Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 21

Tôi không trả lời nhưng tôi ôm anh chặt hơn, úp mặt vào ngực anh tôi thấy rất bình yên, mùi của anh rât dễ chịu, vừa mùi nước hoa quyện với mùi cơ thể anh rất hấp dẫn! tôi đã tự phá vỡ nguyên tắc của bản thân chỉ vì anh, có lẽ tôi đã quyết định trở lại với tình yêu, trở lại với 1 con đường với 2 bên lề tuyệt đjep nhưng dưới chân thì toàn sỏi đá, bắt đầu ngọt ngào nhưng liệu có được 1 kết thúc đẹp, hoàng hôn thật đẹp, có 2 người đứng ôm nhau trên bãi biển đầy gió…nhưng ai biết được đêm đó chuyện khốn nạn gì đã xảy ra…….

Tối đó tôi và anh đã có 1 bữa tối lãng mạn thật sựu, 2 đứa ngồi ăn uống rất vui, tầng thượng của khách sạn ngắm toàn cảnh thành phố biển về đem, ngồi với anh, nhắc lại chuyện lúc nhỏ, câu chuyện đang vui thì tự dưng anh nhắc đến Minh , anh hỏi về mối tình trước của tôi, anh muốn tôi kể cho anh nghe, nhưng tôi không đồng ý :

-Anh đã kể chuyện của anh cho em nghe vậy sao em không kể chuyện của em cho anh nghe! Anh nắm tay tôi :

-Em không thích nhắc tới con người đó, chuyện đã qua thì cho qua đi anh khơi lại làm gì?

-Chứ không phải em còn một chút gì đó với hắn sao?

-Anh lại như thế!

-Em không muốn nói với anh nữa

Tôi quay mặt nhìn xuống thành phố, anh im lặng ngồi cạnh bên, tôi thấy nặng nề quá! Bỗng tôi có inbox, nhìn qua thì là của thằng khốn Minh :

-Nghe nói em đang đi honey moon à? Hạnh phúc không em?

……..

-Thật sự lúc này ngồi ở quán café N, tại bàn quen thuộc anh rất nhớ em , rất nhớ những khoảnh khắc bên em, nhớ mùi hương của em, nhớ cả dáng gầy nhỏ bé của em! Chắc em cũng chưa quên những kỉ niệm bên anh đâu đúng không?

………

-Tôi chán lắm, sao cuộc đời này không để tôi yên?

Thấy anh có điện thoại nên tôi cũng vào NVS chỉnh chu lại, khi tôi ra thấy anh ngồi im tôi cũng nghĩ anh đã nói xong điện thoại xong rồi vì tay anh cầm điện thoại bị khuất, khi đến gần thì tôi nghe thấy:

-Em đừng làm chuyện điên rồ, anh không muốn Duy biết em ở đây!

……

-Thôi được rồi em đang ở đâu anh sẽ đến!

…….

-Anh đến ngay! Và đừng làm chuyện điên khùng nữa! ok

Anh quay ra định đi ngay thì gặp tôi :

-Anh định đi đâu vậy?

-À ừ, anh đi gặp 1 người bạn cũ tình cờ anh ấy cũng ở đây

-Em đi cùng với1

-Em về phòng đi, anh đi 1 tí sẽ về ngay!

……..

Anh đi, tôi đau! Đau ở ngực trái! Nhói và thắt lại! tôi yêu! Chắc yêu thật rồi! tôi chắc chắn anh đi gặp chị ấy! người tình 10 năm của anh! Tôi tự cười vào mặt mình, nếu tôi không muốn đau khổ thì tôi phải tự cứu mình, tôi phải dừng lại, ngay lúc này! Về phòng, tôi dọn sạch đồ đạc vào vali, tôi gọi cho lễ tân đặt thêm 1 phòng có được 1 phòng, phòng bình thường với 2 giường đơn! Tôi chuyển sang phòng đó mà không cần phải nói với anh 1 cậu nào hết!

Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 21

Tôi tự vào bồn tắm ngâm mình khóc đến sưng cả mắt, tôi tự hứa tôi sẽ ngừng cái cảm xúc này ở đây, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh, sẽ vẫn là giao kèo 2 năm! Tôi sẽ làm được, chợt nhớ đến tin nhắn của Minh, tôi tắm và choàng áo ngủ, ra ngoài gojii cho hắn, tôi không nhớ lúc đó đã nói những gì vì tôi nói rất nhiều, chửi rất nhiều, tôi vừa khóc vừa chửi, đang nói chuyện thì thấy ai gõ cửa rất nhiều, gõ rất to và như muốn đập nát cánh của phòng tôi vậy! tôi cũng đoán được là anh! Tôi cúp máy và mở cửa, mắt anh trừng trừng nhìn tôi :

-Em làm cái gì vậy hả Duy? Tại sao em dọn qua phòng này!

-Em không muốn ở chung với anh, anh không nhớ giao kèo của mình à? Không ngủ chung không đụng chạm!

…….

-Với lại em muốn có không gian riêng tư!

-Riêng tư à?

Lúc đó, anh thấy điện thoại tôi nhấp nháy đèn, anh chồm lên giường lấy điện thoại tôi xem:

-À! Thì ra muốn có hông gian riêng để hẹn hò, để đong đưa với người yêu cũ, lại còn gọi điện đây này!

-Alo! Anh bắt máy luôn!

-Anh làm gì vậy! trả lại cho em!

……

-Đúng tôi là chồng Duy!

-Tôi không biết bên ia nói gì mà mặt anh càng ngày càng nổi giận gân máu lên! Đáng sợ! rất đáng sợ!

-Cậu im đi!

Anh cúp máy xong vẫn chưa buông tha cho cái điện thoại của tôi,anh xem tin nhắn, anh xem cái inbox và thấy những dòng tin nhắn khi nãy Minh gửi cho tôi, anh xem nhật kí cuộc gọi thì thấy cuộc gọi tôi gọi đi cho Minh dài hơn 7m! anh mạnh tay đập mạnh điện thoại tôi xuống đất “ Bốp” tan tành!

-Anh làm cái gì vậy? anh điên rồi! điên rồi! tôi khóc

-Điên à ! tôi không ngờ cô lại là người như thế, cô đồng ý lấy tôi mà cô còn qua lại với người cũ, nhắn tin, kỉ niệm, nhớ cả mùi hương à! Để tôi xem cô thơm như thế nào!

-Anh ghì lấy tôi, hôn vào cổ tôi!

-Buông tôi ra! Khốn kiếp thật!

Tôi đẩy anh ta , tôi tức quá tát anh 1 cái :

-Đối với người tình cũ thì nhớ nhung, nhớ mùi hương của nhau, đối với tôi thì khoảng cách, thì riêng tư à!

-Tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này! Anh mau về phòng anh đi!

Theo Afamily

Related Posts: