm gì quá sức nha… mẹ cô nói
-Không con, là giúp việc nhà thực ra chỉ đến nấu ăn thôi. Vì mỗi người phân công một việc , nghe nói nhà này giàu lắm nhưng có mỗi cậu con trai ở vì ba mẹ cậu ta chủ yếu là ở nước ngoài kinh doanh. Nhưng nghe nói cậu ta khó tính khoản ăn uống nên từ hồi về đấy ở không biết đây là lần thứ mấy nhà này tìm người đứng bếp đó con. Mai mẹ đi thử xem
-Vâng tưởng gì chứ nấu ăn là sở trường của mẹ con mà, con tin mẹ sẽ làm được thôi. Mà lương như thế nào vậy mẹ, chỗ đó gần không mẹ
-Mẹ chưa rõ nhưng nghe bác kia nói mấy người trước hằng tháng được trả 7 triệu . Ai làm tốt sẽ được thưởng thêm . Chỗ khu biệt thự san sát cách đây 3km đó con ạ
-Thế tốt quá rồi ạ. Con cũng sẽ kiếm thêm việc làm phụ mẹ. Mẹ con cô giờ ai cũng mong sớm ngày đoàn tụ thôi chứ khổ mấy cũng chịu được.
Theo Afamily