Tôi chưa một lần đạt được khoái cảm với chồng. Mỗi lần quan hệ tôi cảm giác như bị tra tấn hơn là thõa mãn. Tôi sinh ra lãnh cảm với anh.
Tôi lấy chồng mới 3 tháng nhưng cảm giác dài lê thê như thể đã 3 năm. Lí do là bởi vì từ ngày cưới nhau và quan hệ với chồng mình, tôi chưa một lần nào đạt được khoái cảm với anh ấy. Mỗi lần quan hệ tôi cảm giác như bị tra tấn hơn là thõa mãn. Chồng tôi nhu cầu cao còn tôi thì thấy sợ. Tôi sinh ra lãnh cảm với anh.
Từ ngày cưới nhau tôi chưa bao giờ đạt được khoái cảm với anh ấy (AMH)
Bây giờ trong tiềm thức của tôi nghĩ về chồng là một người đàn ông có tật ngủ ngáy, lại còn mùi hôi nách nồng nặc. Mỗi lần chồng tôi đụng vào người tôi thì tôi lại thấy sợ. Mặc dù vẫn nằm chung giường nhưng mỗi người mỗi góc. Nhiều lúc tôi mất ngủ vì lo sợ nếu mình ngủ quên thì anh ta sẽ chạm vào người tôi, tôi luôn lo sợ điều đó. Đã hơn một tháng nay tôi cự tuyệt không cho chồng quan hệ với mình. Giờ thậm chí tôi không muốn nói chuyện hay nhìn mặt anh. Tôi không biết mình có nên cố tiếp tục hay nên dừng cuộc hôn nhân này tại đây?
Theo Phununews